BÀI GỐC 6 năm trải bao cay đắng sóng gió mới được kết hôn, vậy mà không ngờ vì một yêu cầu vô lý, vợ tôi sắp làm đám cưới tan tành

6 năm trải bao cay đắng sóng gió mới được kết hôn, vậy mà không ngờ vì một yêu cầu vô lý, vợ tôi sắp làm đám cưới tan tành

Hình như thấy mẹ tôi xuống nước, vợ tôi lại đòi leo lên cao thêm. Cô ấy đưa ra một yêu cầu hết sức nực cười.

1 Chia sẻ

Trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty, chồng phê bình tôi gay gắt khiến tôi phải bật khóc vì xấu hổ và uất ức

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không thể chấp nhận được những lời cay đắng chồng đã nói ra.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương!

Tôi buồn quá, chán chường quá Hướng Dương ạ. Vợ chồng tôi làm chung công ty. Trước đây anh cũng vất vả lắm mới cưới được tôi. Bởi tôi cũng thuộc kiểu người có sắc vóc, ăn nói lại ngọt ngào. Khi chúng tôi công khai tình yêu, mọi người đều khen ngợi chúng tôi là trai tài gái sắc. Chồng tôi khi đó đã là phó giám đốc nhân sự. Bây giờ anh làm giám đốc rồi.

Nhưng tôi không hiểu sao từ khi làm vợ anh, tôi cảm thấy khó khăn hẳn trong công việc. Anh không còn ưu ái tôi nữa mà thay vào đó luôn giao cho tôi những công việc khó nhằn, những dự án lớn. Tôi phải làm đêm làm hôm mới có thể hoàn thành xong. Dù chồng tôi cũng phụ giúp nhưng tôi không vui vì luôn nghĩ mình bị "đì" bởi chính chồng mình.

image-of-a-woman-carrying-a-heavy-load-data-15625918670961603736645

Ảnh minh họa

Mới đây, vì sơ suất, tôi đã làm tuột mất một hợp đồng béo bở và gây tổn thất cho công ty. Trước mặt toàn thể nhân viên trong cuộc họp, chồng tôi đã phê bình tôi gay gắt. Tôi ngồi ê mặt, bật khóc vì uất ức. Anh là chồng tôi mà, có gì cũng phải bênh vực vợ chứ sao lại đối xử vùi dập vợ, nói những lời cay đắng như thế.

Kết thúc cuộc họp, tôi về thẳng bên ngoại và đề cập đến chuyện ly hôn. Chồng tôi đến tìm, bảo tôi không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Nhưng anh cũng có hiểu sự đau khổ của tôi đâu. Tôi mệt mỏi, chán nản quá Hướng Dương ơi. Giờ tôi có nên nghỉ việc hay không? Cứ làm chung thế này, chắc chúng tôi ly hôn thật. Hiện tôi vẫn còn ở nhà mẹ, liệu nên tự về hay đợi chồng đến đón đây? (Ngọc Tú)

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Xin chào Ngọc Tú,

Vợ chồng làm chung công ty đúng là không dễ dàng gì. Hơn nữa chồng bạn lại làm "sếp", trực tiếp quản lý vợ cùng nhân viên thì càng khổ tâm cho anh ấy hơn. Có lẽ bạn nghĩ anh ấy thay đổi sau khi cưới được bạn. Nhưng Hướng Dương thấy anh ấy đang bảo vệ bạn.

Đặt ở vị trí một người quản lý, anh ấy phải làm sao để giữ thể diện, sự tôn trọng của mọi người với bạn và với chính anh ấy. Anh ấy không thể và cũng không nên ưu ái bạn. Vì như thế, anh ấy sẽ gây ra sự bất mãn trong nhân viên, công việc vì thế cũng khó khăn hơn. Anh ấy giao việc khó cho bạn đồng nghĩa với cách anh ấy gián tiếp thông báo cho mọi người rằng anh ấy không vị tình riêng trong công việc.

Bạn ạ, Hướng Dương khuyên bạn không nên nghỉ việc vì phụ nữ cần phải đảm bảo kinh tế thì hạnh phúc mới bền vững. Nhưng Hướng Dương khuyên bạn nên đổi công ty. Đó là cách tối ưu nhất để không gây khó khăn cho chồng bạn.

Bạn cũng nên tự về nhà thay vì đợi chồng đến đón. Bởi anh ấy không có lỗi gì cả. Bạn cũng đừng nên có chuyện gì cũng bỏ về ngoại, đi dễ khó về bạn ạ. Mong bạn giữ cho mình một lối thoát nhưng không đánh mất sự tự tôn của bản thân.

Thân chúc bạn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt. 

Hướng Dương.

Chia sẻ