BÀI GỐC Có nên chia tay với người vợ phản bội và coi thường chồng?

Có nên chia tay với người vợ phản bội và coi thường chồng?

Anh trai tôi cũng rất hay đọc Afamily, hy vọng từ những chia sẻ của người ngoài cuộc, anh trai tôi sẽ có một quyết định đúng đắn nhất với cuộc hôn nhân đang lục đục của mình.

3 Chia sẻ

Trong hôn nhân, vợ coi thường chồng là điều tối kỵ!

,
Chia sẻ

Một điều cần phải nói rằng, nếu vợ giỏi giang, tháo vát và kiếm được nhiều tiền thì đúng là rất đáng tự hào nhưng nếu cậy vì thế mà coi thường chồng thì quả là điều tối kỵ.

Coi thường chồng và gia đình nhà chồng, cách cư xử ngốc nghếch và đáng trách nhất khi làm dâu, làm vợ!

Chào bạn gái- người đã rất quan tâm đến hạnh phúc gia đình của anh trai bạn!

Chiều nay ngồi đọc tâm sự của bạn viết về hoàn cảnh của anh trai bạn hiện tai, tôi thực lòng xin chia sẻ những đau lòng và khó xử của bạn, anh trai bạn. Tuy là người ngoài cuộc và chưa gặp hoàn cảnh này nhưng tôi cũng có thể hiểu và cảm nhận phần nào cảm xúc của bạn đối với cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu của bạn.


Hiện giờ tôi cũng là một người vừa lập gia đình được  hơn 2 năm nay. Nhưng hoàn cảnh của tôi cũng đang khá giống với cuộc sống của vợ chồng anh bạn mà bạn đang kể đấy. Do chồng tôi đang là bộ đội chuyên nghiệp nên lương lậu của chồng tôi cũng chỉ bằng 1/3 lương biên phiên dịch hàng tháng của tôi thôi.

Tuy nhiên, tôi chưa vì thế mà dám coi khinh hay coi thường chồng mình. Bởi tôi biết rằng, tôi và và chồng mỗi người đều có nghề nghiệp riêng của mình và mỗi nghề nghiệp có mức thu nhập khác nhau. Tôi cũng biết rõ rằng, chồng tôi không phải là một người đàn ông lười biếng, cũng không phải là một người đàn ông không tháo vát. Tất cả chỉ do mỗi người có một công việc đặc thù của mình mà thôi.

Tuy tôi cũng không phải làm dâu mẹ chồng tôi một ngày nào vì hai chúng tôi đều thuê nhà ở Hà Nội để đi làm cho gần. Nhà chồng tôi cách Hà Nội 70km, nhưng hầu như tháng nào cả hai chúng tôi cũng đều cố gắng về quê thăm bố mẹ. Hai chúng tôi đều không ph. Chưa kể, tôi và mẹ chồng hoặc các anh chị chồng thường xuyên hỏi han và buôn chuyện qua những cuộc điện thoại hàng ngày.

Từ khi làm vợ anh, bản thân tôi cũng luôn phải nghĩ rằng, người con dâu có yêu quý mọi người trong gia đình nhà chồng thì cuối cùng cũng sẽ được mọi người yêu quý thôi. Hãy coi cha mẹ chồng gần gũi như chính cha mẹ đẻ, coi anh chị em chồng như chính anh em ruột thịt của mình thì cuối cùng họ cũng sẽ yêu quý bạn như thế. Dẫu cho những ngày đầu tiên khi hòa nhập vào gia đình nhà chồng  của các nàng dâu mới chắc chắn sẽ có nhiều khúc mắc, ấm ức và nhiều khó khăn. Và tôi cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc khi làm dâu chẳng mấy tốt đẹp thời gian đầu. Nhưng tôi tin, với sự chân thành và thẳng thắn của mình, những nàng dâu mới sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của bố mẹ và anh chị em đằng nhà chồng thôi.

Nhưng đáng buồn là, chị dâu bạn lại không làm được như nhiều người phụ nữ đang làm dâu khác. Ngược lại, chỉ mới thành đạt, chỉ mới kiếm được nhiều tiền hơn chồng mà mặt mũi cô ấy đã sưng xỉa lên và liên tục tự hào về bản thân rồi.  Thậm chí, đáng trách hơn là nhiều lúc cô ấy còn coi thường ngay chính người chồng chăm chỉ chịu thương chịu khó và yêu thương cô ấy hết lòng nữa.

Chưa kể, cô ấy còn ngang nhiên ngoại tình, đi nói xấu chồng và gia đình nhà chồng. Qua những gì bạn kể, tôi thấy chị dâu bạn quả là một người phụ nữ nghĩ ngắn và nông cạn. Bởi vì coi thường chồng và gia đình nhà chồng, chính là cách cư xử ngốc nghếch và đáng trách nhất của một người vợ, người con dâu đấy bạn ạ. Chỉ riêng điều này thôi người chị dâu ấy đã tự bản thân đánh mất tất cả rồi. Cô ấy vừa thật đáng thương và cũng đáng trách ghê gớm.


Là phụ nữ không có nghĩa là cô ấy không được phép thành đạt hơn anh bạn. Là phụ nữ, cũng chẳng có ai có quyền cấm cô ấy kiếm được thật nhiều tiền cho gia đình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người vợ thành đạt, giỏi giang và kiếm tiền tốt lại cậy thế mạnh kinh tế này mà coi khinh và qua mặt chồng mình vì điều này là điều tối kỵ trong hôn nhân. Và cứ hôn nhân cứ mãi quẩn quanh trong sự coi thường người bạn đời sẽ khiến hạnh phúc dần tan vỡ từ lúc nào không hay biết ý.

Hãy để người trong cuộc tự quyết định lối đi cho cuộc hôn nhân của họ!

Là em gái, hay là bố hoặc mẹ của bạn đi chăng nữa dù có lo lắng và đau xót trước những lục đục trong cuộc hôn nhân của anh bạn thì cũng không nên tự ý đưa ra quyết định nhé. Ngược lại, bạn và người thân trong gia đình chỉ nên góp ý và hãy để anh bạn tự quyết định cuộc hôn nhân của chính mình. Điều này cũng tránh cho bạn và gia đình bạn khỏi mang tiếng là kẻ phá đám, chia rẽ tình cảm vợ chồng của anh trai bạn đấy.

Kể ra, đã là con người thì không ai lại không có lúc phạm sai lầm bạn ạ. Và chị dâu của bạn có lẽ cũng thế: ngoại tình, coi thường chồng, không muốn sinh con cho chồng, coi thường gia đình nhà chồng… Tuy nhiên, nếu anh trai bạn vẫn còn yêu người phụ nữ mắc đầy tật xấu ấy, bạn hãy cứ để anh trai bạn tự quyết định tha thứ cho người đàn bà ấy một lần xem sao.


Bởi vì dù sao thì họ cũng đã cùng sống bên nhau 3 năm trời thì anh trai bạn cũng còn tình cảm và tình nghĩa với người phụ nữ ấy cũng là điều dễ hiểu bạn ạ. Tôi tin rằng, một lúc nào đó sau khi đã tha thứ mà cô ấy vẫn không chịu thay đổi thì lúc ấy chính anh trai bạn sẽ thông báo tin ly hôn với cô ấy cho cả nhà biết đấy.

Chia sẻ