BÀI GỐC Tá hỏa khi cầm hóa đơn tiền điện 8 triệu, vừa định ho he một câu thì chồng đã trừng mắt

Tá hỏa khi cầm hóa đơn tiền điện 8 triệu, vừa định ho he một câu thì chồng đã trừng mắt

Thật sự là không chịu nổi. Có ai cư xử như anh ấy không?

1 Chia sẻ

Trong cơn tức giận, mình vung tay mua 1 triệu tiền vé số để "dằn mặt" chồng, không ngờ khi có kết quả, mình choáng váng đến lặng cả người

Giấu tên,
Chia sẻ

Cho chừa lão chồng mình, tiết kiệm lắm vào, giờ lại không bằng vợ.

Mình đang vui quá mà chẳng biết nói với ai nên lên chia sẻ với mọi người. Có nằm mơ lão chồng mình cũng không ngờ được là mình lại có nhiều tiền đến vậy. Lâu nay mình cứ phải ngửa tay xin lão, giờ thì hết mùa xuân ấy rồi nhé.

Vợ chồng mình mới cưới nhau, vì xác định sẽ mua nhà rồi sinh con nên cần nhiều tiền lắm. Mà mình thì tiêu hoang phí, thế nên cả 2 thống nhất chồng sẽ giữ tiền, mình cần bao nhiêu thì bảo rồi anh đưa.

Đúng là từ ngày chồng giữ tiền, vợ chồng mình có của ăn của để thật. Nhưng có một vấn đề làm mình bực bội lắm, đó là chồng mình tiết kiệm đến nỗi hà tiện. Nhiều bữa mình thèm đi ăn hàng, nói mà chồng mình cứ dửng dưng. Anh bảo: "Vừa đắt lại chẳng ngon, em cứ mua đồ về đây anh nấu cho mà ăn".

Trong cơn giận chồng, mình cầm 1 triệu mua thứ may rủi để rồi bây giờ có được số tiền gấp nghìn lần như thế - Ảnh 1.

Anh bảo: "Vừa đắt lại chẳng ngon, em cứ mua đồ về đây anh nấu cho mà ăn". (Ảnh minh họa)

Bực vô cùng, chồng mình còn tiết kiệm đến nỗi cái quần lót bị rách tơi tả vẫn cố mặc. Có hôm vợ chồng mình đi uống cà phê với bạn, quần của lão bị mắc vào cái đinh tường, thế là rách toạc một phần vải ở mông. Nhìn thấy cái quần sịp thủng lỗ chỗ của chồng, mình xấu hổ không biết chạy đi đâu cho hết ngượng.

Lần này cũng vì chuyện quần áo. Chẳng là bạn thân mình sắp cưới, bỏ tiền mừng xong, mình quay sang xin chồng 2 triệu để mua cái váy mặc cho bằng bạn bè. Chồng mình nghe đến 2 triệu liền trố mắt: "Em bảo cái gì? Mặc có một vài lần mà mua cái váy những 2 triệu, vài trăm là được rồi". Rồi lão quay lưng vào ngủ. Mình tức quá, định mở két tự lấy mà loay hoay mãi không mở được.

Sáng nay đi loanh quanh mấy shop quần áo, mãi mà mình chẳng mua được cái nào. Váy đẹp thì toàn hơn 1 triệu, mà mấy cái rẻ hơn, mình lại không ưng mới khổ. Rút điện thoại xin thêm, chồng mình còn gắt lên, bảo không mặc thì quấn vải, đừng có đua đòi. 

Bực quá, mình vừa đi vừa khóc. Chẳng biết xui rủi thế nào lại gặp đứa trẻ bán vé số, thấy nó tội nghiệp, mình dốc hết 1 triệu trong ví ra mua vé số. Còn nghĩ đã thế thôi chả mua váy với vóc nữa, mua hết vé số cho lão chồng biết thế nào là xót ruột. 

Trong cơn tức giận, mình vung tay mua 1 triệu tiền vé số để "dằn mặt" chồng, không ngờ khi có kết quả, mình choáng váng đến lặng cả người - Ảnh 2.

Mình mua tập vé số ấy về, chiều đến giờ quay cũng mở ra dò. Đúng là trò chơi xổ số nó làm con người ta thích thú mọi người ạ. Khi công bố giải, trống ngực mình cứ đập thình thịch. Lúc biết trúng giải đặc biệt, mình không tin nổi vào mắt mình, phải dò đi dò lại vài lần. Mình choáng đến mức cả tiếng đồng hồ ngồi lặng thinh để "tiêu hóa" chuyện này.

Chồng đi làm về, mình vừa định khoe rằng mình trúng xổ số thì chồng đã mở miệng hỏi trước: "Váy áo đâu, mang ra mặc thử chồng xem nào vợ". Nhìn vẻ mặt lão, mình lại ức chế sự keo kiệt ấy nên giấu kỹ niềm vui và số tiền kia. 

Giờ thì mình sẽ có tiền tỷ trong tay, hôm nào đi lấy tiền, mình sẽ lẳng lặng đi và không để lão chồng biết. Dù sao vẫn nên gửi ngân hàng làm của riêng cho mình, sau này thích mua gì thì mua, không phải ngửa tay kì kèo chồng nữa, mọi người nhỉ?

Chia sẻ