Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái

Bomi,
Chia sẻ

Ở tuổi 54, Trương Vệ Kiện vẫn đau đáu ký ức bị cha đánh đập, bỏ rơi và nỗi đau hai lần mất con.

Tuổi thơ cay đắng bị bố đánh "thừa sống thiếu chết"

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trương Vệ Kiện luôn khiến người ta phải cảm phục bởi thái độ sống tích cực, nghị lực vượt qua mọi khó khăn để đến với thành công hiện tại.

Những khó khăn Trương Vệ Kiện từng trải qua không chỉ đến từ công việc, tình cảm mà ngay từ khi còn nhỏ, cây hài số một Hong Kong đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy êm ấm khi bị cha ruột đánh đập, bạo hành nghiêm trọng.

Những đau đớn thuở niên thiếu đã được Trương Vệ Kiện trải lòng trong một buổi diễn thuyết tại trường học vào tháng 3 vừa qua. Nam diễn viên sinh năm 1965 cho biết, cha anh là một người có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên trút giận lên vợ con.

Hồi nhỏ, Trương Vệ Kiện thường phải hứng chịu những trận đòn roi từ cha. Thậm chí, có lần chỉ vì huýt sáo khi nhìn thấy 1 chiếc xe đẹp trên đường, anh bị cha đánh đến mức suýt nghẹt thở vì ông cho rằng hành động đó là của những kẻ du côn, vô học.

Trương Vệ Kiện tâm sự cha của anh là một thuỷ thủ, chỉ ở nhà 3 tháng, vậy nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi đó, chỉ cần làm trái với ý của cha hoặc cha cảm thấy không vừa mắt, 2 anh em Trương Vệ Kiện sẽ bị đánh.

Việc thường xuyên bị bạo hành khiến nam diễn viên có suy nghĩ tiêu cực: "Lúc đó tôi rất sợ cha, luôn muốn ông sớm rời khỏi nhà, thậm chí năm tôi 7 tuổi, tôi còn nghĩ đến chuyện liệu mình có bị cha đánh đến chết không?".

Đến năm Trương Vệ Kiện 14 tuổi, cha của anh đã bỏ rơi các con để sống cùng người tình, tuy nhiên điều này lại như một sự giải thoát đối với nam diễn viên. Đến nay đã hơn 30 năm, anh cũng chưa từng gặp lại cha ruột.

"Tôi không cảm thấy tiếc nuối vì mất liên lạc, tôi cũng không biết cha đang sống ở đâu. Thực sự tôi cũng không còn nhiều tình cảm dành cho ông khi ông bỏ anh em tôi. 

Nếu cha không bỏ đi, tôi đâu phải vất vả kiếm tiền. 17 tuổi tôi đã kiếm sống bằng nghề đi hát ở các quán rượu. Năm đó, tôi đỗ trường luật nhưng cũng không thể theo học", Trương Vệ Kiện tâm sự.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 1.

Hồi nhỏ, Trương Vệ Kiện thường phải hứng chịu những trận đòn roi từ cha.

Chính vì tuổi thơ không ấm êm, Trương Vệ Kiện quyết không khoanh tay mặc kệ số phận, anh phấn đấu, miệt mài diễn xuất và tham gia loạt phim nổi tiếng như Lộc đỉnh ký, Đệ tử Hoàng Phi Hồng, Tây du ký, Trương Tam Phong, Như Ý Cát Tường...

Với sở trường diễn hài độc đáo, Trương Vệ Kiện từng được coi là đối thủ của "vua hài kịch" Châu Tinh Trì và trở thành một trong những sao nam có ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ Cảng thơm.

Khối tài sản kếch xù và nỗi đau mất con

Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên sở hữu cuộc sống vô cùng dư dả, không cần lo lắng về gánh nặng kinh tế.

Theo Toutitao, cuộc sống của Trương Vệ Kiện tại Đại lục vô cùng thoải mái khi hai vợ chồng anh sống trong một căn hộ cao cấp có diện tích lên tới 500m2 tại khu Triều Dương (Bắc Kinh).

Căn hộ có nội thất xa hoa, sân vườn rộng rãi, vị trí đẹp có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Không những vậy, Trương Vệ Kiện còn đặc biệt bố trí một không gian trong nhà dành riêng cho bà xã Trương Tây tập luyện thể dục.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 2.

Trương Vệ Kiện và Trương Tây.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 3.

Căn hộ của vợ chồng Trương Vệ Kiện.

Theo Sina, ngoài căn hộ sang trọng này, hai vợ chồng Trương Vệ Kiện còn sở hữu nhiều bất động sản khác ở Bắc Kinh và 6 căn hộ ở Hong Kong. Vì vậy riêng về bất động sản, Trương Vệ Kiện sở hữu số tài sản có giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD (gần 350 tỷ đồng).

Không những vậy, nam diễn viên cũng nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Năm 2013, mẹ của Trương Vệ Kiên đi bơi bị ngộp nước nên từng bị hôn mê trong một thời gian dài.

Tuy sức khỏe đã hồi phục nhưng do tuổi đã cao nên bà Trương phải thường xuyên đến bệnh viện Dưỡng Hòa theo dõi chức năng tim mạch.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 4.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 5.

Trương Vệ Kiện và mẹ.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 6.

Trương Vệ Kiện luôn theo sát chăm sóc mẹ.

Để tiện cho mẹ đến bệnh viện tái khám, Trương Vệ Kiện đã bỏ ra 40 triệu đô la Hong Kong (hơn 118 tỷ VNĐ) để mua căn hộ trong tòa cao ốc Vân Huy ở khu Bào Mã Địa, chỉ cách bệnh viện 5 phút đi xe.

Năm 2015, Trương Vệ Kiện cũng tuyên bố anh sẽ tạm ngừng hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc mẹ.

Với khối tài sản tích cóp, đầu tư bất động sản suốt nhiều năm, đối với Trương Vệ Kiện bây giờ, kiếm tiền chỉ là chuyện thứ yếu, anh không muốn suốt ngày chỉ lao vào công việc mà muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 7.

Trương Kệ Viện kết hôn với bà xã Trương Tây vào năm 2009.

Vậy nhưng ở tuổi 54, Trương Vệ Kiện vẫn chưa được hưởng cảm giác làm cha, đó cũng là điều khiến anh trăn trở suốt nhiều năm qua.

Trương Kệ Viện kết hôn với bà xã Trương Tây vào năm 2009. Cả hai đều mong ngóng từng ngày được trở thành cha mẹ.

Tuy nhiên, trong lần mang thai đầu tiên, Trương Tây sinh non ở tháng thứ 8. Em bé qua đời khi vừa chào đời. Lần mang thai thứ hai, cô cũng bị sảy thai không giữ được em bé.

Về sau, bà xã nam diễn viên gặp khó khăn trong việc mang thai và cho đến thời điểm hiện tại, khi đã ở tuổi 45, việc có con lại càng khó khăn hơn.

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 8.

Trong lần mang thai đầu tiên, Trương Tây sinh non ở tháng thứ 8.

Tâm sự về 2 lần mất con, Trương Vệ Kiện nói: "Năm đó, tôi không nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà chỉ lo lắng cho vợ. Nhìn vợ buồn phiền, tôi thấy bất lực. Nhiều lúc tôi nghĩ đó đã là nỗi đau thuộc về quá khứ.

Nhưng gần đây, khi tham dự một lễ cầu siêu cho thai nhi do nhà thờ tổ chức, tôi mới phát hiện nỗi đau đớn năm xưa vẫn còn nguyên. 

Khi mất con, nhiều người thường chỉ nghĩ đến nỗi đau mà người mẹ chịu đựng. Hiếm ai chú ý đến người đàn ông. Là một người cha chứng kiến con mình ra đi, tôi hiểu nỗi mất mát đó xót xa đến đâu".

 Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị bố đánh đập suýt chết, về già giàu sang nhưng không con cái - Ảnh 9.

Trương Vệ Kiện và Trương Tây.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù không có con, Trương Vệ Kiện và Trương Tây vẫn chung sống hòa thuận, êm ấm.

Dẫu thế, khi tâm sự về những cay đắng đã trải qua, nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận cuộc sống của anh có nhiều điều trái ngang: "Tôi chưa bao giờ được làm cha và cũng chưa khi nào nhận được tình thương từ cha ruột".

Chia sẻ