Trong thời gian con nằm viện, tôi mới phát hiện ra mặt khác của chồng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Anh là người bố tốt mà từ trước đến nay tôi không nhận ra, chỉ toàn thấy nhược điểm của anh ấy.

Vợ chồng tôi lấy nhau 9 năm, có một đứa con gái 8 tuổi. Công việc của chúng tôi đều tốt, lương cao. Ngay sau khi cưới chúng tôi đã có nhà riêng. Bạn bè ai cũng bảo vợ chồng tôi số sướng, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện tiền nong.

Thế nhưng khi họ biết tin chúng tôi sắp chia tay thì ai cũng sửng sốt. Mọi người tò mò hỏi lý do sao lại bỏ nhau. Tôi cũng thật thà nói là vợ chồng không hợp nhau, quá mệt mỏi với những trận cãi vã không hồi kết.

Nhưng bạn bè nói là gia đình nào chẳng có cãi nhau, chuyện nhỏ xíu mà vợ chồng tôi không dàn xếp được lại bỏ nhau là sao? Với mọi người là chuyện nhỏ nhưng với chúng tôi không nhỏ một chút nào.

Ngay từ đầu chúng tôi lấy nhau đã không xuất phát từ tình yêu. Cả hai thấy ngoại hình phù hợp, công việc đối phương tốt và gia đình hai bên môn đăng hộ đối nên quyết định cưới nhau.

Đến khi về sống chung thì có quá nhiều điểm xung khắc không thể dung hòa được. Chồng tôi ưa sạch sẽ gọn gàng, còn tôi thấy quá mệt mỏi với tính đó của anh ấy. Mỗi khi nấu ăn xong là phải lau sạch sẽ bếp, để đồ đúng vị trí, nếu không chồng sẽ càu nhàu cả buổi.

Tiền ai làm người ấy giữ, thế mà mỗi khi tôi mua bộ đồ mới là chồng lại khó chịu nói tôi chi tiêu hoang phí, không chịu tiết kiệm, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn nhưng rồi những cuộc cãi nhau ngày càng lớn hơn và rồi chẳng còn tình cảm vợ chồng nữa. Cả hai quyết định ly dị để giải thoát cho nhau.

Thế nhưng vào ngày chúng tôi chuẩn bị ra tòa thì con gái bị đau bụng dữ dội và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Con tôi bị đau ruột thừa, con phải nằm viện một tuần để điều trị. Trong thời gian đó, con gái luôn miệng nói bố mẹ đừng chia tay, đừng bỏ rơi con. Thời gian con bị bệnh, chồng lo lắng chăm sóc con đến nỗi râu mọc lởm chởm, người gầy đi. Anh đã ở lại bệnh viện nhiều đêm cùng con, để vợ được về nhà ngủ ngon. Anh là người bố tốt mà từ trước đến nay tôi không nhận ra, chỉ toàn thấy nhược điểm của anh ấy.

Dường như từ trước đến nay tôi luôn sống cố chấp, cho bản thân là đúng, cái tôi quá lớn. Tôi biết mình đã sai nhưng không biết làm sao để sửa đổi tính cách nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên để cứu vãn cuộc hôn nhân này với?

(ngocduyen...@gmail.com)

Chia sẻ