Tự tử vì muốn mọi người nhớ đến mình

Lê Cúc,
Chia sẻ

Người đàn ông kỳ quặc này đã tự lập một trang web kể toàn bộ cuộc đời mình sau đó tự tử để được mọi người nhớ đến.

Ông Martin Manley (60 tuổi), từng là một biên tập viên thể thao cho hãng The Star tại thành phố Kansas, Mỹ. Sau 7 năm làm việc cho The Star, Martin đã từ bỏ công việc này vào tháng 2/2012.
 
Ông đã lập một trang web bao gồm thông tin chi tiết về cuộc đời mình, trong đó có rất nhiều ảnh kèm theo chú thích về những sự kiện ông đã trải qua.
 
Tự tử vì muốn mọi người nhớ đến mình 1
Một trong số những bức ảnh thời thơ ấu của Manley được ông đăng lên trang web.

Trang web được có tên “Martin Manley Life and Death” (Cuộc đời và cái chết của Martin Manley) được kích hoạt vào sáng 15/8 và bắt đầu bằng lời tựa của Martin:“Hôm nay, ngày 15/8/2013, là sinh nhật lần thứ 60 và ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi. Hôm nay, tôi sẽ tự tìm đến cái chết. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trang web này hoạt động và nó sẽ tồn tại trong nhiều năm nữa.”

Phía trái của trang web là danh sách các mục nhỏ. Hầu hết đều là những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Manley. Trong số đó có một mục là “Album ảnh”, bao gồm những bức ảnh thời thơ ấu và cuối cùng là ảnh gia đình. Tất cả những bức ảnh và chú thích đều công khai trên trang web, Manley viết rằng ông muốn tất cả mọi người đều có thể biết đến chúng.

Tự tử vì muốn mọi người nhớ đến mình 2
Hình ảnh của ông Manley từ lúc 1, 21, 44 và 60 tuổi

Trong lời tựa, Manley cũng nói rằng, ông tự tử không phải vì lý do sức khỏe, tài chính hay vì cô độc. Vậy tại sao Manley lại chọn cái chết? Manley nói rằng vì ông muốn kiểm soát được việc mình ra đi đến thế giới bên kia và ông muốn được mọi người nhớ đến.

“Bạn muốn sau khi chết sẽ được nhớ đến qua một vài dòng cáo phó trên báo hay sẽ được nhớ tới trong nhiều năm sau nhờ một trang web như thế này? Và đây là lựa chọn của tôi.”

Manley viết rằng ông mất 5 năm để tạo trang chủ tại Yahoo, gia đình và bạn bè của ông sẽ giữ cho nó hoạt động sau khi hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, trên facebook, Manley không làm được điều tương tự vì nếu người dùng qua đời thì những bức ảnh trong trang cá nhân của người đó sẽ vĩnh viễn mất đi. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Manley đã tự tử. Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông lúc 5 giờ sáng 15/8 tại một bãi đậu xe.


Bạn sẽ sốc khi biết chuyện Thi thể mọc tóc và móng tay như người sống

Tự tử vì muốn mọi người nhớ đến mình 3

Chia sẻ