Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng

M52,
Chia sẻ

Đúng là có công chăm sóc có ngày hưởng thành quả! Giàn hoa giấy rực rỡ nhà chị Hằng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Hoa giấy chẳng cần tốn công chăm sóc mà vẫn sinh sôi, phát triển rất tốt. Không chỉ mang lại bóng mát, loại cây này còn nở hoa rực rỡ và khiến cho căn nhà của bạn trở nên ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn. Những cánh hoa mỏng manh đúng như tên gọi, ấy thế nhưng khi kết hợp lại mang đến vẻ rực rỡ khó tả. 

Căn nhà của chị Hằng (Thường Tín - Hà Nội) chẳng phải lâu đài, biệt thự lộng lẫy, cao sang gì nhưng chính nhờ giàn hoa hồng rực ngoài cổng mà luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Chính chủ cho biết, mỗi khi làm việc mệt mỏi, vào bếp mồ hôi nhễ nhại chỉ cần nhìn giàn hoa tự tay vun trồng, chăm sóc là lòng dịu lại. 

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 1.

Cách đây 5 năm, chị Hằng đã mua gốc cây hoa giấy này. Khi ấy, thân cây dài tầm 1,5m, bị cưa cụt, trơ trụi. Nhưng hiện tại, nó đã bò gần như kín cổng, cao hơn 10m, nở hoa quanh năm. 

Về kinh nghiệm chăm sóc thì chị Hằng cho biết cũng chẳng làm gì nhiều. Hoa giấy vốn là loại cây dễ sống, chị chỉ tưới nước, thi thoảng bón phân như trên mạng hướng dẫn.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 2.

Mặc dù hoa giấy nở quanh năm nhưng đây là thời điểm sai hoa, bông to, màu đẹp nhất.

Giàn hoa giấy nhà chị Hằng không chỉ cho bóng mát mà còn khiến cả căn nhà trở nên rực rỡ.

Cùng thời điểm, chị Hằng còn mua và trồng thêm 1 cây hoa giấy nhỏ trên sân thượng. Tuy nhiên vì gần như không được tưới tắm gì nên chẳng thấy nó lớn nhưng vẫn sai hoa. "Cảm giác hoa nó luôn nhiều hơn lá. Và đây là thời điểm 100% nó chỉ có hoa mà không có lá" - chị Hằng chia sẻ.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 4.

Ngoài hoa giấy, chị Hằng còn trồng khá nhiều loại hoa nhưng hoa giấy thì vẫn chiếm đa số. "Có tổng cộng có 6 cây (từ cổng lên sân thượng). Lý do em chọn hoa giấy vì cây dễ sống, khỏe, ít phải chăm bẵm, hoa nở quanh năm và khá sạch mà lại không có sâu bọ gì" - chị Hằng chia sẻ.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 5.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 6.

Hoa giấy thân nhỏ, không chiếm nhiều diện tích mặt đất nhưng lại tạo tán lớn và sai hoa.

Hoa giấy không tốn công chăm sóc cũng không có sâu bọ gì nên chị Hằng trồng rất nhiều.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm để có giàn hoa giấy rực rỡ trước cổng nhà, chị Hằng cho biết tùy từng nơi mà cây em để leo, bò tự nhiên. Hầu như chị chỉ cắt tỉa những cành vươn quá phạm vi cho phép. Có nơi như trên sân thượng thì chị sẽ tỉa tán theo cây thế.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 8.

Giàn hoa nhà chị Hằng còn thu hút mọi người tới chụp ảnh.

Từ gốc bị cưa cụt, sau 5 năm chăm sóc mẹ trẻ Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với giàn hoa giấy trước cổng - Ảnh 9.

"Năm nay hoa nở sai và đẹp quá, mấy ngày hôm nay lại thấy nhiều bạn trẻ đến xin chụp ảnh với hoa" - chị Hằng kể.

Chia sẻ