Trong tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ
(aFamily)- Cũng là con người, ai chẳng vấp ngã một lần trong đời. Đâu có ai là người hoàn hảo.
Bạn G thân mến,
Theo tôi bạn chỉ yêu bản thân bạn thôi, yêu những cái bạn tôn thờ và cho là đẹp và hoàn mỹ thôi chứ bạn không yêu người bạn gái của bạn. Nếu cô ấy cứ nói dối rằng bạn là người bạn đầu tiên của cô ấy chắc là bạn sẽ thấy mãn nguyện theo đúng sự kỳ vọng của bản thân.
Trong tình yêu, người ta yêu nhau là yêu về tính cách và muốn gắn bó lâu dài với nhau, quan tâm và chăm sóc nhau chứ đâu chỉ yêu mỗi cái quý giá của bạn gái mình. Nếu bạn chỉ có tình thương với bạn gái mình thì nên chia tay đi và nói rõ cho cô ấy biết là bạn không chấp nhận bạn gái mình như vậy. Có lẽ cô ấy đau một lúc rồi quên đi tất cả thôi. Còn không bạn sẽ làm cô ấy khổ cả đời đó với những dằn vặt của bạn. Tình yêu sống bằng hiện tại và tương lai, sống bằng tình cảm chia sẻ cho nhau và biết tha thứ chứ không phải là dằn vặt nhau bằng quá khứ.Là con trai như bạn, với tôi, người tôi yêu là người cũng yêu tôi biết chia sẻ cùng nhau và quan tâm đến nhau. Tôi không quan trọng cô ấy "còn trinh" hay không. Cô ấy cũng yêu tôi chân thành. Còn ham muốn và dục vọng của con người là vô tận không ai có thể bày tỏ hết cho bạn biết được.
Bản thân bạn đã hiểu hết mình chưa đã khám phá hết mình chưa, đừng dằn vặt như vậy. Sau khi bạn ra trường bạn đi làm và bạn gặp những người thành đạt bạn sẽ hiểu dần tất cả mọi thứ trên đời không bao giờ hoàn hảo mà chỉ cần đáp ứng được những gì mình cần và đủ thôi.
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình tại sao bạn lại để ý tới người con gái đó chưa, vì cô ấy đẹp mình yêu hay vì cô ấy yêu mình, và bạn đã hòi là vì sao mình lại yêu cô ấy bạn có muốn có được cô ấy không, và có bao nhiêu người muốn như mình, khi cô ấy ra đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô ấy và họ có nghĩ như bạn không.
Còn chuyện quan hệ thì là tự nguyện mà cô ấy trao cho người mình. Yêu thì có gì phải bàn cãi ở đây. Miễn sao cô ấy yêu mình và không lấy mình làm chỗ thế thân hay lấp đi chỗ trống mà cô ấy vừa bị mất.
