Tuần trăng mật 1 tháng của cặp đôi "nhà người ta" khiến ai cũng phát thèm

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Chuyện tình lãng mạn như truyện ngôn tình và tuần trăng mật kéo dài đến 1 tháng qua nhiều nước là những ấn tượng về cặp đôi Như Ý - Hoàng Hà mà chỉ nhắc đến thôi, ai ai cũng phải ghen tỵ.

Tên chàng: Hoàng Hà

Tuổi: 29

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Tên nàng: Nguyễn Như Ý

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Hiện cặp đôi đang sinh sống và làm việc tại Mỹ


chuyện tình
Hoàng Hà và Như Ý.

Chuyện tình của Như Ý và Hoàng Hà bắt đầu từ một party của người bạn. Ngay từ khi bước chân vào hội trường, nàng đã nhận ra chàng nổi bật trong đám đông. Như bắt được sóng của nhau, cả hai đều lân la làm quen, rồi trao đổi số. Sau những cuộc nói chuyện, chàng mới dám thổ lộ đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Trong ấn tượng của Như Ý, khi nhìn thấy chàng, nàng cảm thấy sao mà chàng gian xảo thế, nói chuyện rất hóm hỉnh nhưng lại tràn đầy triết lý. Còn chàng lại có cảm giác nàng rất dễ thương, vui tính, nói chuyện rất có duyên. Vì thế, chàng đã bắt đầu “trồng cây si” từ ngày đó và lên “chiến lược” chinh phục nàng.

Ngày nào, Hà cũng đến đưa nàng đi chơi, đi ăn uống. Mặc dù nhà rất xa, lái ô tô mất 45 phút, nhưng chàng không quản mưa gió khó khăn đưa đưa đón đón, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không lay động được nàng. Thậm chí, đôi lúc còn bị nàng ghét vì… nhiệt tình quá! “Bạn này rất lì, đôi lúc khù khờ nhưng được cái khôn đột xuất (không biết có phải do may mắn không), mới quen mình chưa đầy một tháng mà tỏ tình hết mấy lần. Từ chối rồi bạn ấy vẫn cứ tiến lên”, Như Ý cười kể về một nửa của mình. 

Ngày sinh nhật nàng, chàng “đánh liều” tỏ tình “ăn may” thêm lần nữa, nào ngờ lần này, nàng đã gật đầu cái rụp. Trước sự kiên trì và tình cảm ngày càng mãnh liệt của chàng, cuối cùng trái tim nàng cũng phải loạn nhịp. Nàng đã thốt lên khi biết mình đã xiêu lòng: “Chết rồi, ghét của nào trời cho của đó, xong tôi rồi!”. 

chuyện tình
Cuộc chinh phục nàng là cả một quá trình khá gian nan.

Trong con mắt mọi người, Hà là một người rất vui tính, hòa đồng, tế nhị và chiều người yêu. Chàng cũng rất lãng mạn, thường tạo nhiều điều bất ngờ cho nàng vui vẻ. Còn Như Ý vẫn luôn tự nhận mình bướng bỉnh, cứng đầu, đôi lúc hay giận hờn vô cớ. Hễ buồn lại kiếm chuyện để cãi nhau với người yêu, nhiều lúc không cần lý do nàng cũng có thể giận được và cứ "nổi hứng" lên là nói lời chia tay khiến chàng... chẳng biết đâu mà lần. 

Đến giờ, Như Ý cũng không nhớ là mình đã nói bao nhiêu lần lời chia tay nữa. Trong khi Hà thì chưa bao giờ nóng giận với nàng, lúc nào chàng cũng bình tĩnh và giải thích rõ ràng. “Mình rất cảm ơn sự kiên trì của bạn ấy. Không biết bạn ấy lấy đâu ra sự kiên nhẫn và nhẫn nại như vậy để có thể làm mình hiểu ra vấn đề”, Như Ý chia sẻ.

Những ngày yêu nhau, cả hai thường cùng nhau thực hiện những chuyến du lịch nhiều ngày liền ở những nơi có cảnh đẹp hay di tích lịch sử. Nếu như 2-3 ngày thì cặp đôi sẽ lái xe đi New York và những tiểu bang của nước Mỹ, còn 1 tuần thì sẽ bay xa hơn như là đi Cali, Texas, Las Vegas... - những thành phố cách Boston 3-6 tiếng bay. Còn 3 tuần đến 1 tháng thì hai người sẽ về Việt Nam.

Sau 2 năm yêu nhau, chàng quyết định ngỏ lời cầu hôn với mong muốn được đón nàng thành “người nhà mình”.

chuyện tình
Sau 2 năm yêu nhau, chàng đã cầu hôn nàng bằng một màn vô cùng lãng mạn, chỉ sai sót nhỏ rằng, do run quá nên chàng cầm nhầm tay đeo nhẫn.

Như Ý kể, vào một ngày rất bình thường như bao ngày, khi nàng đi làm về thì chàng đón đi ăn. Ăn xong, nàng đòi đi về còn chàng thì cứ liên tục mời chào: “Mình đi dạo chút nhé”. Nàng “ăn no muốn nằm” nên cương quyết đòi về, chàng lại năn nỉ đi dạo. Lúc đó, Như Ý đã linh cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra rồi. 

Hà chở nàng tới bờ biển, nơi cả hai có thể thấy toàn cảnh Boston về đêm. Sau đó, chàng bảo nàng lấy giúp đồ sau cốp xe. Nàng vừa đi vòng ra sau lấy đồ vừa nghĩ bụng: “Hôm nay gan nhỉ, dám sai mình à?”. Nhưng lại nghĩ trong đó chắc có quà nên nàng rất hí hửng. Vừa mở cốp ra thì bong bóng bay khắp nơi. Sau đó, nàng nhìn thấy rõ một đóa hồng to và những ngọn đèn lung linh được cháy trên cánh hoa hồng đầy cốp xe với hai con gấu bông ngồi kế nhau (một con mặc đồ chú rể và một con mặc đồ cô dâu).

Nàng quá bất ngờ và quay về phía sau nhằm xác minh sự việc thì thấy một anh chàng đang quỳ một chân dưới đất mở hộp nhẫn cưới cầu hôn. Khung cảnh quá lãng mạn, hành động của chàng cũng đẹp như cổ tích. Nhưng… nàng đã từ chối. Bởi lúc cầu hôn, do chàng hồi hộp và có chút căng thẳng nên đã nắm nhầm tay phải của nàng. Tuy bị nàng làm khó một lúc, nhưng chàng vẫn nhận được sự đồng ý của nàng. 

chuyện tình
Cả hai dự định sẽ ghi dấu chân và kỷ niệm ở thật nhiều nơi trên thế giới.

chuyện tình
Cặp đôi đã có một đám cưới vô cùng vui vẻ và lãng mạn tại Việt Nam.

Rất nhanh sau đó, Như Ý và Hoàng Hà đã tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào đầu tháng 5 vừa qua và hiện tại, cặp đôi đang thu xếp để tổ chức hôn lễ bên Mỹ. Sau đám cưới, Hoàng Hà và Như Ý sẽ ở lại Mỹ sinh sống và làm việc tiếp.

Trước đó, cả hai đã có những ngày đi chụp ảnh cưới “hành hạ nhau đến thế là cùng”. Trời nắng mà chàng và nàng phải lặn lội từ vườn nhãn (Đông Anh) đến Bờ Hồ rồi lại qua gầm cầu đến phim trường… không lúc nào ngừng nghỉ. 

Nói về dự định tương lai, Như Ý cho biết, cả hai đã lên kế hoạch sẽ đi ít nhất 3 – 4 nước mỗi năm cho tới thỏa thú xê dịch của hai người. Cặp đôi cũng đã có một tháng trăng mật tuyệt vời ở nhiều quốc gia khác nhau của Châu Á và các thành phố nổi tiếng của Mỹ. Khi ở Việt Nam, đôi vợ chồng trẻ đã có chuyến du lịch quanh Hà Nội, Đà Nẵng, sau đó bay sang Mỹ tiếp tục chuyến đi tới Guam (một hải đảo thuộc miền Tây Thái Bình Dương). Cặp đôi đang chuẩn bị chuyến hành trình tới Nhật Bản, Bally và Thái Lan, nằm trong kế hoạch tháng trăng mật của mình.

Khi được hỏi, có lời nào muốn nhắn nhủ tới chồng không, Như Ý không ngần ngại: “Này mập kia!!! Mặc dù em hay quát mắng anh, giận hờn vu vơ, không ngọt ngào với anh, còn anh lúc nào cũng ngọt với em và làm tất cả vì em, nhưng em biết đấy, em để ý đấy (từng cử chỉ và hành động đấy, đừng hòng qua mặt nhau nhé!). Và em cũng cảm ơn anh vì những tháng ngày chịu đựng em bắt nạt. Em rất thích những hành động quan tâm của anh. Dù em hay chê bai và thường tỏ vẻ phiền phức. Nhưng em thích lắm đấy! 

Em thích người đó lúc nào cũng sợ em không ăn uống đầy đủ, nhắn tin ầm ĩ bảo em đi ăn đi không được để bị đói. Em thích người đó, sáng nào, trước khi đi làm, cũng viết note cho em, ngày nào cũng viết đến nỗi không biết viết gì nữa, cứ một câu 'Hôm nay trời lạnh, em nhớ mặc đồ ấm vào nhé' hoặc 'Hôm nay trời nóng, em nhớ uống nước nhiều vào'. Xong rồi viết linh tinh 'Anh lại bị muộn mất rồi' hay 'Anh bị trễ làm nữa rồi', 'Em nhớ ăn trước khi đi làm nhé!'. Và dòng ký tên 'Heo mập, anh yêu em!'. 

Em cũng thích người nào đó luôn nhận việc nhà về phần mình và chưa bao giờ từ chối bất kỳ đòi hỏi nào của em. Cứ luôn ôm và hôn em hoài khiến em cảm giác được anh yêu em rất nhiều. Rồi lại mua tặng hoa em mỗi tuần khi đi làm về, lúc nào cũng là người làm hòa trước dù người sai đa phần là em. Em cũng cảm ơn anh, người chịu thức dậy lúc 12 giờ đêm lật đật đi nấu đồ ăn cho em vì em than thở đói bụng. Mỗi khi em bảo anh làm gì, anh đều làm không một chút đắn đo. Cảm ơn anh đã đến bên chăm sóc, che mưa che gió cho em! Em yêu anh!".

Còn chàng cũng muốn nói với nàng rằng: “Cảm ơn em vì đã đồng ý làm bà xã yêu của anh. Em hãy cứ là bà xã đáng yêu của anh nhé!”.

Cùng ngắm bộ ảnh cưới của Hoàng Hà và Như Ý:

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình

chuyện tình
Chuyện tình nhà người ta

Chuyện tình nhà người ta

Chuyện tình nhà người ta

chuyện tình

chuyện tình

Chia sẻ