Mẹ chồng đòi "chia" tiền thưởng Tết của con dâu

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em bực mình quá chị ạ, nói thế khác nào bà đòi "chia" tiền thưởng Tết của em. Giờ em phải làm sao để nói khéo với mẹ chồng và để chồng không khó chịu đây chị.

Hỏi: 

Chị Tâm An ạ, em đang bực mình quá! Chuyện là hôm trước chủ nhật, em ở nhà chăm con thì chị kế toán công ty chơi thân với em gọi điện buôn chuyện. Hai chị em nói chuyện vô tư, không để ý đến xung quanh. Trong cuộc nói chuyện, chị có tiết lộ em được khoảng 20 triệu tiền thưởng Tết. Em vui và bất ngờ quá, còn hỏi lại chị "20 triệu á?". Chắc câu chuyện của em đã lọt vào tai mẹ chồng ngoài phòng khách. Dứt điện thoại, bà vào bế cháu và nói vu vơ: "Tết đến nơi rồi nhỉ, bao khoản phải mua phải sắm mà chẳng có đồng nào". Em không nói năng gì, cả ngày hôm đó bà cứ đi ra đi vào rồi thỉnh thoảng lại nói bâng quơ ông bà nhà ấy, nhà nọ được con cái biếu tiền tết, mua này, mua kia... Em đã bực mình vì biết bà nói bóng gió, xong em cũng kệ. 

Rồi không biết bà nói gì với chồng em mà mấy hôm sau chồng em bảo: "Em được thưởng Tết nhiều thế biếu mẹ ít tiêu Tết". Em đoán ngay là câu chuyện thưởng Tết đã được mẹ chồng kể với chồng, em chỉ bảo: "Đã thấy tiền đâu. Anh không phải lo, năm nào em chẳng đưa tiền cho mẹ sắm Tết".

Mấy ngày sau vẫn không thấy em đả động gì đến tiền nên mẹ chồng lại ra vào bóng gió. Rồi không biết bà lấy lý lẽ ở đâu, đề cập thẳng vấn đề với em: "Năm nay Tết nhà mình đông người, mẹ thì chẳng có khoản nào để lo. Con được 20 triệu thưởng Tết, trích ra một nửa sắm Tết nhé. Nhà này mỗi con thu nhập khá nhất nên con phải hỗ trợ mọi người".

Em bực mình quá chị ạ, nói thế khác nào bà đòi "chia" tiền thưởng Tết của em. Giờ em phải làm sao để nói khéo với mẹ chồng và để chồng không khó chịu đây chị. Chồng em là người luôn coi mẹ là nhất, nhà lại có 2 em chồng mới đi làm nữa...

(lien....@gmail.com)

Mẹ chồng đòi
Giờ em phải làm sao để nói khéo với mẹ chồng và để chồng không khó chịu đây chị (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Đọc lá thư của em chị hiểu phần nào những bức xúc của em khi mà mẹ chồng đang muốn em hỗ trợ phần tiền thưởng Tết cho các hoạt động chi tiêu trong gia đình. Nhưng mong rằng em hãy thực sự bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề sáng suốt để đưa ra những quyết định phù hợp.

Năm hết Tết đến luôn có niềm vui đi song hành với nỗi lo của những người lớn, nhất là đối với phần đông những người thu nhập không dư dả. Vì vậy, việc có một cái Tết cho ấm áp vui vẻ và no đủ luôn là bài toán thách thức với rất nhiều người. Có lẽ không chỉ có em mà mẹ chồng em cũng đang lo lắng như vậy. Vì thế nên khi bà “chẳng may” nghe được câu chuyện thưởng Tết của em, bà cứ thấp thỏm có lời muốn nói với em cũng là điều có thể hiểu được.

Có thể em cảm thấy khó chịu vì em chưa cầm được đồng tiền Tết nào nhưng đã bị mẹ chồng đòi "chia" tiền. Vậy em thử xem xét một cách tích cực hơn, liệu rằng bà từ trước đến nay có phải là người hay xin xỏ em tiền nong hay không? Hơn nữa bà cũng nói rằng bà không có khoản tiền nào tiêu Tết, bà muốn em "hỗ trợ" bà lo sắm Tết cho gia đình chứ không cố tình lấy tiền của em để tiêu riêng, phải không? Đứng ở phương diện con dâu, hẳn là em cũng chưa có phản ứng gì quá đà, tuy nhiên mình cũng cần cư xử nhẹ nhàng mềm mỏng tránh tranh cãi đấu khẩu với mẹ chồng nhé. Nếu có thể, em cần bàn  bạc thêm với mẹ chồng, thậm chí có thể khéo léo nói với mẹ rằng: đó chỉ là nghe nói, còn hiện tại em chưa cầm tiền trong tay nên không biết như thế nào… Chị nghĩ rằng em sẽ đủ khéo léo để thuyết phục. Thậm chí em có thể cùng chồng và mẹ chồng lên kế hoạch  mua sắm sao cho Tết được vui vẻ mà vẫn tiết kiệm.

Còn chuyện anh ấy coi mẹ là nhất thì chị nghĩ điều đó rất bình thường, vì đó là mẹ anh ấy, hơn nữa, chị nghĩ một người đàn ông biết yêu thương mẹ mình hẳn sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Liệu rằng em có muốn lấy một người đàn ông sẵn sàng quên hết cả gia đình cả bố mẹ hay không? Điều quan trọng là anh ấy có đối xử  bất công với em hay không nữa.

Xây dựng mối quan hệ với mẹ chồng để sao cho tốt đẹp là điều khó khăn. Vì vậy, cố gắng suy nghĩ tích cực thì sẽ dẫn tới hành động tích cực em nhé. Chị hiểu em còn rất nhiều nỗi lo nhưng có nên để tiền bạc làm ảnh hưởng cả đến suy nghĩ của em cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ vì khoản tiền thưởng này hay không? Chúc gia đình em luôn êm ấm, hạnh phúc!

Chia sẻ