Từ lúc bạn thân của chồng đến ở, nhà tôi liên tục xảy ra hiện tượng lạ

MY HANH,
Chia sẻ

Dọn dẹp tủ đồ của bạn thân của chồng, tôi ám ảnh khi phát hiện thứ đang cuộn tròn nằm trong mớ hỗn độn.

Một tuần nay, bạn thân của chồng tôi đến ở nhờ. Tuân, tên anh ta, là bạn từ thời mẫu giáo của chồng tôi nên cả hai thân thiết như anh em trong nhà. Tuân đến thành phố xin việc và nhờ chồng tôi giúp đỡ. Tôi không muốn có người xen vào cuộc sống vợ chồng mình nhưng nể mặt chồng nên miễn cưỡng đồng ý.

Từ lúc anh ta đến ở, nhà tôi liên tục xảy ra những hiện tượng lạ. Như tôi đang tắm thì đột ngột cúp điện và Tuân là người chạy đến nhà tắm hỏi han tôi có cần anh giúp đỡ không? Hay quần lót của tôi liên tục bị mất.

Ban đầu, tôi không để ý nhiều. Nhưng rồi thấy số lượng quần lót ngày càng ít đi, đặc biệt mất cả những cái quần tôi hay mặc mỗi khi "chiều chồng" thì tôi bắt đầu ngờ ngợ nghi ngờ.

Từ lúc bạn thân của chồng đến ở, nhà tôi liên tục xảy ra hiện tượng lạ - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Tuân vẫn ứng xử rất nhiệt tình với tôi. Anh ta còn hay giúp tôi việc nhà và khuyên chồng tôi nên dành thời gian cho vợ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy ánh mắt Tuân nhìn mình, tôi lại sởn cả da gà.

Mới đây, tôi vào phòng Tuân dọn dẹp như thường lệ. Anh ta đã đi uống cà phê với chồng tôi rồi. Thấy quần áo lộn xộn, vứt bừa bộn, tôi thu dọn rồi mở tủ đồ cất vào.

Nhưng khi thấy thứ nằm cuộn tròn trong tủ quần áo của Tuân, tôi bàng hoàng. Đó là quần lót của tôi. Mấy cái mất đều bị anh ta lấy cắp rồi cuộn lại trong mớ quần áo hỗn độn. Tự dưng tôi rùng mình.

Từ hôm đó đến nay, tôi để ý và càng thấy Tuân có những ánh mắt, cử chỉ không đàng hoàng với mình. Có khi anh ta còn mượn rượu để đụng chạm vào đùi tôi. Tôi muốn nói với chồng mà lại sợ anh nghĩ bậy về mình. Giờ tôi phải làm sao để đuổi Tuân ra khỏi nhà tôi đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ