Tưởng người phụ nữ co giật bất tỉnh do cơn động kinh nhưng cảnh sát đến nơi phát hiện hóa ra sự việc lại không đơn giản như thế

Jia You,
Chia sẻ

Thấy Tiểu Lệ nằm bất động trước trung tâm massage chân, người chủ liền gọi điện thoại báo cảnh sát.

Sáng sớm ngày 4/9 vừa qua, cảnh sát khu vực Mộc Đậu, thuộc Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại cầu cứu khẩn thiết. Đầu dây bên kia là người chủ một trung tâm massage chân nói rằng có nữ nhân viên phục vụ bị co giật, nghi ngờ là động kinh và nhờ cảnh sát liên lạc với bệnh viện. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảnh sát lại nhận được một cú điện thoại khác và nói rằng không cần đến nữa. Sau đó, lực lượng cảnh sát Mộc Đậu nhận thấy có điều bất thường và quyết định vào cuộc điều tra.

Người phụ nữ xác nhận tên là Tiểu Lệ, làm việc tại trung tâm massage chân. Ngay sau khi đến hiện trường, cảnh sát lập tức đưa Tiểu Lệ vào bệnh viện cấp cứu và nhờ người bên phòng pháp y cùng đi theo để điều tra vụ việc. Theo kết quả kiểm tra cho thấy, Tiểu Lệ không bị thiệt hại rõ ràng trên gương mặt, vùng cổ rất sạch sẽ, tuy nhiên Tiểu Lệ bị chảy máu mắt. Cảnh sát cũng triệu tập những người có liên quan để tìm hiểu vấn đề.

Tưởng người phụ nữ co giật bất tỉnh do cơn động kinh nhưng cảnh sát đến nơi phát hiện hóa ra sự việc lại không đơn giản như thế - Ảnh 1.

Cô gái tên Tiểu Lệ làm việc tại trung tâm massage bị co giật bất tỉnh.


Chủ trung tâm massage chân cho biết, Tiểu Lệ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, cô từng cắt mắt, độn cằm và nghi ngờ rất có thể vì phẫu thuật mà gây ra chứng động kinh. Sau khi các bác sĩ pháp y kiểm tra những vết thương trên người Tiểu Lệ thì phát hiện, trên mí mắt của Tiểu Lệ có vết sẹo thẩm mỹ nhưng bị lại tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, trước đó cô không có tiền sử bị co giật. Sau cùng, cảnh sát quyết định theo dõi video giám sát nghi ngờ Tiểu Lệ không phải bị động kinh mà vì nguyên nhân khác.

Tưởng người phụ nữ co giật bất tỉnh do cơn động kinh nhưng cảnh sát đến nơi phát hiện hóa ra sự việc lại không đơn giản như thế - Ảnh 2.

Tiểu Lệ hôn mê bất tỉnh trước trung tâm massage chân.

Đại diện bác sĩ Pháp y cho biết, cơn động kinh co giật sẽ tạo bọt miệng nhưng Tiểu Lệ lúc đó không có triệu chứng như thế, đồng thời liên kết với kết quả điều tra tại hiện trường, cảnh sát phán đoán, Tiểu Lệ đã bị thương từ yếu tố bên ngoài, dẫn đến tổn thương não, thiếu máu cục bộ và thiếu oxy máu. Hiện tại, Tiểu Lệ đang trong trạng thái thực vật. Nhận thấy vụ việc không đơn giản như bị động kinh, cảnh sát bắt tay vào điều tra những mối quan hệ xung quanh Tiểu Lệ.

Theo video giám sát, vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 4/9, Tiểu Lệ bước vào khách sạn đối diện trung tâm massage chân. Khi cô bước ra khỏi nơi đó cô có đeo vòng tay vàng bên phải. Cảnh sát nghi ngờ Tiểu Lệ đã bị cướp, không chỉ có vòng tay vàng mà tiền bạc và điện thoại cũng không còn và nghi can có thể là một người quen của Tiểu Lệ.

Tưởng người phụ nữ co giật bất tỉnh do cơn động kinh nhưng cảnh sát đến nơi phát hiện hóa ra sự việc lại không đơn giản như thế - Ảnh 3.

Vòng vàng của Tiểu Lệ trị giá 14 ngàn nhân dân tệ.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 17 ngày 4/9 có một người đàn ông da ngăm đen bước vào khu vực này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng và điều tra được người này họ Vương, 22 tuổi, làm việc ở siêu thị và phát hiện trong tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường với hơn 14 ngàn nhân dân tệ (gần 50 triệu đồng). Sau khi điều tra tường tận, cảnh sát quyết định bắt giữ Vương vào ngày 14/9.

Tưởng người phụ nữ co giật bất tỉnh do cơn động kinh nhưng cảnh sát đến nơi phát hiện hóa ra sự việc lại không đơn giản như thế - Ảnh 4.

Tên Vương bị bắt vào ngày 14/9.

Tại đồn cảnh sát, Vương khai nhận là khách quen của Tiểu Lệ và đã để ý chiếc vòng vàng của Tiểu Lệ từ lâu. Vì đang nợ nần chồng chất, nên đã quẫn trí quyết định cướp vòng và tiền của Tiểu Lệ. Vương khai, đêm đó, anh ta đã đánh Tiểu Lệ khiến cô ngã, lấy chiếc vòng tay vàng và bán với giá 14 ngàn nhân dân tệ. Sự việc chính thức được công bố vào ngày 28/9 và tên họ Vương đang nhận án phạt theo luật hình sự.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ