Triệu Mẫn của "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký" là minh chứng hùng hồn cho câu: Phụ nữ hiện đại không ngại "nằm trên"

JC,
Chia sẻ

Sở hữu gương mặt điển trai cùng võ công thâm hậu, Trương Vô Kỵ là khát khao của toàn bộ nữ nhân trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vậy Triệu Mẫn cô nương phải đối phó với dàn "em gái mưa" hùng hậu này bằng cách nào?

Sau chuỗi ngày cho hai nhân vật chính "mỗi người mỗi nơi", Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã đến hồi cho Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy) và Triệu Mẫn (Trần Ngọc Kỳ) dính với nhau như sam. Sau khi Trương thiếu hiệp giải cứu lục đại môn phái ở chùa Vạn An tại Đại Đô, Triệu Mẫn chẳng hề phiền lòng mà còn "đeo" theo Trương Vô Kỵ, đòi "crush" thực hiện lời hứa cho xem cây Đồ Long đao. Vì là đấng nam nhi không thể nuốt lời, Trương Vô Kỵ đồng ý dính như sam với Triệu Mẫn, cùng Tiểu Chiêu, cả ba lên đường đến Linh Xà Đảo tìm gặp lại Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Trên đường đi, màn giả trai của Triệu Mẫn đã "đốn đổ" không ít cư dân mạng lẫn trái tim "còn trinh" của Trương Thiếu Hiệp.

"Thả thính" công khai nhau thế này...

Triệu Mẫn: Gọi "chị" một tiếng đi nào!

Chuyện là trước đó, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu đã có màn "núp lùm" nghe lén, trong lúc Nga My phái đang "tự xử nội bộ" về chức vụ chưởng môn của Chu Chỉ Nhược (Chúc Tự Đan), Kim Hoa bà bà đã xuất hiện. Sau khi bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn dành cho đối thủ Diệt Tuyệt sư thái đã hi sinh anh dũng tại Vạn An tự, Kim Hoa bà bà liền lôi Chu cô nương về Kim Xà đảo.

Muốn biết Tạ Tốn ở đâu thì gọi một tiếng "chị" đi nhé!

Lúc này Triệu Mẫn đã nhìn ra được Kim Hoa bà bà đang giữ Tạ Tốn bên mình, nhưng nàng quận chúa không nói ngay cho Trương Vô Kỵ. Sau một hồi "nhá hàng" nhiệt tình, Triệu Mẫn ra ngay yêu cầu: "Gọi chị đi rồi ta sẽ cho ngươi biết chỗ ở của nghĩa phụ".

Ban đầu vẫn hơi "hèn" không chịu gọi, nhưng sau cùng vẫn phải nghe lời Triệu Mẫn cô nương thôi!

Quận chúa nhận ra Trương giáo chủ có quá nhiều "em gái mưa"

Suốt ngày thấy Tiểu Chiêu lẽo đẽo theo đã đành, nay lại tận mắt chứng kiến Trương Vô Kỵ cau mày lo lắng cho Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn ngầm thừa nhận rằng tên này quá sức đa tình, tính tình lại cởi mở không bao giờ biết cách từ chối.

Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký là minh chứng hùng hồn cho câu: Phụ nữ hiện đại không ngại nằm trên - Ảnh 4.

Vừa mới lên thuyền, đã luôn miệng nói muốn cứu Chu Cô Nương

Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký là minh chứng hùng hồn cho câu: Phụ nữ hiện đại không ngại nằm trên - Ảnh 5.

Ta nhìn thấy hết tâm tư của nhà ngươi rồi nhé!

Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký là minh chứng hùng hồn cho câu: Phụ nữ hiện đại không ngại nằm trên - Ảnh 6.

Đã vậy trước đó còn bắt gặp nói chuyện riêng với Tiểu Chiêu.

Có bao nhiêu "em gái mưa" cũng không bằng chiêu này của chị!

Sau khi trêu chọc Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu, anh chàng liền giở thói con nít hờn dỗi quận chúa. Triệu Mẫn thì cũng có vừa gì, bất chấp việc nam nữ "thụ thụ bất tương thân", con gái không được quá gần gũi nam nhân, còn nàng là mỹ nhân Mông Cổ mà sợ gì, Triệu Mẫn cứ thế leo thẳng lên giường của Trương Vô Kỵ mà "làm liều".

Mới trêu công tử...

Nàng còn không ngại ghép Trương Vô Kỵ với Tiểu Chiêu.

Dưới đây là loạt cảnh giường chiếu "đam mỹ" táo bạo của Triệu Mẫn, giúp nàng dẹp loạn "nạn" em gái mưa của Trương Vô Kỵ:

Đầu tiên là leo lên giường, tựa lưng vào giáo chủ.

Sau đó bắt đầu tấn công dồn dập hơn...

Vì một cơn sóng biển, nàng nhảy chổm lên người của Trương Vô Kỵ...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Triệu Mẫn có cao tay không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký được phát sóng trên kênh Đằng Tấn vào lúc 20h thứ Tư đến thứ Sáu, mỗi ngày 2 tập.

Chia sẻ