Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90 và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping "chị không mặc vừa cái nào đâu"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Từ vòng eo 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90 - mẹ sề kể về chưa bước vào cửa hàng quần áo đã tuyên bố không có size

Đó là câu chuyện của Hải Yến, 31 tuổi, ở Hà Nội đăng trong một hội nhóm chị em về tình thế tréo nghoe phát khóc của mình như sau: "Góc than thở: Em buồn lắm các mẹ ạ. Hôm nay vừa bước chân vào của hàng quần áo, mới chỉ ngó ngó mấy cái váy thì một em nhân viên dáng người mảnh khảnh nhìn em xong hỏi em bao nhiêu cân, em bảo 67kg. Em ý buông lời cay đắng luôn: "CHỊ KHÔNG MẶC VỪA CÁI NÀO Ở CỬA HÀNG EM ĐÂU". Ôi! Thề là buồn quá, nước mắt tý nữa thì trào ra. Em buồn vì cái sự béo của em quá. Đăng cái ảnh từ thời vàng son và lúc đẻ xong. Các mẹ có ai như em không?". Bài viết nhanh chóng nhận được ngàn like thông cảm của chị em vì vừa buồn cười vừa thương. Đó chắc chắn không phải là câu chuyện của riêng Hải Yến vì không ít chị em sau khi sinh con "cục diện hình thức" đã thay đổi hoàn toàn đầy đau khổ như thế.

Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 1.

Liên lạc với chủ nhân bài viết Yến kể khi bầu được tầm 6 tháng thì bắt đầu tăng cân như ăn phải bột nở. Lúc lên bàn đẻ thì 80 kg, hiện tại ngót nghét 70kg, trước vòng eo 58cm nên trông Yến cũng thắt đáy lưng ong, còn giờ phải gần 90.

Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 2.
Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 3.

Thời thắt đáy lưng ong...

Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 4.

...Và lúc thành mẹ sề béo ú

Yến tâm sự: "Thật ra thì béo lên cái bụng toàn mỡ, mặc gì cũng xấu, mà quần áo đẹp mặc lên người mình thì cũng thành xấu. Nhưng bù lại được đứa con, chắc ai cũng giống mình thôi, đẻ xong lãi đứa con, trộm vía cháu nhanh nhẹn và yêu lắm. Chồng mình thì lúc nào cũng bảo mình béo như heo, mua vé cho mình đi tập, không phải là chê vợ xấu mà sợ béo quá thì bệnh ý. Chồng mình là bác sĩ quân y nên quan tâm đến sức khỏe lắm, chứ vợ có béo xấu hơn thì thấy vẫn quan tâm yêu thương vợ con thôi".


Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 5.

Dù nói thế nhưng không phải trong lòng Yến cũng chạnh buồn, thỉnh thoảng lại mang ảnh cũ ra nhìn lại cũng chạnh lòng. Yến kể có lần đi về nhà ngoại cùng chồng, bác hàng xóm bảo "nhìn mày quen lắm mà vẫn không nhớ ra" làm chồng Yến về được trận cười đau ruột.

Cái được cái mất của vòng eo son rỗi và vòng eo đầy mỡ sau sinh thì ai cũng biết. Béo lên xấu đi nhưng có gia đình, có con đáng yêu nên cũng an ủi được phần nào. Chồng Yến đôi lúc lại bảo bảo hay thôi đẻ luôn đi, đằng nào chẳng béo, rồi sau giảm một thể.

Từ eo son 58 thành cái bụng ngấn mỡ 90  và câu chuyện vui của mẹ sề khi shopping chị không mặc vừa cái nào đâu - Ảnh 6.

Với Yến dù cũng chạnh lòng, nhớ vòng eo 58 của mình nhưng điều Yến cần nhất lại là: "Mình thấy chỉ cần được gia đình mọi người vẫn yêu thương mình thôi. Mình ở với bố mẹ chồng, cứ mỗi lần chồng trêu béo như lợn thì mẹ chồng lại mắng cho, béo gì mà béo, cứ bảo nó béo nó lại không dám ăn, xong quay ra bảo em, ăn đi con, nuôi con mà không béo có mà thiếu chất với hậu sản".

Vòng xoay của hạnh phúc và béo ú đôi lúc cũng làm chị em lấn cấn nhưng mà thôi được cái này mất cái kia. Yến nói vui: "Mong đẻ thêm đứa nữa xong thực hiện chiến dịch giảm cân để phục thù chồng. Chứ béo nứt ra thì nhìn cũng chán thật".

Chia sẻ