Mách nhỏ chị em 3 bước chọn quà đi Tết sếp từ "vừa vừa" đến "hơi đắt" nhưng vẫn thể hiện được sự khéo léo, chân thành

Quiry,
Chia sẻ

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020. Những ngày này, chị em công sở khắp nơi chạy đôn chạy đáo, đầu bù tóc rối, cốt là để mua quà biếu các sếp. Hẳn sẽ có nhiều người đau đầu vì một loạt câu hỏi "Mua gì bây giờ? Giá bao nhiêu hợp lý?"...

Chuyện biếu quà sếp: Bỏ thì thương nhưng vương lại tội!

Mặc dù thời nay cuộc sống văn minh hơn, mọi người cạnh tranh sòng phẳng trong công việc, tình trạng đi quà cáp sếp cũng giảm, nhưng nếu "tay không" thì cũng kỳ! Dẫu sao người ta cũng là cấp trên, mình là phận nhân viên cần nhờ cậy nhiều vào họ, hẳn là nên có chút quà mọn.

Chị Phương Liên (Hải Dương) chia sẻ "Công ty mình có truyền thống biếu quà sếp mỗi dịp năm mới. Thực ra chẳng phải đút lót gì đâu, bởi đi theo nhóm mà, với cả sếp cũng rất hay quan tâm đến đời sống của nhân viên. Vậy nên Tết có tặng họ chút quà cũng là phải phép, chứ mình không nghĩ nó là điều xấu."

Dù trong phim hay ngoài đời, chị em công sở đều khóc thét khi mua quà Tết biếu sếp, đúng là nỗi khổ chả ai thấu! - Ảnh 1.

Anh Lương Lộc (quận Hà Đông, Hà Nội) lại có ý kiến ngược lại "Cấp trên của mình là nữ, nói trắng ra là cũng vật chất một chút. Nhưng kiểu bà này đồng bóng, không phải cứ quà to là thích đâu, mà phải hợp gu nữa cơ. Thế nên nhân viên đau đầu lựa tới lựa lui, nếu không đúng ý bà ấy trả về!"

Trong khi đó, chị Khuê An (Hà Nội) từng làm ở nhiều công ty đã nói "Tuỳ cơ quan mà sẽ có hay không chuyện tặng quà cáp. Công ty nước ngoài thì không cần và cũng không có thói quen này nhưng cơ quan nhà nước thì thành thông lệ rồi dù chẳng sếp nào quy định thế cả."

Nhìn chung, mọi người thường băn khoăn trong khâu tặng quà, chẳng biết sếp có vừa lòng hay không. Vả lại, nếu hợp gu sếp thường sẽ là những món quà khá mắc, chứ ai lại đi tặng hộp bánh vài chục ngàn đúng không nào?

Khổ nỗi lương thưởng thì ít, mà Tết nhất ai cũng lo lắng trăm bề. Vậy nên chị em công sở cứ phải cân lên đặt xuống sao cho vừa túi tiền, vừa cả lòng sếp.

Dù trong phim hay ngoài đời, chị em công sở đều khóc thét khi mua quà Tết biếu sếp, đúng là nỗi khổ chả ai thấu! - Ảnh 2.

Hơn nữa, dịp Tết này giá cả cứ tăng vòn vọt, người chen kẻ lấn cốt là để lấy thật nhiều hàng giảm giá, thành ra các trung tâm thương mại, siêu thị thường trong tình trạng quá tải. Việc ở công ty còn chưa xong, chị em lại lụi cụi đến mấy gian hàng chọn đồ, gói quà...

Mách nhỏ chị em 3 bước chọn quà Tết vừa lòng sếp mà vẫn khéo léo, tinh tế và lịch sự!

Đừng mua quà theo cảm tính, cũng đừng tư duy phải quà đắt tiền các sếp mới thích, hãy làm tuần tự theo 3 bước dưới đây để có một món quà thay lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các sếp nhé!

Bước 1: Hiểu rõ sếp của bạn là người như thế nào

Có một số người sếp quá giàu chẳng thiếu thứ gì, vậy nên bạn đừng nghĩ món quà của bạn sẽ giúp cuộc sống vật chất của người ta tốt hơn. Mình mua quà làm sao cho đỡ bị nhàm. Món quá đơn giản thì sếp sẽ chẳng thèm để tâm.

Mách nhỏ chị em 3 bước chọn quà Tết vừa lòng sếp mà vẫn khéo léo, tinh tế và lịch sự!  - Ảnh 1.

Hãy trò chuyện với đồng nghiệp trong công ty một cách khéo léo để biết mối quan tâm của sếp là gì, cũng như để họ không nghi ngờ mình sẽ tặng quà biếu sếp.

Bước 2: Lựa chọn một số món quà "hot hòn họt" chuyên để biếu cấp trên

Bên cạnh việc dắt túi kinh nghiệm tuân thủ thời gian, địa điểm và phép tắc khi tặng quà sếp, các chị em công sở cũng nên nằm lòng những món quà hay được phụ nữ tin dùng dưới đây:

1. Giỏ set quà Tết trong siêu thị

Với những người quá bận rộn, họ chọn cách mua luôn những set quà Tết bày bán tại siêu thị, bách hoá. Chẳng phải đau đầu suy nghĩ mà vẫn được sắp xếp hợp lý. Tuy nhiên không phải cứ ra hàng mua về là được đâu nhé!

Mách nhỏ chị em 3 bước chọn quà Tết vừa lòng sếp mà vẫn khéo léo, tinh tế và lịch sự!  - Ảnh 2.

Ngày nay, các sếp dường như không còn quá "mặn mà" với những set quà Tết như vậy. Một phần là vì họ được biếu quá nhiều thứ tương tự, nên bỗng chốc quà của bạn sẽ trở nên nhàm chán. Phần kia là bởi chất lượng hoa quả, kẹo bánh, rượu trong siêu thị đôi khi không đảm bảo, hàng hóa có khi để vài tháng trời.

Vì thế, đừng chọn đại mà hãy cẩn thận lựa từng món đồ, sau đó bạn nhờ nhân viên cho vào một giỏ quà, gói ghém cẩn thận. Chị em có thể tránh hoa quả bởi nếu để lâu dễ gây tình trạng thối, mốc, bốc mùi... làm ảnh hưởng đến cả set quà. Thay vào đó, hãy chọn một chai rượu vang ngon, hộp bánh, kẹo có xuất xứ nước ngoài và thịt đặc sản đảm bảo chất lượng. Giá tiền trung bình của một set quà như vậy dao động từ 500 - 700 ngàn đồng.

Nếu muốn tặng đồ bổ dưỡng hơn, bạn có thể mua tặng sếp nhân sâm, tổ yến với giá hơi mắc một chút, từ 2 triệu đồng trở lên (việc này nên cân nhắc cẩn thận, quà cáp phải hợp với túi tiền của nhân viên).

2. Đồ trang sức phụ kiện

Về thời trang, thật khó nếu bạn đi chọn quần áo, bởi nó dễ vấp phải sự không hài lòng/không hợp gu sếp. Giải pháp an toàn là tặng trang sức phụ kiện, bởi nó dễ phối đồ. Với sếp nữ, chị em công sở hãy đi tìm chiếc túi, đôi khuyên tai, vòng trang sức phong thuỷ, thỏi son môi màu tươi. Đặc biệt là nắm rõ gu của sếp trước, đồng thời chọn màu sắc tươi tắn hợp ngày Tết. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến sếp để tặng họ một bộ áo dài diện xuân về. Giá tiền áo dài cũng khá ổn, chỉ dao động từ 500 ngàn - 1 triệu đồng/bộ đẹp mê ly.

Còn với sếp nam, hãy tặng họ chiếc cà vạt sang trọng, hoặc thắt lưng da, chiếc ví mới. Trước khi mua, chị em nên xem tuổi, mệnh của sếp để tặng quà cho phù hợp. Khi không có một con mắt thẩm mỹ tốt, bạn nên nhờ người thân, bạn bè để chọn cùng cho khách quan nhé! Chứ tặng quà xấu quá sếp sẽ không dùng thậm chí còn trả về cũng nên.

3. Tặng linh vật, đồ phong thuỷ, tranh nghệ thuật

Thực sự đồ phong thủy là điều các sếp thường kiếm tìm để tăng phúc báu, may mắn cho sự nghiệp. Hơn nữa, mỗi năm đại diện cho một con vật nên năm nào cũng phải có. Ví dụ năm nay là 2020 - Canh Tý, bạn có thể xem xét đến mẫu chuột linh vật mạ vàng. Điểm trừ của thứ quà tặng này là khá đắt đỏ, dễ bị hiểu nhầm đút lót.

Nhưng chỉ cần bạn ăn nói khéo léo một chút, và thật lòng muốn chúc sếp may mắn, tất cả những điều trên sẽ chẳng phải trở ngại. Giá của linh vật chuột dao động từ 1 triệu đến hơn 3 triệu cũng có. Ngoài ra, còn một số đồ phong thủy bạn có thể xem xét như nhẫn tỳ hưu, vòng phong thuỷ...

Bên cạnh đó, chị em công sở có thể lựa tranh ảnh nghệ thuật mang ý nghĩa tốt đẹp như Phúc Lộc Thọ, Vạn Sự Như Ý... Tuy nhiên, như đã nói thì giá của những đồ này không rẻ chút nào. Hãy chỉ bỏ tiền khi bạn thấy điều đó là xứng đáng và bạn chắc chắn sếp sẽ hài lòng khi nhận quà.

Bước 3: Chuẩn bị một tấm thiệp và lời chúc Tết

Tất nhiên rồi, quà tặng sẽ trở nên ý nghĩa hơn nhiều khi có thiệp chúc mừng và đôi câu dành tặng cho cấp trên. Dưới đây là 5 câu chúc hay ngày Tết bạn có thể học hỏi để gửi đến sếp mình:

Mách nhỏ chị em 3 bước chọn quà Tết vừa lòng sếp mà vẫn khéo léo, tinh tế và lịch sự!  - Ảnh 6.

1. Như vậy, một năm bao nhiêu thăng trầm đã trải qua, hôm nay em đến để gửi một chút quà Tết nho nhỏ của quê em. Sếp dùng thử để cảm nhận sự lạ lạ của món này nhé ạ. Sau nữa là em chúc sếp và gia đình của mình thật hạnh phúc, phát tài phát lộc, luôn đạt những thành quả tốt đẹp trong năm mới này.

2. Nhân dịp năm mới đến, em chúc cho sếp và gia đình đón một cái Tết thật vui vẻ và luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

3. Tết này em về quê nên không đến chúc Tết nhà sếp được, cho nên đến sớm hơn kèm món quà nhỏ chúc sếp có một năm mới an khang thịnh vượng, thành công và xin cầu chúc sếp và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

4. Thưa sếp, vậy là năm cũ cũng sắp qua, năm mới sắp đến, em chúc sếp và gia đình có một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, công ty càng phát triển hơn, vạn sự như ý.

5. Thay mặt mọi người trong phòng A, chúc sếp năm mới có một sức khỏe tốt – tinh thần vui vẻ – gia đình hạnh phúc. Công ty B có nhiều dự án, hợp đồng mới, phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Lưu ý, trong trường hợp dù bạn đã cố gắng tỏ ra chân thành nhưng sếp vẫn không nhận quà, đừng vội buồn. Đến lúc này, nên hiểu rằng sếp không thích cách quan tâm như vậy, hãy tiếp tục phấn đấu để trở thành một nhân viên giỏi.

Chúc chị em công sở sẽ vượt qua cửa ải tặng quà Tết cho sếp thành công và trọn vẹn nha!

Bị đồng nghiệp cà khịa "Lương cao mà Tết Dương tằn tiện thế!", chị kế toán chỉ đáp trả bằng một lý do khiến cả công ty vỗ tay rầm rầm vì quá đúng!  - Ảnh 6.
Chia sẻ