Tuổi 39: Bí mật thân thế của Son Ye Jin hé mở, nam chính cũng có nỗi khổ không ai biết

Cao Nga,
Chia sẻ

Tập 7 của phim "Tuổi 39" đưa người xem trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa chiều.

Tập 7 của Tuổi 39 (Thirty Nine) bắt đầu từ quá khứ với sự cố nấu bia tại nhà của Mi Jo (Son Ye Jin). Mẹ ruột của cô xuất hiện, nói rằng bà nhớ con gái và muốn ghé qua. Mẹ nuôi của Mi Jo không thực sự hạnh phúc, nhưng không tiết lộ sự thật cho Mi Jo.

son-ye-jin2.jpg

Mi Jo gặp lại mẹ ruột mình mà không biết.

Tua nhanh đến hiện tại, Seon U (Yeo Woo Jin) ghé qua để đón Mi Jo từ bệnh viện. Sau vụ việc chạm mặt vợ của Jin Seok, cô đã được bệnh viện giữ lại để theo dõi. Sau đó, Seon U đưa cô ra ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh. Anh trang hoàng một chiếc lều được bao phủ bởi ánh đèn. Đó là một khung cảnh thực sự đẹp và cặp đôi đã kết thúc bữa tiệc nướng cùng nhau.

Seon U giới thiệu chủ đề về chứng rối loạn hoảng sợ của Mi Jo. Cô thừa nhận rằng cô thỉnh thoảng gặp phải chứng bệnh này, và cô luôn muốn kiểm soát chúng. Vấn đề là, chẩn đoán về bệnh ung thư tuyến tụy của Chan Young (Jeon Mi Do) chỉ làm trầm trọng thêm mọi chuyện, vì Mi Jo cảm thấy như sức nặng của cả thế giới đè nặng trên vai mình. Từ khi biết Chan Young bị bệnh, Mi Jo luôn chiều ý Chan Young, luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt bạn. Cô luôn làm hết sức để thực hiện lời hứa đảm bảo Chan Young là người bị bệnh nan y hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Seon U bèn nói anh mong cô nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Sau đó, họ ăn khoai lang một cách vui vẻ rồi ngủ một giấc an bình với nhau.

thirty-nine-episode-7-3-1024x446.jpg

Seon U bèn nói anh mong Mi Jo nghĩ cho bản thân.

Joo Hee (Kim Ji Hyun) bắt đầu làm việc cho Hyeon Jun. Ba cô gái gặp nhau tại nhà hàng của anh, và Chan Young đề xuất học chơi gôn để dành nhiều thời gian hơn cho nhóm bạn. Chan Young và Mi Jo thảo luận về kế hoạch chơi gôn và nói về việc tìm kiếm mẹ ruột của Mi Jo. Họ bàn về các khả năng nhưng không thể đi đến kết luận, nhờ vào lời nói dối thông minh của mẹ Joo Hee. Mặt khác, Jin Seok thuyết phục vợ kí vào giấy ly hôn.

275925762_263413212665356_1978162116509081844_n.jpg

Chan Young và Mi Jo thảo luận về kế hoạch chơi gôn.

Khi Mi Jo đang vui vẻ với bạn trai của mình, mẹ ruột của cô gọi điện thoại quấy rối mẹ nuôi của cô từ trong tù. Trong khi đó, Seon Joo, vợ của Jin Seok nuôi lòng thù hận yêu cầu ai đó truy ra cha mẹ của Chan Young. Seon Joo còn nói với cha mẹ của Chan Young rằng con gái của họ đang là người thứ ba. 

Tập 7 của Tuổi 39 đã mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc và sự đau khổ. Trước hết, tốc độ diễn biến của câu chuyện trong tập này rất tốt. Nó không quá nhanh và cũng sẽ không ru bạn ngủ. Cả ba người bạn đều có đất diễn trong khi các nhân vật phụ cũng có sự phát triển tốt.

Tất cả các nhân vật, đặc biệt là Seon U rất dễ thương, đặc biệt là khi anh viết những dòng tình cảm lên các quả bóng chơi gôn rồi gửi chúng cho Mi Jo. Người xem thật sự rất buồn khi chứng kiến anh phải vật lộn với người cha luôn đối xử tệ bạc với em gái So Won. 

thirty-nine1.jpg

Ba cô gái đều có vấn đề của mình.

Chia sẻ