BÀI GỐC Đau đầu chuyện đi Tết nhà bạn gái

Đau đầu chuyện đi Tết nhà bạn gái

Bây giờ về nhà em, với danh nghĩa là bạn chưa là người yêu, tôi có nên mua quà cho gia đình em không? Nếu mua thì nên mua quà gì?

11 Chia sẻ

Trúng 100 triệu nhờ... vé số mừng tuổi của con rể tương lai

,
Chia sẻ

Ông bố cô gái không tin nổi phải gọi cả con trai con gái ra xem. Kết quả chuẩn luôn.

Đầu xuân, xin chia sẻ với bạn đọc Afamily một câu chuyện “nói thật như đùa” cũng liên quan đến chủ đề “Đau đầu chuyện đi Tết nhà bạn gái”.

Có những món quà đem biếu đằng nhà bạn gái, người yêu hay bố mẹ vợ hay bị săm soi về giá trị, chất lượng và thường đem lại nhiều đau khổ cho người đi biếu không thì cũng toàn chuyện cười ra nước mắt.

Không biếu thì bảo không biếu, biếu thì thêm sinh chuyện. Đầu năm đã bị quở trách, chê bai, làm sao cả năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt được.

Tốt nhất dẹp mấy cái quà tặng vật chất đi mọi người à hay mấy cái đồ ăn, thực phẩm như bánh kẹo rượu mứt, ô mai…v.v. Stop luôn cả mấy chủng loại cây cảnh, hoa hoét đi. Phiền phức lắm.

Cứ như anh bạn tôi đây này. Gần đến tết làm một tập xổ số kiến thiết, có khi hơn trăm tờ, tôi đoán như vậy vì thấy nhiều lắm. Nghe đâu tốn có vài triệu, chẳng nhằm nhò gì so với tiền cậu ấy kiếm được lại dễ dàng mua, không sợ chất lượng tồi, không lo bị săm soi hay chê bôi dè bỉu về giá trị.

Trước tết, cậu ấy biếu ông bà, bố mẹ người yêu mỗi người một cặp gọi là chờ xuân và nói luôn là chỉ thích tặng quà người khác như vậy. Rằng cậu ấy không thích mấy khoản vác quà đến nhà người khác. Mọi người nhà cô gái cứ trố mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận tấm thịnh tình của bạn trai cô con gái, của tuy hơi ít nhưng lòng nhiều.

Đáng tiếc là vụ đó, tất cả đống vé số đều bị trượt hết. Nhận được phản hồi từ cô bạn gái rằng bố cô ấy đi soi nhưng không có kết quả nào trùng khớp. Cậu ấy cười ha hả rằng may mắn không đến lần này sẽ đến lần sau, lo gì chứ em.

Tối mồng một tết, đến nhà bạn gái chơi, cậu ấy cũng mừng tuổi mọi người bằng vé số. Lần này có thêm lời chúc cho dài dòng cũng như hi vọng năm mới xổ số sẽ đem may mắn cho mọi người hơn.

Sau tết, bố cô gái lại ôm đống vé số đi so. Lần này cung hỷ, thần tài ghé đến luôn. Cụ thể là vé của ông cô gái trúng được cái giải sáu gì đó, được hơn 300k. Vé của mọi người khác trượt tất. Còn đúng chiếc vé số của đứa cháu đích tôn (con anh trai cô gái), bố cô gái so cuối cùng thì trúng giải những 100 triệu. Ông bố cô gái không tin nổi phải gọi cả con trai con gái ra xem. Kết quả chuẩn luôn.

Khỏi nói ông bạn tôi cười rách cả miệng, đến nhà bố cô gái cứ hồ hởi khoe quả tivi LED mới mua là của chú Bình (tên ông bạn tôi) mừng tuổi cho cháu ông xem hoạt hình. Nó bảo, tự hào không chịu được, mất có tẹo tiền mà hoành tráng quá, mỗi lần xem ti vi là nó được nhắc tới hoài. Năm sau lại chơi trò này, không khéo được hưởng ứng nhiệt liệt hơn.

Đấy, quà tặng có cần nhiều đâu mà vẫn đem lại được mục đích. Người thông minh khác người bình thường ở chỗ đó. Biến cái không có thành có.

Chia sẻ