Trong đám cưới, cô bạn thân nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chồng tôi và một người phụ nữ lạ, nội dung khiến tôi bần thần

M.B,
Chia sẻ

Mặc dù mới lấy chồng song tôi không hề cảm thấy thoải mái...

Vì tôi có em bé trong bụng nên đám cưới giữa tôi và Khánh diễn ra sớm hơn dự kiến. Thực ra trước đó, Khánh chưa từng đả động tới vấn đề về chung một nhà, xây dựng hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi khá sốt ruột, yêu nhau hơn 3 năm trời rồi, cả hai đứa cũng chuẩn bị bước sang tuổi 28, 29, không còn trẻ trung gì nữa. Sự bình thản tới mức đáng sợ của Khánh làm tôi dần như trở thành người khác, tôi rất muốn chiếm hữu anh ấy và "chốt hạ". Thời điểm Khánh biết tôi mang bầu, anh cũng thực sự bất ngờ, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút tiếc nuối. Song nhờ "cứng rắn", cuối cùng tôi đã "dụ dỗ" anh ấy để trở thành chồng của tôi.

Bố mẹ đôi bên rất ủng hộ hai con. Bởi gia đình nội ngoại môn đăng hộ đối, cũng biết tới mối quan hệ này từ lâu. Nhưng như tôi đã nói, Khánh quá bình thản, dường như anh chưa sẵn sàng để làm chồng tôi. Trước đó trong thời gian hai đứa yêu nhau, đôi khi cũng xảy ra lục đục, cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, Khánh hay lựa chọn im lặng rồi không liên lạc. Tôi còn biết anh hay gặp gỡ bạn bè, đi uống một chút đồ cồn, đi nhậu. Thi thoảng Khánh sẽ gặp những cậu bạn, nhưng cũng có lúc Khánh tìm đến những cô gái khác.

Trong đám cưới, cô bạn thân nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chồng tôi và một người phụ nữ lạ, nội dung khiến tôi bần thần  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng biết ghen, biết giận hờn. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ tìm bằng được Khánh để nói chuyện, giải quyết cho ra nhẽ. Tôi không muốn những mâu thuẫn tích tụ và tới một thời điểm sẽ tạo nên giọt nước tràn ly. Thậm chí, tôi còn thẳng tay lấy máy của Khánh và chặn những mối quan hệ ngoài luồng, dạng "vệ tinh" vây xung quanh anh. Tôi thật sự không muốn đánh mất người đàn ông quá tuyệt vời này.

Ngay từ lúc nhận được tin mình mang thai, tôi đã mau chóng chuẩn bị cho một lễ cưới trọn vẹn. Biết là năm nay tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng không thể tổ chức rầm rộ được, nên tôi chỉ hi vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, vậy nên tổ chức một cách ấm cúng là lựa chọn thích hợp.

Cuối cùng cũng tới ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, tâm thế của tôi cũng rất thoải mái. Tưởng chừng sau đám cưới, một khởi đầu mới sẽ mở ra. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng chính trong ngày quan trọng ấy, chồng tôi đã nói ra những lời vô cùng đáng sợ.

Ngày cưới, vì có quá nhiều việc nên tôi cũng không thể kiểm soát chu toàn tất cả. Tới dự đám cưới của Nhân - một cô bạn thân của tôi. Nhân cũng là bạn của chồng tôi nhưng đối với tôi thì thân thiết hơn. Khi đám cưới đã xong xuôi, Nhân mới nhắn tin với tôi, nói là "Tao cần phải kể cho mày biết chuyện này, nếu không thì sẽ vô cùng áy náy, day dứt".

Ban đầu tôi cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng, và rồi Nhân kể tường tận sự việc. Thì ra hôm ấy có một nhóm bạn khác của chồng tôi cũng tới dự đám cưới. Nhân đứng ở góc khuất, nhìn thấy chồng tôi nói chuyện với một người phụ nữ lạ. Cô bạn thân còn nhấn mạnh: "Tao chưa bao giờ thấy người này cả, lạ lắm!"

Trong đám cưới, cô bạn thân nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chồng tôi và một người phụ nữ lạ, nội dung khiến tôi bần thần  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chưa hết, Nhân còn nghe được câu nói lả lơi của người kia: "Anh lấy vợ rồi thì em buồn quá, nhưng nhớ khi nào cãi nhau lại đi nhậu nhẹt thâu đêm nha!"

Đặc biệt, Nhân còn nhấn mạnh khẩu khí giữa hai người họ không giống đang đùa mà kiểu lén lút, vụng trộm hơn. Tôi nghe chuyện xong, liền cảm ơn bạn thân vì đã kể mình nghe. Trong lòng tôi không còn thấy thoải mái được nữa, tôi lập tức nhìn sang chồng mình. Anh ấy cứ ngồi bấm điện thoại và cười mỉm. Một chút hoang mang dấy lên, liệu sau này anh có phản bội tôi hay không? Và sau lưng của tôi, liệu rằng Khánh có đang qua lại với những người phụ nữ khác. Giờ đây, tôi chỉ biết hi vọng đứa bé ra đời bình an suôn sẻ, để biết đâu tình cảm hai vợ chồng khăng khít như thời mới yêu. Có như vậy thì tôi mới yên tâm được.

Chồng tôi là người đàn ông đạo mạo, chững chạc, chỉ e là anh ấy sớm muộn cũng bị những kẻ gian xảo khác dụ dỗ, lợi dụng. Tôi hiện tại là vợ anh ấy, và sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ hạnh phúc gia đình...

Chia sẻ