Trống đánh vào lớp mà mãi chẳng thấy học sinh đâu, cô giáo về tận nhà tìm, mở cửa ra thì chết lặng với cảnh tượng trước mắt

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tối hôm trước, cô Tô cũng không hề thấy phụ huynh của Hạ Na gọi điện, nhắn tin xin nghỉ học cho con. Thấy sự bất thường, cô giáo này lo lắng không yên.

Cô giáo Tô Ngọc Quyên, hiện đang giảng dạy một trường tiểu học ở huyện An Hóa, thị trấn Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngày 16/3, khi điểm danh sĩ số trên lớp, cô Tô thấy em học sinh Hạ Na vắng mặt.

Hạ Na vốn là học sinh chăm chỉ, cả thành tích học tập và ý thức đều tốt nên sẽ không có chuyện trốn học. Tối hôm trước, cô Tô cũng không hề thấy phụ huynh của Hạ Na gọi điện, nhắn tin xin nghỉ học cho con. Được biết ông bà Hạ hiện đang làm việc ở tận tỉnh Thâm Quyến. Còn Hạ Na đang sống cùng em gái và bà ngoại.

Sau một hồi liên lạc, ông Hạ cuối cùng cũng nghe máy. Bố Hạ Na sau đó vội vàng gọi điện cho người thân, nhờ qua nhà xem tình hình của con. Người này cho biết, cửa đã bị khóa bên trong. Anh nghe thấy âm thanh nhưng gọi mãi vẫn không có ai đáp lời.

Trống đánh vào lớp mà mãi chẳng thấy học sinh đâu, cô giáo về tận nhà tìm, mở cửa ra thì chết lặng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Cô giáo Tô Ngọc Quyên.

Nhận được tin báo, cô Tô lòng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho học sinh. Cô vội vàng báo cáo tình hình cho hiệu trưởng và cả 2 tức tốc đến nhà Hạ Na. Trước đó, cô giáo liên hệ với người mở khóa và cẩn thận gọi thêm cả xe cấp cứu. 

Hóa ra, 1 người già và 2 trẻ nhỏ đang ngất xỉu trong nhà vì ngộ độc khí than. Khi cửa vừa mở, hơi độc tỏa ra khiến ai cũng cay xè mắt. Bà ngoại của Hạ Na nằm trên bậc cầu thang, khóe miệng sùi bọt. Còn hai đứa trẻ bất tỉnh trên giường. 

Ba bà cháu được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay trong sáng hôm sau, ông Hạ trở về từ Thâm Quyến. Tuy bà ngoại và 2 đứa trẻ vẫn phải nằm viện nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Được biết tối ngày 15/3, vì thấy trong nhà lạnh quá nên bà ngoại đã đốt ít than ở nhà bếp, ban công và phòng khách nhưng lại ngủ quên mất. Cửa sổ trước đó cũng đóng chặt nên khí không thoát ra ngoài.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH, ai nấy đều thở phào vì 3 mạng người đã bình an. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi ngợi khen cô giáo Tô Ngọc Quyên. Là một giáo viên, cô giáo trẻ rất có trách nhiệm với học sinh của mình. Khi thấy Hạ Na không đến trường, cô đã liên tục gọi điện làm rõ nguyên nhân và còn đến tận nhà của em.

"Đúng là một cô giáo tốt. Cô ấy đã cứu 3 mạng người", một cư dân mạng để lại bình luận. Ý kiến này nhanh chóng được cộng đồng mạng đồng tình. 

Chia sẻ