Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Sợ sát Tết sẽ nghẽn ga, nhiều gia đình chọn về quê sớm. Tuy nhiên, chính tâm lý này lại khiến khu vực nhà ga Sài Gòn đông cứng trong ngày 25 Tết.

Ghi nhận tại đây vào trưa 10/2, hàng dài người tay xách nách mang chen chân vào phía sảnh chính của nhà ga Sài Gòn (dường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM) để chờ đến giờ xuất bến. Chứng kiến cảnh này, lực lượng cò vé cũng nhanh chóng có mặt để mồi chài khách với đủ loại vé cùng các chiêu quảng cáo hấp dẫn. 

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhiều người mua vé về quê từ giữa tháng 10/2017.

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 2.

Quang cảnh đông đúc tại ga Sài Gòn ngày 24 Tết.

Cầm trên tay xấp vé dày cui, chú Huy (50 tuổi) cho biết mua vé từ Sài Gòn về Nha Trang tận ngày 15/10 qua hình thức online. "Năm nay mở ván trực tuyến trên mạng nên ngay ngày đầu tiên tôi đã săn vé, chứ để đến giờ thì không còn vé mà đi. Giá khá mắc nhưng so ra vẫn rẻ hơn máy bay" - chú nói. 

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 3.

Người ngồi dày đặc từ ngoài vào trong.

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 4.

Năm nay, ai cũng tranh thủ về quê ăn Tết từ sớm.

Còn cô Nguyễn Thị Hà (46 tuổi, quê Hà Nội) thì về quê cùng với đại gia đình 10 người. Cô cho biết, giá vé ghế mềm là 1.85 triệu đồng, nếu đi máy bay thì sẽ tốn gấp đôi. Đến từ lúc 11g30 phút, sau một tiếng đống hồ vật vã tìm chỗ trong sảnh chính không thành, gia đình cô đành ngồi ngoài những bệ hoa nóng bức. Cháu gái cô Hà vì quá mệt đã ngủ gục trên tay cô. 

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 5.

Gương mặt mỏi mệt chờ đợi giờ tàu chạy của một gia đình.

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 6.

Bé gái ngủ trên tay bà giữa thời tiết nóng bức.

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 7.

Người đàn ông tranh thủ nghỉ lưng tại sảnh chính.

 May mắn hơn gia đình này một chút, chị Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi) cùng chồng và 2 con đã tìm cho mình được một chỗ trước cửa ra vào. Biết sẽ chờ lâu, họ mang chiếu sẵn trải xuống đó ngồi nghỉ. "Ngay ngày đầu mở bán vé tôi đã vào đặt từ sớm nhưng hết nhẵn vé ghế mềm, chỉ còn ghế cứng. Vợ chồng tôi không sau nhưng hai con nhỏ ngồi vậy mười mấy tiếng rất cực" - chị Tâm phàn nàn.

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 8.

Người uống nước, người thẩn thờ

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 9.

Nhiều trường hợp nằm ngủ vật vạ luôn tại khu vực cầu thang cuốn.

Càng về chiều, quang cảnh tại ga càng đông đúc. Những nhân viên đẩy hàng thuê tại ga phải làm việc liên tục. Khi đến cận giờ tàu chạy, rất nhiều khách nháo nhào ôm va li chạy vội đến cửa soát vé, vì tình trạng ùn tắc đường mà đến trễ. 

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 10.

Chàng trai vội vã chạy vào cửa vì đã trễ giờ tàu.

Lãnh đạo ga Sài Gòn cho biết, trong những ngày cao điểm phục vụ Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày có trên dưới 30 hành khách không kịp lên tàu đúng giờ. Dù vậy đã có kinh nghiệm giải quyết những sự việc này, ga Sài Gòn đã tìm cách tạo điều kiện cho người dân có thể về ăn Tết ở quê hương. 

Trẻ nhỏ vật vờ trên tay phụ huynh trong biển người đổ về quê ăn Tết sớm tại ga Sài Gòn - Ảnh 11.

Đã có kinh nghiệm chờ tàu, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm mang theo chiếu sẵn để trải ngồi.

Một nhân viên an ninh nhà ga nhận định, nhìn chung trong ít ngày qua, lượng khách đi tàu đông hơn hẳn các năm trước, do nhu cầu về quê đón Tết sớm tăng cao, cũng như giá vé máy bay khá đắt. Tuy nhiên dự kiến, tình trạng đông đúc sẽ còn tăng cao hơn trong 2-3 ngày tới, khi vé tàu về miền Bắc và miền Trung ăn Tết đã được bán hết từ rất lâu.

Chia sẻ