BÀI GỐC Hình như tôi và chị dâu đang đổi nhầm chỗ cho nhau!?

Hình như tôi và chị dâu đang đổi nhầm chỗ cho nhau!?

Đến nước này thì tôi thật không hiểu rốt cuộc bố mẹ là bố mẹ đẻ hay là bố dượng mẹ ghẻ của tôi nữa! Đem con dâu ra cưng chiều, cung phụng chẳng thiếu thứ gì.

12 Chia sẻ

Từ sau đêm đó, tôi trở thành cọng rơm cứu mạng của người yêu cũ

Bùi Công,
Chia sẻ

Vì sợ về nhà nên Hoa đồng ý đến khách sạn của tôi ở nhờ 1 đêm. Tôi thuê cho Hoa một phòng bên cạnh và cho cô ấy số điện thoại của tôi để lỡ có việc gì cần gấp. Nhưng thật không ngờ, cũng từ đêm đó, tôi lại trở thành cọng rơm cứu mạng của Hoa.

Tôi yêu Hoa khi còn là sinh viên đại học. Đó là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình tôi nhớ nhất. Hoa quê ở Bình Định, còn tôi ở Khánh Hòa.

Sau tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong 1 năm. Tôi cũng ra Bình Định thăm người yêu vài lần. Có lẽ vì khoảng cách quá xa lại thiếu tin tưởng nhau nên chúng tôi cứ thế xa nhau dần.

Tôi cũng không biết Hoa quen chồng em bao giờ. Chỉ biết sau hơn nửa năm chia tay, Hoa gọi điện báo lấy chồng và mời tôi đến dự. Người đàn ông đó lớn hơn em 5 tuổi, gần nhà em và đã có công việc rất ổn định ở tỉnh. Tôi không đi nhưng cũng gửi một số tiền mừng vào tài khoản cho Hoa. Tôi luôn mong em sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ bên người mà em chọn.

Vài năm sau, tôi mới cưới vợ. Vợ tôi hoàn toàn khác hẳn Hoa. Nếu Hoa mạnh mẽ, dứt khoát bao nhiêu thì vợ tôi hiện tại lại hiền lành, dễ vỡ, dễ tổn thương bấy nhiêu. Tôi cũng kể cho em nghe về Hoa, và cho em xem cả facebook của Hoa. 

Mỗi lần như thế, vợ tôi chỉ bảo sẽ tin tưởng hoàn toàn vào tôi, nhưng nếu tôi phản bội em, em sẽ không bao giờ tha thứ. Bản thân tôi cũng yêu vợ rất nhiều và tự thề sẽ không làm gì để em buồn lòng.

người yêu cũ

Hoa là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình tôi nhớ nhất. (Ảnh minh họa)

Theo dõi qua facebook, tôi yên tâm vì thấy người yêu cũ sống rất tốt. Cô ấy hay chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, ấm áp bên chồng và đứa con trai 4 tuổi. Vợ tôi khi này cũng mới cấn thai.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không có một chuyến công tác tại Quy Nhơn. Suốt mấy năm không ra lại nơi cũ nên tôi rất hồi hộp. Tôi ngỏ ý dắt vợ đi cùng, để sau khi kết thúc công việc sẽ đưa em đi chơi đây đó cho biết. Nhưng vợ tôi không xin nghỉ làm được nên chỉ một mình tôi đi.

Sau 5 ngày hết hội thảo này đến chương trình nọ, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Trước khi về, tôi đi dạo siêu thị để mua vài cái váy bầu về tặng vợ. Đang loay hoay lựa chọn, tôi bỗng nghe tiếng ồn ào ở gian hàng bên cạnh.

Hiếu kỳ, tôi bước qua đó, vô tình chứng kiến một cảnh mà tôi không bao giờ muốn thấy. Một người phụ nữ đang bị chồng đánh liên tục vào mặt, đá vào bụng. Còn cô ấy thì nằm rạp xuống đất đau đớn.

Tuy biết là chuyện gia đình người khác, nhưng nhìn cảnh phụ nữ bị đánh, tôi không nhịn được đã lao vào can ngăn. Cùng lúc đó bảo vệ siêu thị cũng chạy đến lôi người đàn ông kia đi. Tôi và một người khác đỡ người phụ nữ ấy lên, khi vén tóc, lau máu mũi cho người phụ nữ, tôi bàng hoàng nhận ra đây chính là Hoa - người yêu cũ của mình.

Cô ấy cũng bất ngờ không kém nên vội vã vùng khỏi vòng tay tôi. Con trai cô ấy đứng bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Cuộc hội ngộ sau mấy năm trời khiến tôi sững sờ. Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình gặp lại Hoa trong hoàn cảnh thế này.

Tối hôm đó, chính tôi lái xe đưa Hoa đi khám. Khi này, Hoa mới kể về cuộc sống địa ngục với chồng. Anh ta luôn đánh đập cô ấy mỗi khi có chuyện không hài lòng. Nhưng lúc nào anh ta cũng muốn người ngoài thấy anh ta là người chồng hoàn hảo. Những tấm ảnh hạnh phúc, vui vẻ trên facebook chỉ là vỏ bọc cho cuộc hôn nhân đau đớn của Hoa.

người yêu cũ

Giờ tôi lấy tư cách gì để xen vào chuyện vợ chồng họ? (Ảnh minh họa)

Nghe những lời đó, nhìn thấy những giọt nước mắt của Hoa, tim tôi đau nhói. Vì sợ về nhà nên Hoa đồng ý đến khách sạn của tôi ở nhờ 1 đêm. Tôi thuê cho Hoa một phòng bên cạnh và cho cô ấy số điện thoại của tôi để lỡ có việc gì cần gấp. 

Hôm sau, Hoa đã ổn hơn nên cảm ơn tôi và về nhà. Còn tôi cũng trả phòng, trở lại Khánh Hòa. Việc này tôi giấu vợ vì sợ cô ấy hiểu lầm. Nhưng từ sau đêm đó, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của Hoa. Cô ấy khóc lóc kể về những trận đòn của chồng. Cô ấy coi tôi là cái phao để bấu víu vào trong lúc này.

Tôi rất muốn giúp Hoa, nhưng vợ tôi là người nhạy cảm, mối quan hệ của tôi với Hoa lại là người yêu cũ, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Thêm vào đó, giờ tôi lấy tư cách gì để xen vào chuyện vợ chồng họ? Có khi còn bị cho là kẻ thứ ba

Tôi khuyên Hoa đến gặp hội phụ nữ nơi cô ấy sống, đồng thời ly hôn. Nhưng Hoa nói nếu cô ấy ly hôn, tôi có thể chăm sóc cho cô ấy không? Cô ấy không cần danh phận, chỉ cần một nơi nương tựa. Chuyện này quả thực khó đối với tôi. Tôi không muốn cho cô ấy hy vọng về mình, nhưng sợ nếu bỏ mặc, cô ấy sẽ còn khổ gấp bội.

Giờ tôi không biết nên làm thế nào, chị em cho tôi xin lời khuyên. 

Chia sẻ