BÀI GỐC Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã sốc vô cùng khi chứng kiến màn đối thoại thường ngày của bố mẹ chồng

Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã sốc vô cùng khi chứng kiến màn đối thoại thường ngày của bố mẹ chồng

Em vừa cưới được nửa tháng và em đang muốn ly hôn các chị ạ. Bởi vì em không thể chấp nhận được cách đối xử với nhau như mọi người trong nhà chồng.

7 Chia sẻ

Từ hôm đi xăm môi về, mẹ chồng luôn hậm hực cáu giận với con dâu

P.P.L.I,
Chia sẻ

Thấy mẹ chồng bỏ ăn, tôi lo lắng quá hỏi chuyện, thế nhưng nói mỏi miệng bà cũng chẳng thèm đáp lại, đúng lúc tôi từ bỏ và đứng dậy thì mẹ kéo lại đưa cho 500 nghìn đồng.

Một năm nay những người phụ nữ trong khu phố chúng tôi đang có phong trào xăm môi. Nhìn các chị với những đôi môi mới đẹp khiến tôi cũng thích thú và muốn được thử.

Nhưng lần nào hỏi ý kiến của chồng cũng bị phản đối gay gắt, anh ấy bảo là thích những gì thuộc về tự nhiên, còn thứ gì mà đã là nhân tạo thì chỉ đẹp thời gian đầu sau đó "xuống dốc không phanh".

Tôi đã quá mệt mỏi phải sống với cái môi thâm đen suốt 30 năm rồi nên tôi vẫn quyết tâm đi xăm môi để thay đổi bản thân.

Nhìn thấy đôi môi mới lạ của tôi, chồng giận lắm, nói tôi là đã ăn bám còn tiêu hoang phá tiền của anh ấy. Sau khi mắng vợ một trận, anh yêu cầu tôi dọn đồ đạc cuốn gói về nhà ngoại mà ở vì không muốn nhìn thấy mặt nữa. Biết chồng đang tiếc tiền nên tôi bảo xăm hết có 500 nghìn đồng thôi, tiền đó là do bà ngoại đầu tư, nghe đến đây anh ấy mới vui vẻ trở lại. Thực ra hết 5 triệu đồng vì tôi chọn một cơ sở cao cấp và cũng vì môi của tôi bị thâm quá nặng, nhưng để yên ổn gia đình tôi đành phải nói dối.

Vừa cãi nhau xong thì mẹ chồng tôi cũng đi tập thể dục dưỡng sinh về, nhìn thấy tôi, mẹ hỏi luôn xăm hết bao nhiêu tiền, rồi làm ở đâu, có đau không? Thấy mẹ quan tâm tôi cũng trả lời nhiệt tình và tất nhiên số tiền cũng nói chỉ có hết 500 nghìn thôi.

Từ hôm đi xăm môi về, mẹ chồng luôn hậm hực cáu giận với con dâu, thậm chí còn bỏ ăn, thấy lạ tôi hỏi lý do thì vô cùng sốc khi nhận được câu trả lời - Ảnh 1.

Vừa cãi nhau xong thì mẹ chồng tôi cũng đi tập thể dục dưỡng sinh về, nhìn thấy tôi mẹ hỏi luôn xăm hết bao nhiêu tiền, rồi làm ở đâu, có đau không. (Ảnh minh họa)

Tưởng nói xong thì mẹ sẽ vui vẻ nào ngờ từ đó trở đi, bà hay cáu gắt nổi nóng vô cớ với con dâu, thậm chí còn bỏ bữa không ăn nữa. Lo sợ mẹ bị đói nên tôi vào ngồi cạnh bà để hỏi chuyện thì mẹ chồng kéo tay lại nói là bà cũng muốn đi làm đẹp như con dâu.

Nghe đến đây tôi hoảng sợ, mẹ chồng tôi hơn 60 tuổi rồi mà vẫn còn muốn xăm môi. Tôi đang định cười nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của bà, tôi phải ngậm miệng lại.

Bà lấy dưới gối đưa tôi 500 nghìn đồng rồi bảo chở đi đến viện thẩm mỹ để làm. Thấy mẹ quyết tâm như thế, tôi đành nói thực số tiền mà mình đã làm.

Mẹ bảo còn thiếu bao nhiêu bà sẽ đi xin tiền con trai để làm chứ bà không có tiền riêng. Tôi vội ngăn cản mẹ lại bảo là mình suýt nữa bị chồng đuổi về nhà ngoại vì chuyện tiền xăm môi đó. Thế nhưng mẹ bảo đời người chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cứ làm đẹp một lần để biết. Với lại con dâu làm được tại sao mẹ chồng lại không thể chứ?

Chỉ còn 3 ngày nữa chồng tôi đi công tác về, nếu mẹ mà hỏi xin tiền anh ấy chắc chuyện tôi nói dối sẽ bị vỡ lở hết, thật sự không biết nên khuyên mẹ thế nào để từ bỏ ý định này nữa mọi người ạ?

(phanhien...@gmail.com)

Chia sẻ