Tự thú của những cô nàng độc thân: Ngại ra ngoài, không chủ động cùng người khác giới giao lưu nhưng thêm loạt điều này không... ế mới lạ

M52,
Chia sẻ

Chính hội độc thân cũng nhận ra vấn đề của mình. Ngại ra ngoài, không biết nói chuyện gì với người khác giới... thế thì ế cũng đáng lắm!

Có người yêu không phải là đáng tự hào. Thế nhưng suốt "bao nhiêu mùa khoai sọ, vẫn không một lần này nọ với ai kia" thì kể cũng buồn lắm nhé! Ngoài ra, những cô nàng chưa mảnh tình vắt vai sẽ không có nhiều kinh nghiệm tình trường. Tới khi bước vào mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân họ sẽ dễ gặp nhiều vấn đề hơn, hẳn rồi.

Nhưng khổ nỗi, hội độc thân dường như luôn cố chấp với nhiều nét tính cách khiến mình... mãi độc thân. Cùng xem "Kiểu con gái như thế nào vừa nhìn đã biết chưa một mảnh tình vắt vai?" do chính các cô nàng độc thân "tự thú" nhé!

Tự thú của những cô nàng độc thân: Ngại ra ngoài, không chủ động cùng người khác giới giao lưu nhưng thêm điều này không... ế mới lạ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

[+8060 likes] Thân là một người từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ 23 năm không một mảnh tình vắt vai. Tôi nghĩ thế này:

1. Trước hết là một trạch nữ (những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài). Đi học, đi làm còn đỡ, ít nhất có ló mặt ra khỏi cửa. Thế nhưng một khi được nghỉ sẽ chỉ nằm lì trong phòng, chỉ đến phòng tìm là thấy.

2. Quan hệ với nữ giới thường tương đối hòa hợp. Nếu có bạn khác giới thì sẽ trở nên lạnh lùng, trầm mặc, ít nói (nhưng không phải do giả bộ, chỉ là ngại ngùng).

3. Bạn khác giới gửi tin nhắn ám muội liền "ha ha" giả ngốc khiến đối phương cứng họng chả biết phải làm gì nữa.

4. Nếu được tỏ tình nhưng đối tượng không phải là người mình thích thì ngay lập tức từ chối, đến cơ hội làm bạn cũng không có. Điều này khiến cho hy vọng của người khác chưa kịp nảy mầm đã bị dập tắt.

5. Thường không chủ động cùng người khác giới giao lưu, gặp người có cảm tình thì lại không cùng người ta nói chuyện, ngược lại chả có cảm tình gì sất lại có thể tán ngẫu vài câu.

6. Tự biết mình độc thân, nhưng không vì thế mà thay đổi bản thân. Muốn cày phim thì cày phim, muốn đọc truyện tranh thì đọc truyện tranh, tuyệt đối không nỗ lực để thoát kiếp FA, đầu luôn mang tư tưởng một ngày nào đó chắc chắn sẽ xuất hiện một tiểu gưa gưa khiến bản thân rung động.

7. Cũng ham hố chạy theo idol này nọ, sở thích cũng khá phong phú. Chính là cảm thấy yêu đương vô cùng lãng phí thời gian, chi bằng dành thời gian yêu đương đó để làm điều mình yêu, điều mình thích. Nói chung cũng chả cầu có "gấu" làm gì.

8. Và nếu như bạn có tất cả những đặc điểm trên, ha ha, chúc mừng, bạn sẽ giống tôi thôi, FA hết 4 năm đại học.

Tự thú của những cô nàng độc thân: Ngại ra ngoài, không chủ động cùng người khác giới giao lưu nhưng thêm điều này không... ế mới lạ - Ảnh 2.

Một trong những kiểu con gái độc thân điển hình chính là... thích ở nhà. Ảnh minh họa)

[+9025 likes] Có một kiểu con gái, không có bạn khác giới, 1 người cũng không có. Bất luận đi đâu, làm gì, cô ấy đều sẽ đi cùng bạn cùng giới khác. Nếu làm teamwork mà có nam giới, cô ấy cũng chỉ biết cùng đối phương trao đổi nội dung công việc, tuyệt đối không tán ngẫu mấy chuyện phiếm ngoài lề.

[+11 likes] Biểu hiện của tôi, đơn giản chỉ có là nam giới còn không thèm bắt chuyện với tôi.

[+21 likes ] Mình thấy những bạn nữ có quan hệ hòa hợp với những bạn nữ khác thì lại ít được các bạn trai để ý. Trong khi để tìm 1 cô gái được nhiều chàng trai thích không hề ít nhưng người dành được cảm tình của nữ nhi mới là của hiếm đấy.

[+123 likes ] Từ bản thân mà suy ra nè: Hủ nữ (các cô gái thích chuyện tình giữa trai - trai). Tính đàn ông. Không có nhan sắc. Không có khái niệm thời trang và xu hướng, thích thì mặc không thì dẹp. Sòng phẳng tiền bạc, không õng ẹo làm nũng, không sân si thả thính.

Tự thú của những cô nàng độc thân: Ngại ra ngoài, không chủ động cùng người khác giới giao lưu nhưng thêm điều này không... ế mới lạ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Ở phía dưới bài đăng này còn hàng nghìn bình luận khác. Thế nhưng có vẻ những cô nàng độc thân hoặc những người khó yêu, ngại yêu thường có chung vài đặc điểm: ngại ra ngoài, ngại tiếp xúc với người khác giới, hễ giao tiếp với người mình thích hay bị bối rối, và chẳng bao giờ muốn cải thiện tình trạng của mình.

Kể ra thì, độc thân hay có đôi cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ hy vọng rằng, các cô gái có thể sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, dù cho có yêu đương này nọ. Nhưng nếu có cơ hội để mở mang tầm mắt về lĩnh vực gì đó, ví dụ chuyện tình cảm thì cũng tốt mà, đừng ngại ngùng gạt mọi cơ hội đi nhé!

Chia sẻ