Trước khi qua đời, mẹ chồng đưa cho tôi 3 tỷ nhưng tôi không giữ được

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tại sao mẹ lại không muốn nói cho chồng tôi biết về số tài sản này?

Một năm nay, sức khỏe của mẹ chồng tôi rất yếu. Mỗi lần mẹ nhập viện, tôi phải xin nghỉ vài ngày để chăm sóc bà. Trong khi tôi bận chăm sóc mẹ chồng, hai con và công việc thì chồng tôi chẳng giúp được gì.

Mỗi buổi chiều đi làm về, chồng tôi lại ghé qua cửa hàng vật liệu mà anh thuê người bán, để kiểm tra giám sát và tối muộn mới về nhà. Cửa hàng đó đã hoạt động 4 năm nay, lãi chẳng thấy đâu, chỉ biết lương chồng kiếm được bao nhiêu là dành để đầu tư cho cửa hàng.

Vì lương tôi cũng cao, đủ lo cho gia đình nên tôi chẳng bao giờ hỏi đến chuyện lương thưởng của chồng. Chính vì tôi độc lập về kinh tế nên chồng luôn nể vợ.

Tuần vừa rồi, mẹ chồng biết bản thân yếu không còn sống được nữa nên đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa, nói là trong tủ có 3 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ. Bà muốn cho em gái chồng tôi 1 tỷ, còn 2 tỷ tôi giữ lấy để lo cho các con và tuyệt đối không được nói ra số tiền đó cho chồng tôi biết.

Bà bảo chồng tôi bốc đồng, cứng nhắc, không có đầu óc kinh doanh, nếu anh ấy biết được thừa hưởng số tài sản lớn thì sẽ đổ hết vào đầu tư, rồi sẽ mất trắng hết. 

Sau đám tang của mẹ, tôi đã đưa 1 tỷ cho em gái chồng và nhắc nhở em ấy không được nói cho ai biết chuyện mẹ để lại một số tiền tiết kiệm lớn cho các con. Thế nhưng em chồng không giữ lời hứa, cho là tôi chỉ chia cho em ấy một phần nhỏ, còn khoản tiền lớn vợ chồng tôi đang nắm giữ nên đã chất vấn anh trai.

Khi chồng tôi biết được sự thật, anh ấy đã mở tủ và tìm được số tiền mẹ chồng để lại. Anh ấy trách tôi dối trá, dám giấu chồng làm của riêng. Thật may, tôi đã ghi lại những lời trăng trối của mẹ chồng trước lúc mất, để chứng minh tôi không phải là người tham của.

Nghe xong đoạn ghi âm, em chồng hậm hực không nói được gì nữa. Còn chồng tôi thì nói đó là tiền của bố mẹ anh ấy, tôi không có quyền. Sau đó chồng giành lấy 2 cuốn sổ cất đi, nói là sẽ tiếp tục đầu tư vào cửa hàng vật liệu.

Đó là tiền của bố mẹ chồng thì chồng có quyền nhưng tôi rất lo với khả năng quản lý yếu kém của anh ấy rồi số tiền đó cũng sẽ mất hết. Thà cứ gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng cũng đủ chi tiêu rồi. Theo mọi người bây giờ tôi phải nói sao để chồng từ bỏ ý nghĩ đầu tư số tiền lớn đó vào cửa đây? 

(minhtram...@gmail.com)

Chia sẻ