Trị người tình của chồng

Theo Eva,
Chia sẻ

Người đàn bà ấy như nổi cơn điện loạn, chạy vào bạt tai, túm tóc, tát lia lịa một cô gái đang ngồi trong quán cà phê không buồn để ý đến có những ai ở xung quanh mình.

Cả quán đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau và nhìn người đàn bà lạ nhưng cũng không ai đứng ra can ngăn. Họ tặc lưỡi với nhau rằng, chắc lại là vụ đánh ghen vì chồng.

Sau trận gây lộn, mồ hôi nhễ nhãi. Hai người đứng nhìn nhau như tóe ra lửa. Cả hai người đàn bà đầu tóc rũ rượi. Tuy nhiên người bị đánh vẫn chưa hết bàng hoàng, dường như cô ta chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Một người đàn bà chỉ tay thẳng vào mặt:

- “Cô là bồ của chồng tôi phải không”?

- Chồng cô là ai, cô đừng có ăn nói linh tinh

- Cô nhìn đây, cái gã giàu có, lắm tiền lại đẹp trai này có phải thường xuyên đưa tiền cho cô không?
 
 
Người đàn bà kia tím tái mặt khi nhận ra anh ta đích thị là người đàn ông cô từng quen biết mà đã rất nhiều lần qua đêm tại nhà nghỉ. Nhưng thật tâm cô ta không biết rằng anh ta đã có vợ. Tất cả là cái bẫy, là bẫy tình mà anh ta giăng ra để lừa hai người phụ nữ đang đứng trước quán cà phê này.

Cô hắng giọng chối bỏ sự thật và thanh minh rằng cô bị anh ta lừa dối. Nhưng hàng trăm người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì có gần trăm người kêu oan như thế. Liệu có ai có thể tin vào những lời nói trăng hoa, những câu nói vô nghĩa ấy lúc này đây. Cái máu ghen tuông nó đã dồn lên người của họ, rồi sự thù hận người chồng bội bạc đã khiến họ không thể khống chế nổi bản thân mình.

Người đàn bà bấm máy gọi chồng đến chứng kiến ‘hiện trường’. Ông chồng từ đâu lao vun vút vào trong quán khi hai người mới đánh nhau. Không thèm hỏi han cũng không nói một lời, ông ta xông vào tát vợ một cái đau điếng trời và lên giọng: “ Cô đã làm xấu mặt tôi”.
 
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía ba người. Cuộc gây lộn lại tiếp tục diễn ra. Người vợ ăn vạ, hét bù loa lên rằng, chồng hành hạ mình, không tôn trọng vợ và bênh con bồ đê tiện kia. Giận vợ tím mặt nhưng không thể làm gì được hơn, anh ta lôi cả hai người ra ngoài, bắt taxi cho cả hai ra về và hẹn sẽ nói chuyện sau.

Tối ấy khi người chồng trở về nhà thì đã thấy vợ nằm lăn lóc trên giường, không cơm nước, không nói cũng chẳng rằng. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra trong gia đình đó. Người chồng không nhận lỗi nhưng cũng không thanh minh gì cả. Còn cái tát của anh vẫn hằn trên khuôn mặt vợ mà có lẽ nỗi đau đớn ấy cô sẽ nhớ cả đời. Liệu có ngày họ sẽ tha thứ cho nhau?
Chia sẻ