Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Không chỉ được điều trị chứng suy dinh dưỡng, viêm đại tràng, Thuận còn nhận được sự hỗ trợ 100% để phẫu thuật bệnh hở hàm ếch bẩm sinh. Tất cả giống như một phép màu đến với gia đình chị Thành khi gần một năm trước, chị nuốt nước mắt ôm con về quê nằm chờ chết vì không có đủ tiền để chữa trị.

Những ngày cuối tháng 5/2019, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Chợ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nơi cả gia đình chị Lý Ngọc Thành sinh sống. Chị Thành chính là nhân vật trong bài viết: "Xót cảnh bé trai 2 tháng tuổi suy dinh dưỡng, nặng chỉ 2 ký mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa lên Sài Gòn chữa bệnh" mà chúng tôi đăng tải gần 1 năm về trước.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 1.

Tấn Thuận từ bé con nặng 2kg nay đã bụ bẫm, đáng yêu như thế này.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 2.

Ôm 2 đứa con trai song sinh, chị Thành không giấu được sự xúc động mỗi khi nhắc lại chuyện cũ.

Không giấu được nỗi vui mừng khi giờ đây bé Nguyễn Tấn Thuận (1 tuổi) đã có một cuộc sống mới nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chị Thành liên tục quệt nước mắt mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian trước đây. 

Lúc đó, cả gia đình chị Thành rơi vào bế tắc khi nhìn thấy Tấn Thuận "chết dần, chết mòn" bởi căn bệnh suy dinh dưỡng, viêm đại tràng mà không đủ tiền để phẫu thuật. 

Nằm trong lòng chị Thành, Tấn Thuận chốc chốc lại nhoẻn miệng cười rồi cố đưa tay với lấy một vật gì đó.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 4.

Hình ảnh co quắp của Tấn Thuận khi 2 tháng tuổi.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 5.

Dù song sinh nhưng Tấn Thuận ốm tong teo so với đứa em của mình, bụng lại phình to.

Nhìn Thuận bụ bẫm, đáng yêu ngày một lớn, chị Thành nghẹn lời: "Có nằm mơ chị cũng chưa dám nghĩ đến chuyện một ngày Thuận được như thế này. Lúc nó 2 tháng tuổi, nó như con chuột nhắt, chỉ được 2 kg, lại viêm đại tràng nặng, bụng phình to ra, đi vệ sinh phải đặt ống nữa. Mà lúc đó chị làm gì có tiền mà chữa bệnh cho con, vay mượn được 500 ngàn từ Vĩnh Long lên Sài Gòn khám rồi về".

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 6.

Sau một năm, điều kỳ diệu đã đến với bé.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 7.

Tấn Thuận còn bụ bẫm hơn cả Tấn Lợi.

Khẽ quệt nước mắt, chị Thành nhìn Thuận rồi nói tiếp: "Giờ thì Thuận của mẹ lớn rồi nhé, biết ngồi, biết bò rồi, nhờ có mấy cô chú, anh chị thương Thuận, giúp Thuận chữa bệnh, sống tiếp cùng bố mẹ".

Chị Thành cũng cho biết, vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Huỳnh Tấn Thuận là đứa con trai song sinh thứ 6 của chị và anh Huỳnh Thanh Bình (43 tuổi), trước đó chị cũng sinh song thai 2 bé Tấn Phát, Tấn Đạt (5 tuổi) và Bi (12 tuổi) và Bảo (9 tuổi). Vì không có đất, có vườn nên mọi sinh hoạt 8 miệng ăn đều phụ thuộc vào những đồng tiền làm thuê của anh Bình.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 8.

Những đứa trẻ con nhà chị Thành vui mừng khi có được một cuộc sống mới.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 9.

Tấn Phát, Tấn Đạt thích thú tạo dáng trước ống kính.

Trớ trêu thay, khi Tấn Thuận vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh quái ác, bụng trướng phình to như cái trống, trong khi tay chân tong teo vì suy dinh dưỡng nặng, hở hàm ếch, bệnh viêm phổi. Cuối tháng 7/2018, chị Thành ẵm bé Thuận lên TP.HCM để chữa bệnh nhưng vì không có đủ 15 triệu đồng để phẫu thuật chứng viêm đại tràng, chị đành nuốt nước mắt ôm con về nhà chờ chết.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 10.

Chị Thành cho biết bệnh hở hàm ếch của Thuận sẽ được phẫu thuật trong thời gian tới.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 11.

Hiện tại Thuận vẫn bú sữa bình.

Nhìn những hình ảnh co quắp, nhỏ xíu của Thuận khi chỉ nặng 2 ký trên tay mẹ khiến không ít người xúc động. Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, ngoài số tiền hơn 150 triệu đồng gia đình nhận được, Thuận được bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân) tài trợ hoàn toàn ca phẫu thuật chứng viêm đại tràng, điều trị suy dinh dưỡng với tổng chi phí lên đến hơn 300 triệu. Riêng bệnh hở hàm ếch, tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Vietnam) cũng đã nhận hỗ trợ phẫu thuật cho Thuận khi con đủ điều kiện về sức khỏe.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 12.

Bé Khoa chăm sóc cho đứa em trai của mình.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 13.

Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của Thuận.

Trước tấm chân tình của mọi người dành cho Tấn Thuận, chị Thành không giấu được nỗi xúc động khi nhìn thấy con trai lớn lên, mỗi ngày một bụ bẫm, đáng yêu.

"Thằng bé giờ đã hơn 9kg, lúc trước có 2kg thôi, nay nhìn khác hẳn luôn. Chị mừng lắm, không ngờ con của mình lại có thể may mắn được mọi người giúp đỡ để chữa bệnh như vậy", chị Thành vui vẻ nói.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 14.

Hiện tại Thuận vẫn hay bị viêm phổi, đau ốm vặt do chứng bệnh sứt môi.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 15.

Hai đứa trẻ ngây ngô cười đùa trong ngày sinh nhật 1 tuổi.

Theo chị Thành, hiện tại sức khỏe của Tấn Thuận phát triển khá tốt dù vẫn hay bị viêm phổi (do chưa được phẫu thuật hở hàm ếch), dự kiến trong tháng sau sẽ lên lại TP.HCM để tái khám và tiến hành phẫu thuật. 

"Giờ chị chỉ mong thằng bé được sức khỏe tốt để có thể phẫu thuật bệnh hở hàm ếch để không còn chịu thiệt thòi nữa. Nó là đứa con của mọi người, lúc trước mà không được mọi người giúp đỡ chữa bệnh thì e là nó đã chết rồi", chị Thành tâm sự.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 16.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng sự ấm cúng đã đến trong căn nhà của chị Thành.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 17.

6 đứa con ngày một lớn lên, Thuận được chữa bệnh là điều chị Thành hạnh phúc nhất.

Chơi đùa cùng Tấn Thuận, Tấn Lợi, 4 anh em Khoa, Bảo, Phát, Đạt quây quần bên nhau, nhìn hai đứa em trai lớn lên ngày một kháu khỉnh. Có lẽ với 4 đứa trẻ, việc nhìn thấy đứa em út của mình không còn teo tóp, bụng chướng phình to mà mẹ nghèo không đủ tiền cứu chữa là điều hạnh phúc nhất. "Con thương em lắm, đi học về là con phụ mẹ ẵm em", Bảo (9 tuổi) nhanh nhẹn nói.

Dù hiện tại, để chăm lo được cơm ngày ba bữa cho 6 đứa con, anh Bình, chị Thành phải cố gắng làm thuê khắp nơi nhưng được nhìn thấy Tấn Thuận, Tấn Lợi lớn lên từng ngày, thoát khỏi cảnh bệnh tật đã là niềm hạnh phúc to lớn.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 18.

Tấn Lợi kháu khỉnh.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 19.

Bé Bảo thích thú ôm em Lợi vào người.

Nhìn những hình ảnh của Tấn Thuận trong ngày sinh nhật tròn một tuổi mới thấy được điều kỳ diệu đã đến với con. Chính tình thương, sự tin tưởng của quý độc giả đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để đứa trẻ chưa đầy 2kg có thể sống sót thần kỳ, bước tiếp trên chặng đường đời.

Xin thay mặt gia đình chị Thành, trân trọng cảm ơn quý độc giả gần xa đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 20.

Hiện tại Thuận đã hơn 9kg, không còn suy dinh dưỡng như trước.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 21.

Cả gia đình chị Thành vui vẻ cười đùa.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 22.

Tấn Lợi ít bị đau ốm như Thuận.

Tròn một năm, bé trai suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg nằm chờ chết vì mẹ nghèo nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 23.

Một lần nữa cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã giúp đỡ hỗ trợ cho Tấn Thuận có cơ hội được chữa bệnh.

Chia sẻ