Trở lại thành phố sau kì nghỉ Tết, cô gái được mẹ sắp xếp hành lý nặng hơn 40kg toàn đồ ăn

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Nhìn 2 chiếc vali nặng đến hơn 40kg nhưng bên trong chỉ toàn đồ ăn của cô nàng được mẹ "tiếp tế" trước khi về thành phố làm việc.

Có làm việc và học tập xa nhà mới hiểu được cảm giác được mẹ lo lắng, chuẩn bị đồ ăn gửi lên thành phố từng tháng, chỉ lo con cái ở xa không được ăn uống đủ đầy.

Nhất là sau 1 kì nghỉ dài như Tết Nguyên Đán, hầu như sinh viên hay người đi làm xa nhà đều được các bậc phụ huynh dúi cho thêm đồ này đồ kia, mà đa phần đều là đồ ăn.

Cô nàng H.T vừa đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình hình ảnh hành trang của cô sau 9 ngày nghỉ Tết và quay trở lại thành phố.

Trở lại thành phố  sau kì nghỉ Tết, cô gái được mẹ sắp xếp hành lý nặng hơn 40kg toàn đồ ăn - Ảnh 1.

Toàn bộ số hành trang cô nàng mang theo là đồ ăn "50 cái bánh gai, 15  cái bánh bột lọc, 2 cái bánh chưng, 10kg khế ngọt, 100 trứng gà mẹ nuôi".

Bên cạnh đó còn những đồ ăn khác như cá thu gà luộc... và 1 số thứ khác cô nàng chẳng thể liệt kê ra được hết.

H.T đã phải dùng đến 2 chiếc vali để đựng cho đủ số thực phẩm được mẹ và chị gái tiếp tế cho, ấy vậy mà 100 trứng gà cô nàng vẫn phải xách tay bên ngoài.

Trở lại thành phố  sau kì nghỉ Tết, cô gái được mẹ sắp xếp hành lý nặng hơn 40kg toàn đồ ăn - Ảnh 2.

Hành trang nặng hơn 40kg toàn thực phẩm tiếp tế của cô nàng H.T.

Hình ảnh vừa vui nhộn nhưng cũng khiến người ta có chút nao lòng. Mẹ là người lúc nào cũng lo lắng cho con cái, nhất là phải sống xa con, không thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc, càng khiến những người phụ nữ này lo lắng cho con cái từng chút một.

Cô nàng H.T đăng tải bức ảnh này với sự tự hào và yêu thương, cô thậm chí sẵn sàng bỏ lại quần áo chỉ để đủ chỗ mang tất cả đồ ăn chất chứa tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ.

Còn các bạn? Hành trang sau 1 cái Tết tại quê nhà các bác mang theo có nặng tình yêu thương của gia đình như vậy không?

Chia sẻ