Từ ngày có "chợ" livestream, "thế giới chị em Eva" dường như bình yên hơn hẳn?

Phong Linh,
Chia sẻ

Từ hồi có livestream, các chị em Eva hóng mua sắm hơn thì phải, nên các vụ ghen tuông, giựt chồng, khoe khéo khoe đảm vãn hẳn.

Người ta nói, nơi đâu có nhiều hơn 2 người phụ nữ, nơi đó sẽ trở thành một "rừng" phức tạp. Thế nếu rơi vào nơi có hàng trăm nghìn phụ nữ "xuất hiện" một lúc, các bạn có thể hiểu rằng sự phức tạp, thú vị, rắc rối... được nhân lên ở cấp độ lũy thừa như thế nào. Vâng, xin giới thiệu với các quý vị, nơi đó là "bang hội" eva thần thánh, nơi các chị em từ độc thân đến có gia đình, từ rập rình lấy chồng đến lông bông không muốn vướng bận, từ một thân một chồng đôi ba đứa con đến single mom vì lỡ làng hoặc sau ly dị...

Mới được thành lập trên mạng xã hội khoảng hơn năm nay, nhưng "bang hội" này đã thu thập được hàng trăm nghìn thành viên "cộm cán" và là nơi chị em hóng "biến", kể nhau nghe đủ chuyện trên đời, từ chuyện con giáp thứ 13 đến chuyện con ị tè ngày mấy cữ, từ hỏi nhau cách làm đẹp đến tư vấn theo dõi chồng, từ nói xấu mẹ chồng đến khoe trình tiết kiệm nấu cơm 10k...

Từ ngày có chợ livestream, thế giới chị em Eva dường như bình yên hơn hẳn? - Ảnh 1.

Hóng có phải là cách định nghĩa khác của hội eva không?

Độ lớn mạnh và phủ sóng rộng của hội này lớn đến mức, giang hồ đồn đại, nếu ngày hôm nay có "biến" gì lớn, đêm hôm qua các mẹ eva đã bàn luận rôm rả; nếu ngày mai có vụ nào sắp xảy ra, hôm nay eva đã tiên đoán được. Đó cũng là "tụ điểm" của những nhà "đạo đức học", những "thám tử vườn", những "anh hùng bàn phím" vừa "múa phím vung like" vừa xông pha chuyện nhà... người khác.

Chẳng thế mà, có một thành viên của hội eva "thần thánh" đã đúc kết những nội dung cơ bản sau 1 năm nằm vùng, lăn lộn ở vùng phức tạp của chị em như thế này:

1. Quản lý chồng bằng mọi cách: cài định vị vô điện thoại, xem trộm điện thoại, ăn cắp mật khẩu Facebook, Zalo, rang sịp chồng trên chảo khi chồng về muộn...

2. Giữ chồng bằng cách: đánh bất cứ cô gái nào cặp với chồng mình, đặc biệt, chồng vẫn mãi mãi là chồng, chồng vô tội, chồng em ngây thơ, chỉ có con giáp thứ 13 kia mới là nguyên nhân.

3. Đẻ con nhiều là phúc trời cho, đẻ hết trứng thì thôi, càng nghèo càng phải đẻ, đẻ cho vui nhà vui cửa, cho quên đi cái nghèo. Giàu càng phải đẻ, đẻ để xài tiền cho hết. Đẻ đi đẻ đi đừng ngại ngùng, mặc kệ nhân loại.

4. Đàn ông nấu cơm, trông con, giặt đồ là sinh vật lạ, nên cứ ông nào làm thế là vợ sẽ cho lên sóng và nhận ít nhất ngàn like.

5. Lấy chồng không hạnh phúc là do gia đình chồng nhé, chồng em vô can.

6. Em ngủ 12 giờ trưa mới dậy mà mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với em, em chả hiểu sao, đúng là chỉ có mẹ đẻ mới yêu thương mình nhất.

7. Không đội trời chung với người đẹp, người sung sướng và người giàu. Ai cũng phải nghèo và đau khổ trong chuyện tình cảm mới được các mẹ thương, nghe chưa?

8. Hận chồng là mua cao trăn, mỗi bữa cho chồng nếm một chút để... liệt dương. (Hoan hô ngành bán cao trăn đã có cú PR trong năm 2016 quá ngọt, đến nay thế giới chưa có nhà khoa học nào công nhận điều này, ngoại trừ nhà khoa học Eva).

9. Có bầu trước khi cưới là do đàn ông cả nhé, chỉ biết sướng mà không chịu trách nhiệm. Các mẹ vô tội cả...

10. Vợ chồng gọi nhau mày tao, chửi nhau như quân vô học mới là sống thật, là hạnh phúc, là không đạo đức giả nhé.

11. Nhìn ngấn đùi con đầu là biết con sau giới tính gì. Ngành sinh sản học thế giới hãy quỳ bái lạy chị em eva làm thần y.

12. Eva là cái lò khóc mướn, chửi thuê, ai muốn hại ai, cứ lên eva post một cái hình không nhìn rõ mặt rồi hô con đó là con giáp thứ 13 kèm theo những dòng chữ thương tâm gia đình không hạnh phúc. Hô một phát là 500 vạn chị em sẽ vén váy xách quần kéo quân đi chửi hộ, khí thế như vũ bão.

14. Eva cũng y như bệnh viện, ai bệnh gì vào đây hỏi, eva trị được hết, từ ung thư đến vô sinh, liệt dương... Từ ngày có eva, bệnh viện ế hẳn.

15. Luôn nhận mình già, nhưng ai vào bảo già thì tát vỡ mồm luôn. Status huyền thoại "Các mẹ ơi, em sinh năm... có già không các mẹ, sao ai cũng bảo em già?" kèm theo quả ảnh 360 độ chỉnh nát bét bẹt.

16. Anh chị nào hay vô hotel giao hàng, ghi điện, ship đồ, giao bình gas hoặc chỉ đơn giản là nhà đứa bạn nên vô chơi thì nhớ lấy bút xoá xoá biển số đi nhen. Không thôi mẹ hàng xóm nhà kế bên hotel là thành viên eva chụp up lên đây hỏi "đây là chồng mẹ nào?" thì mệt lắm!

(Còn tiếp)

Đấy, sức mạnh của eva như thế đấy, có phải đùa đâu! Nhưng gần đây, thế giới có vẻ bình lặng hơn hẳn. Tố nhau, bóc mẽ nhau, khoe chồng khoe con khoe móng xinh mặt mộc bỗng chốc nhạt nhòa. Những chuyện hóng hớt cũng giảm dần độ hot? Phải chăng thế giới eva đã bình yên? Hóa ra, thủ phạm là đây, các mẹ à, chính nó, là chế độ livestream trong nhóm kín (được khóa và không để chế độ công khai).

Ăn cũng live, ngủ cũng live, vui vẻ hay đau khổ cũng đều livestream trên Facebook… (các mẹ hẳn chưa quên có đôi tình nhân nọ, vì không được gia đình đồng ý chuyện tình yêu nên cố thủ trong phòng trọ, livestream khóc lóc kể lể). Đánh trúng tâm lý muốn gây chú ý của người trẻ, thay vì cặm cụi chụp ảnh, quay clip rồi chỉnh sửa đến toát mồ hôi thì giờ đây, chỉ cần một cú click chuột đã chia sẻ cho cả thế giới thấy cuộc sống của mình. Đặc biệt, tính chất trực tiếp, nóng hổi càng khiến cho người livestream và người xem thích thú.

Livestream trong trang cá nhân đã đành, giờ đây, khi tính năng livestream trong nhóm kín được các quản trị viên mở ra, các nàng, thay vì tỉ tê tâm sự, trò chuyện với nhau bằng các status và ảnh như mọi khi, ồ ạt livestream. Livestream "buôn dưa lê" cũng có, nhưng ít lắm, đa phần các nàng livestream để khoe thân, để câu lượt theo dõi, thậm chí có người còn... chiếu cả phim đen cho cả làng xem. Thế là, trước eva nhao nhao vì hóng chuyện, nay lại nhộn nhạo vì livestream và quảng cáo bán hàng, chả khác nào cái chợ.

Từ ngày có chợ livestream, thế giới chị em Eva dường như bình yên hơn hẳn? - Ảnh 2.

Hội chị em là mảnh đất màu mỡ cho những thành viên bán hàng online.

Nào là xem bói, nào là đồ ăn, nào thuốc giảm cân, nào se khít, làm hồng "cô bé", nào guốc dép, nước hoa, mỹ phẩm... Thích thú nhất chắc chắn là các thành viên bán hàng online trong hội rồi, vì đó là công cụ được tận dụng để "cá kiếm". Cứ đến tối, cả hội eva xôn xao vì livestream, người bán bày sản phẩm, thuyết trình về công dụng, nhấp nha nhấp nhổm hết khoác quần áo, giày dép vào người, lượn qua lại trước camera như đèn cù, vừa lượn vừa trả lời những gì khách thắc mắc. Thông thường, mỗi bài bán hàng livestream trong nhóm như vậy có tới vài trăm đến vài ngàn lượt xem.

Từ ngày có chợ livestream, thế giới chị em Eva dường như bình yên hơn hẳn? - Ảnh 3.

Tp6i1 tối, dăn tình rủ nhasu livestream như xem hội.

D.H., một cô nàng kinh doanh mỹ phẩm trong hội chị em tiết lộ: "Mình rất khoái ứng dụng livestream trong các hội nhóm, nó khiến việc buôn bán của mình tốt hơn, được theo dõi nhiều hơn. Quay video trực tiếp sẽ làm cho những tư vấn "chân thật" hơn, khách hàng tư tưởng nhiều hơn. Đương nhiên, hội eva là một "mỏ vàng" để kinh doanh. Sau mỗi lần livestream, mình nhận khoảng 6 - 10 đơn hàng".

Từ ngày có chợ livestream, thế giới chị em Eva dường như bình yên hơn hẳn? - Ảnh 4.

"Đất" để bán hàng bỗng nhiều hơn cả "đất" tám chuyện.

Đành rằng có rất nhiều thành viên hóng mua hàng, nhưng cũng không ít người khó chịu vì chốn tâm sự riêng tư bỗng dưng hóa chợ. L.A, một thành viên không bán cũng chẳng mua trong hội eva ấm ức kể: "Lúc trước, các mẹ thi nhau chỉnh ảnh cô dâu, khoe trẻ xinh, khoe cơm rẻ, tố bồ của chồng... Dù đôi lúc thấy cuộc đời thật bi quan, nhưng ít ra còn có chuyện để hóng. Giờ thì newfeeds tràn ngập bán hàng, mình không muốn xem nó cũng đập vào mắt. Sợ nhất là mấy mẹ bán thuốc trị phụ khoa. Đủ ảnh "mẫu vật" bản full không che của các loại khí hư, dịch nấm... chình ình trên màn hình, vô tình mà lướt phải thì ám ảnh cả tháng. Thật kinh hoàng!".

Nhu cầu tâm sự với người lạ, nhu cầu được "xả" những bức xúc trong cuộc sống thật rất cao, nên chị em mới tham gia hội nhóm "ảo" để có chỗ vừa hóng chuyện, vừa kể chuyện. Nhưng cứ cái đà người người bán hàng nhà nhà phải xem livestream mà không hẳn có nhu cầu này, kể ra cũng hụt hẫng lắm. Một số thành viên đã rời bỏ nhóm để tìm nhóm mới "nằm vùng", cũng có thành viên tự lập nhóm mới và hô hào mọi người tham gia, với lời cam kết sẽ giữ nhóm mới "không chim lợn", "không bán hàng". Dầu vậy, nói gì thì nói, không phải tự dưng mà qua bao nhiêu "sóng gió" (mạnh nhất là từ hội adam đòi đánh sập hội eva), "thành trì" này vẫn vững vàng. Chị em dù ấm ức với hội buôn hàng online đến mấy, vẫn cứ nhấp nhổm,một ngày không lượn vào hội eva là lai thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ. Thôi thì, ai bán ai mua cứ việc, không thích thì nhích, còn những chị em còn lại cứ thả thính, cứ tố nhau, cứ tranh luận rôm rả để còn có chuyện mà hóng vậy!

Chia sẻ