Bị xúc phạm vì không chịu "trao thân" cho bạn trai

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em không bằng lòng thì anh bảo: “Em đang giả vờ thỏ non hay 'gà' thật vậy? Hay em muốn trao thân cho thằng đàn ông khác?”

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến,

Em không biết có người con gái nào gặp phải tình huống oái oăm như em không khi vừa tìm thấy tình yêu đầu tiên thì người ấy đã nằng nặc đòi em phải trao thân.
 
Hiện tại, em đang là sinh viên năm cuối một trường đại học khá danh tiếng của Hà Nội. Về ngoại hình, em cũng duyên dáng, cao ráo, xinh xắn nhưng sao chuyện tình duyên của em không mấy suôn sẻ. Mãi gần đây em mới biết đến hương vị của tình yêu.

Nhờ bạn giới thiệu, em có quen anh Long - một kỹ sư cầu đường từ khá lâu rồi. Mối quan hệ của chúng em chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường nếu không có một ngày anh chủ động nhắn tin liên lạc với em. 
 
Qua một thời gian tiếp xúc, tin nhắn qua lại, em thấy anh nhiệt tình, cởi mở. Rồi thời gian gần đây, cứ một tuần đi công tác về, anh lại đến thăm em một lần. Công việc đòi hỏi anh phải đi suốt ngày hết trong Nam rồi ngoài Bắc. 
 
Có lần, anh còn dẫn em sang nhà anh chơi. Em có gặp bố mẹ anh ấy. Họ rất tốt bụng, hai bác quý em như con cháu trong nhà. 
 
Bị xúc phạm vì không chịu "trao thân" cho bạn trai 1
Vừa tìm thấy tình yêu đầu tiên thì người ấy đã nằng nặc đòi em phải trao thân (Ảnh minh họa).
 
Anh tỏ ra rất ga lăng với em. Lúc nào anh cũng hỏi em muốn gì, thích gì để anh mua tặng. Trước thái độ nhiệt tình của anh, em cũng hơi có tình cảm với anh. Cứ thế, tình yêu của hai đứa ngày càng được vun đắp cho tới một ngày, anh âu yếm và đòi hỏi em “chuyện ấy”. 
 
Em không bằng lòng thì anh bảo: “Em đang giả vờ thỏ non hay 'gà' thật vậy? Hay em muốn trao thân cho thằng đàn ông khác?”. Nói rồi anh hậm hực bỏ đi và nhắn tin: “Nghĩ đi hoặc chúng ta chia tay”.
 
Em đau khổ vì nghe những lời nói xúc phạm từ anh - mối tình đầu của mình. Rồi hôm sau, anh lại gọi điện xin lỗi và hứa sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Thế nhưng đâu lại hoàn đó. Được vài ngày, anh lại đòi hỏi.

Đúng, em là đứa con gái chưa từng yêu ai, chưa biết khi yêu người ta sẽ thường làm gì? Hiện giờ trong trái tim em chỉ có mình anh. Em chưa từng có suy nghĩ giữ gìn điều này cho người đàn ông khác. Chị Tâm An ơi, em nên làm gì vào lúc này?
 
Em từ chối anh thế nào để anh vẫn hiểu em?
 
(Lê Bích, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em Lê Bích thân mến,
 
Đọc thư của em, chị thấy em là một cô gái ngây thơ, trong sáng, thánh thiện. 
 
Đúng là những người yêu nhau thường dành cho nhau những cử chỉ, lời âu yếm thân mật, trìu mến, quan tâm, chăm sóc nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm: một cái xiết tay, một cái ôm chặt, ánh mắt tình tứ, nụ cười ngọt ngào dành cho nhau,… chứ không nhất thiết tình yêu là phải thể hiện thông qua việc phải trao thân
 
Tình yêu và tình dục không phải lúc nào cũng đi liền cùng nhau em ạ, nhất là trong giai đoạn 2 đứa mới chỉ mới yêu nhau như hiện nay.
 
Thực tế, em cần phải biết rằng có những chàng trai nói lời yêu, tán tỉnh, tỏ vẻ chăm sóc, mua quà tặng, rồi bằng lời nói “kích động”, giận dỗi, dọa chia tay để mong chờ cô bạn gái ngây thơ gật đầu đồng ý trao thân. Nhưng khi xong việc thì họ thường "quất ngựa truy phong". Chị có cảm giác cậu bạn trai của em gần gũi với những người đàn ông này.
 
Em rất ngây thơ và chị thấy em chưa sẵn sàng để đón nhận “chuyện ấy”. Do đó, em hãy nói không một cách dứt khoát về chuyện này với anh ấy nhé.

Em hãy phân tích cho anh ấy hiểu: Nếu yêu thì anh phải tôn trọng em. Nếu không buộc lòng em phải nghi ngờ động cơ anh dành tình cảm cho em. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục đề nghị, thậm chí là đe dọa, em hãy chào tạm biệt ngay người đàn ông ấy. Bởi khả năng anh ta không yêu em chân thành là rất lớn. 
 
Người đàn ông yêu thương em thật lòng sẽ chẳng lải nhải đòi “yêu” suốt ngày như vậy. Thay vào đó, anh ấy sẽ giúp em, động viên em học hành thật tốt, sẽ nâng niu, quý trọng em. 
 
Bây giờ em có thể rất buồn bã, nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu vết thương lòng. Em còn trẻ, chị tin với tính cách tốt đẹp mà em có chắc chắn sau này em còn gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều chàng trai tốt hơn nữa.
 
Trước mắt, em nên tập trung vào việc học tập để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai phía trước của mình. 
 
An tâm lên em, chúc em may mắn và có quyết định sáng suốt!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 12 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần.

 


Sau 7 tháng yêu nhau em đã cho anh những gì quý giá nhất của người con gái.
Bị xúc phạm vì không chịu "trao thân" cho bạn trai 2
Chia sẻ