“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt

Đinh Hương,
Chia sẻ

Khi Thomas qua đời, trong tâm trí non nớt và ngây thơ của mình, William có lẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng em chỉ đang đi đâu đó chơi một thời gian rồi sẽ quay về...

Trong một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, cậu bé William 3 tuổi thỏ thẻ với mẹ: “Thomas chắc sẽ nhớ con lắm…” Rồi bé lại tiếp tục hỏi mẹ: “Khi nào trời mưa thì em trai sẽ về phải không mẹ?”. Câu hỏi vừa ngây thơ, vừa đáng thương khiến cho người xem không khỏi xúc động rơi nước mắt.

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

William là một cậu bé dịu dàng và nhạy cảm (Ảnh: mschikee)

Sheryl và Jon Blanksby (Perth, Úc) chia sẻ, con trai nhỏ của họ, bé Thomas đã qua đời vào ngày 8/5 vừa qua, sau một khoảng thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Cậu bé ra đi khi chỉ mới được 5 tháng tuổi.

Thomas sinh ra với một tổn thương da trên tay phải, giống như một cái bớt vậy. Ngoài ra, bé là một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Khi được 6 tuần tuổi, trên vùng bụng của bé xuất hiện một cục u, bác sĩ siêu âm mới biết đó là một khối u phát triển ở thận của bé. Sau khi được cắt bỏ thận trái, các bác sĩ lại phát hiện Thomas bị u rhabdoid ác tính. 

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2.

William lúc nào cũng ở cạnh bên an ủi em trai mình (Ảnh: mschikee)

Đây là một loại ung thư hiếm gặp, ước tính mỗi năm tại Mỹ chỉ có 25 trường hợp mắc phải. Hơn nữa tỉ lệ tử vong của bệnh nhân là rất cao, trên 70%. Cả gia đình vô cùng bàng hoàng và đau đớn, tại sao điều kinh khủng nhất kia lại xảy ra với đứa con bé bỏng, thương yêu của họ? Khi Thomas mới 11 tuần tuổi, khối u đã xuất hiện trong phổi, vết bớt trên da bé hóa ra cũng là một khối u.

Những khối u bắt đầu phát triển nhanh chóng, vắt kiệt sức lực từ thân thể nhỏ bé của Thomas. Đối diện với hiện thực tàn khốc rằng con mình không biết còn bao nhiêu thời gian nữa, gia đình Sheryl dù rất đau buồn, họ quyết định thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn đó là tạo thật nhiều kỉ niệm với Thomas và gia đình, biến khoảng thời gian còn lại của bé trở thành niềm vui và tràn ngập tiếng cười với tình yêu thương của gia đình. Họ chụp rất nhiều hình ảnh của hai anh em William và Thomas rồi chia sẻ trên mạng như một cách lưu giữ kỉ niệm.

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Ảnh: mschikee

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4.

Ảnh: mschikee

William dù còn nhỏ tuổi nhưng đã ra dáng là một cậu anh dịu dàng, thương yêu em mình hết mực. Có lần, mẹ của em đã bắt gặp được một khoảnh khắc khiến trái tim cô như vỡ vụn ra. Đó là khi William cùng em trai Thomas nằm dài trên ghế sofa, cậu bé nhẹ nhàng vuốt má em và nói: “Có anh đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 5.

"Có anh đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi!" (Ảnh: mschikee)

Có lẽ tâm hồn trong sáng và nhạy cảm của em cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn to lớn đang bao trùm trong cả gia đình và sự đau đớn mà em mình đang phải gánh chịu. Trong những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, thì William luôn là ánh nắng ấm áp của gia đình. Cậu bé là một người anh tuyệt vời, những nụ hôn của William khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

"Thằng bé biết bố mẹ rất buồn vì em Thomas không khỏe. William cũng nói 'chắc bác sĩ không cứu được em Thomas nên bố mẹ mới buồn như vậy'. Chúng tôi nghĩ, con trai cũng hiểu chuyện", Sheryl nói.

"William và Thomas rất gắn bó với nhau. Đừng nghĩ trẻ con là không biết gì cả. Tôi tin thằng bé đang phải trải qua nỗi buồn đầu tiên trong đời mình. Tôi có thể thấy được điều đó trên gương mặt của con, mỗi lần William muốn chơi đùa nhưng không tìm được em mình ở đâu, và mỗi khi thằng bé thấy mọi người trong nhà khóc. Chỉ là, nỗi buồn của trẻ con đôi lúc không theo cách mà người lớn có thể hiểu được." Hiện tại, gia đình Jon và Sheryl đang cố gắng để vượt qua nỗi đau, cũng như giúp cho William đối mặt, xử lí cảm xúc của mình sau cái chết của em trai.

“Trời mưa thì em sẽ về nhà phải không mẹ?” - Câu hỏi của cậu bé 3 tuổi khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 6.

Ảnh: mschikee

Khi Thomas qua đời, trong tâm trí non nớt và ngây thơ của mình, William có lẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng em chỉ đang đi đâu đó chơi một thời gian rồi sẽ quay về...

“Trời mưa nghĩa là em đang chào con đấy” - Sheryl nói với William - “Mẹ chắc rằng em cũng rất nhớ con.”

(Tổng hợp)

Chia sẻ