“Trưởng châu xinh đẹp” 0 chồng 0 con nhưng có 58 người tình: Được cha mẹ giáo huấn bằng món ăn đặc biệt

Hữu Hiển,
Chia sẻ

Một bộ phim tài liệu do Đài phát thanh và truyền hình Quý Châu (Trung Quốc) sản xuất vào tháng 1/2024 đã tiết lộ những góc tối trong sự nghiệp của Chung Dương.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, vào năm 2023, một nữ quan chức khét tiếng ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã bị kết án 13 năm tù và phạt 1 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương 3,5 tỷ VNĐ) vì hành vi sai trái, bao gồm việc gian díu với 58 cấp dưới và nhận gần 60 triệu RMB (211 tỷ VNĐ) tiền hối lộ.

Chung Dương, sinh năm 1972 trong một gia đình bình thường, theo học chuyên ngành lịch sử tại trường đại học và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 22 tuổi.

Ở đỉnh cao quyền lực, Chung Dương từng giữ chức Trưởng châu, Phó bí thư đảng ủy Châu tự trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu Kiềm Nam, thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật, Chung Dương thường được gọi là "Trưởng châu xinh đẹp" trong suốt nhiệm kỳ của mình. Bà ta chưa bao giờ kết hôn và không có con.

Chung Dương từng được ghi nhận công lao vì đã thành lập một hiệp hội trái cây và nông nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân, đồng thời từng bỏ tiền túi để hỗ trợ người già có hoàn cảnh khó khăn.

“Trưởng châu xinh đẹp” 0 chồng 0 con nhưng có 58 người tình: Được cha mẹ giáo huấn bằng món ăn đặc biệt - Ảnh 1.

Nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật và quyến rũ, Chung Dương đã được đặt biệt danh là "Trưởng châu xinh đẹp" trong suốt thời gian tại vị. Ảnh: Sohu

Có 58 tình nhân là cấp dưới

Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu do Đài phát thanh và truyền hình Quý Châu (Trung Quốc) sản xuất vào tháng 1/2024 đã tiết lộ những góc tối trong sự nghiệp của Chung Dương.

Các báo cáo chỉ ra rằng Chung đã nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ của mình để đảm bảo cho các công ty mà bà ta ưu ái nhận được các hợp đồng béo bở từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước Trung Quốc.

Ví dụ, Chung Dương đã phê duyệt quyền khai thác 170.000 m2 đất trong một khu công nghiệp công nghệ cao cho một doanh nhân mà bà ta có mối quan hệ thân thiết. Sau đó, doanh nhân đó đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển bất động sản. Do đó, Chung được cho là đã thu được khoản lợi đáng kể.

Một chủ doanh nghiệp tư nhân cũng cáo buộc rằng Chung Dương không quan tâm tới các công ty không có mối quan hệ cá nhân với bà ta, điều này đã kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực.

Theo các báo cáo từ trang tin NetEase News (Trung Quốc), cùng với việc theo đuổi quyền lực và sự giàu có, Chung Dương cũng có nhiều mối quan hệ bất chính với cấp dưới là nam giới, sử dụng những cái cớ như "làm thêm giờ" và "đi công tác" để dành thời gian bên những nam tình nhân của bà ta.

Theo nguồn tin trên, một số người tự nguyện làm tình nhân của Chung Dương vì những lợi ích mà bà ta mang lại, trong khi những người khác là miễn cưỡng vì sợ quyền lực của bà ta.

Chung được cho là có tới 58 tình nhân và thường xuyên xuất hiện tại các hộp đêm tư nhân, được cho là luôn mang theo bao cao su trong túi xách.

Vào tháng 4/2023, chính quyền tỉnh Quý Châu đã tiến hành điều tra đối với Chung Dương, dẫn đến việc bà ta bị kết án 13 năm tù và phạt 1 triệu nhân dân tệ vì tội tham nhũng.

Đến tháng 9/2023, Chung Dương bị cách chức và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc - một trong những hình phạt chính trị nghiêm khắc nhất đối với các quan chức ở Trung Quốc.

“Trưởng châu xinh đẹp” 0 chồng 0 con nhưng có 58 người tình: Được cha mẹ giáo huấn bằng món ăn đặc biệt - Ảnh 2.

Suy ngẫm về hành động của mình, Chung Dương bày tỏ sự xấu hổ sâu sắc, thừa nhận rằng việc lấy thứ không thuộc về mình có thể dẫn đến hủy hoại chính mình. Ảnh: Sina

Ăn rau xanh và đậu phụ luộc vào Tết Nguyên đán

Trong bộ phim tài liệu của Đài phát thanh và truyền hình Quý Châu, Chung Dương đã bày tỏ sự hối hận khi nói rằng: "Hành vi tham nhũng của tôi xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng tôi cần phải bồi dưỡng một số doanh nhân đáng tin cậy để giúp tôi giải quyết các vấn đề chính trị."

Chung đã suy ngẫm về quá trình trưởng thành của mình, lưu ý rằng sau khi trở thành một quan chức, cha mẹ bà ta luôn chuẩn bị một món ăn đơn giản gồm rau xanh và đậu phụ luộc vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

“Họ bảo tôi rằng công việc và cuộc sống của tôi phải phản ánh sự trong sạch và tinh khiết của món ăn đó. Tôi đã ăn món ăn đó, nhưng lời khuyên của họ không bao giờ có tác dụng với tôi”, Chung nói.

Là một quan chức, Chung Dương thừa nhận nhiệm vụ của mình là thúc đẩy một môi trường công bằng và liêm chính để phát triển thị trường.

“Tôi xấu hổ về hành động của mình”, Chung nói. “Khi bạn lấy thứ không thuộc về mình, cuối cùng nó sẽ hủy hoại bạn”.

Chia sẻ