Từ vết bầm tím ở cổ, lộ ra chuyện vợ trói tay, bịt miệng, siết cổ giết hại chồng

Ngọc Tú,
Chia sẻ

Nhiều năm nay, mỗi lần rượu say, ông Sơn lại lôi vợ ra đánh, chửi. Khi sự việc lên đỉnh điểm, người vợ đã nhẫn tâm trói tay, bịt miệng, siết cổ chết chồng.

Ngày 12/7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đã bàn giao đối tượng Trần Thị Liên (SN 1972, trú xã Xuân Phổ) cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra về vụ việc giết hại chồng.

Nhiều ngày sau đại án xảy ra, căn nhà nhỏ nằm ở cuối xóm 3 (xã Xuân Phổ) của gia đình bà Liên được đóng kín cửa. Bên trong, bàn thờ của ông Phạm Anh Sơn (SN 1964) được lập vội vẫn còn nghi ngút khói hương.

Người dân sống xung quanh cho biết, nhiều ngày qua họ vẫn không thể tin nổi bà Liên lại chính là hung thủ đã ra tay sát hại chồng. Bởi thường ngày, bà Liên được đánh giá là người siêng năng, hiền lành.

Từ vết bầm tím ở cổ, lộ ra chuyện vợ trói tay, bịt miệng, siết cổ giết hại chồng - Ảnh 1.

Căn nhà vợ chồng bà Liên chìm trong tang tóc.

Được biết, vợ chồng bà Liên đã có với nhau 3 người con. Nhưng chỉ đứa con út ở nhà, còn chị đầu đã đi lấy chồng ở xã khác. Thường ngày, bà Liên đi giúp việc ở TP. Vinh, còn ông Sơn cũng đi làm xưởng mộc xa nhà.

Ngày 6/7, vợ chồng bà Liên cùng các con sum họp về nhà để chuẩn bị làm lễ giỗ bố chồng. Khi về đến nhà, ông Sơn đưa tiền cho vợ rồi rủ cả nhà đi biển chơi nhưng bà Liên không đồng ý.

Lúc này, giữa vợ chồng bà Liên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Khi ông Sơn vùng dậy đòi đánh vợ con thì cả ba mẹ con bà Liên xông đến trói tay, chân rồi đưa vào buồng ngủ đóng cửa lại. Mẹ con bà Liên sau đó vẫn làm lễ giỗ bố chồng như thường lệ.

Khoảng 20h tối cùng ngày, ông Sơn tỉnh dậy chửi bới nên bà Liên mang băng keo đến dán kín miệng ông Sơn.

Đến 1h30’ sáng 7/7, bà Liên tỉnh dậy lấy một chiếc áo sơ mi dài tay tìm đến giường ông Sơn rồi quàng vào cổ để siết. Bị siết cổ, ông Sơn đạp gãy chiếc giường, cố gắng vùng dậy nhưng bị trói chặt nên không thể chống cự. Trong cơn bực tức, bà Liên đã siết cổ chồng đến chết.

Biết chồng đã chết, bà Liên dùng kéo cắt dây trói rồi mang áo ra vườn vứt. Bà Liên sau đó tiếp tục lên giường đi ngủ. Khoảng 4h30’ sáng cùng ngày, bà Liên báo với họ hàng rằng ông Sơn uống rượu và bị đột tử chết.

Từ vết bầm tím ở cổ, lộ ra chuyện vợ trói tay, bịt miệng, siết cổ giết hại chồng - Ảnh 2.

Bà Liên tại cơ quan điều tra.

Thời điểm ông Sơn bị mẹ con bà Liên trói tay chân, em gái của nạn nhân cũng chứng kiến. Tuy nhiên nghĩ anh trai say rượu nên chuyện đó là bình thường.

Đến khi thấy thi thể anh trai có nhiều vết bầm tím ở cổ, chân và tay, người em gái nghi ngờ chị dâu đã ra tay giết hại nên lập tức thông báo với mọi người và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã lập tức đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Từ hiện trường và những dấu vết trên thi thể nạn nhân, cơ quan công an nhận định nạn nhân đã bị sát hại. Những người liên quan sau đó được cơ quan chức năng mời về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, bà Liên một mực khẳng định chồng đột tử do uống rượu. Trước thái độ thờ ơ và vô cảm của bà Liên, cơ quan chức năng nhận định có thể đây là hung thủ nên tập trung điều tra làm rõ.

"Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt. Sau 1 ngày đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà này mới thừa nhận mình đã trói tay, dùng băng keo dán miệng và lấy áo siết cổ chồng chết", Thượng tá Thành thông tin.

Từ lời khai của bà Liên, cơ quan chức năng đã tìm thấy tang vật của vụ án gồm những đoạn dây buộc tay, chân, băng dán miệng và chiếc áo mà bà Liên dùng để gây án được vứt ngoài vườn.

"Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập 2 người con gái của bà Liên này để làm rõ xem có đồng phạm trong vụ việc này hay không", Thượng tá Nguyễn Quang Thành thông tin.

Chia sẻ