Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều em nhỏ đã cùng các phụ huynh hào hứng đến dự lễ khánh thành Nhà thiếu nhi “hoành tráng” nhất Sài Gòn.

Sáng ngày 29-4, thêm một công trình lớn chào mừng kỷ niệm 42 năm thống nhất đất nước đã chính thức đi vào hoạt động. Đó là Nhà thiếu nhi TP.HCM (số 36 Lê Quý Đôn, quận 3. TP.HCM).

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM.

Tiếp nối dự án đưa Bức tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà thiếu nhi Thành phố giai đoạn 1, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện công trình nâng cấp Nhà thiếu nhi thành phố. Lấy ý tưởng thiết kế từ những hình khối đường nét mang biểu tượng mầm cây, cánh diều và tổ chim thể hiện nơi ươm mầm và chắp cánh ước mơ, tài năng cho thiếu nhi và cũng là tổ ấm, là nơi các em được nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển toàn diện bản thân.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 2.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 3.

Các thành viên "nhí" trong đội nghi thức, văn nghệ của nhà thiếu nhi háo hức chờ giây phúc nơi đây chính thức đi vào hoạt động.

Dự án nâng cấp Nhà thiếu nhi thành phố giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 6 năm 2015. Đến nay, công trình đã hoàn thành với tổng diện tích đất xây dựng hơn 5.000 mét vuông, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 mét vuông, bao gồm 1 tầng trệt, 4 tầng lầu,1 tầng hầm để xe và 1 tầng lửng kỹ thuật.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ nhớ ơn Bác Hồ của các em nhỏ.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 5.

Phần văn nghệ ca ngợi chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tầng được bố trí gồm 1 hội trường 450 chỗ, 15 phòng chức năng, 25 phòng năng khiếu, phục vụ hoạt động thường xuyên của Nhà thiếu nhi, phòng chiếu phim 3D và các công trình phụ trợ. Tổng vốn đầu tư của Nhà thiếu nhi TP.HCM là gần 200 tỷ đồng..

Để đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của thiếu nhi thành phố, Nhà thiếu nhi được xây dụng một công trình mới hiện đại, họp khối nhiều chức năng, đẹp về thẩm mỹ và phù hợp với thiếu nhi. Hình thức kiến trúc vừa sáng tạo, vui nhộn, ấn tượng, tạo cảm giác thoải mái, cuốn hút thiếu nhi, đưa các mảng xanh bên cạnh các lớp học vừa tạo cảnh quan cho không gian kiến trúc vừa cải thiện khí hậu phòng.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 6.

Nhiều học sinh tại các trường trong địa bàn thành phố đến tham dự buổi lễ.

Cùng với hệ thống Nhà thiếu nhi 24 quận huyện, công trình Nhà thiếu nhi Thành phố được khánh thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi, phát triển năng khiếu, tiếp tục là ngôi nhà thân yêu của đông đảo thiếu nhi thành phố đến sinh hoạt, học tập và vui chơi giải trí. Đặc biệt, công trình có vị trí tiếp giáp nhiều trục đường lớn, quan trọng của thành phố, tương lai sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc trong khu vực.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 7.

Trong khi đó, bên ngoài khuôn viên nhà thiếu nhi cũ vẫn diễn ra các hoạt động sôi nổi.

Trong buổi khánh thành Nhà thiếu nhi, nhiều lãnh đạo, tổng phụ trách đội các trường tiểu học cùng đông đảo các phụ huynh đã đến tham dự, chứng kiến sự thay đổi của nơi đã từng nuôi lớn biết bao thế hệ thiếu nhi thành phố.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh dẫn con đến nhà thiếu nhi.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 9.

Bé Ngọc Bích sắp được mẹ cho học lớp nhảy hiện đại.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 10.

Các em ai cũng háo hức vì nhà thiếu nhi mới rất hiện đại, thoải mái.

Chị Nguyệt, tổng phụ trách đội trường tiểu học Bình Tân (quận Bình Tân) dẫn con gái Ngọc Bích (2 tuổi) vui vẻ đến dự buổi khánh thành Nhà thiếu nhi. Chị chia sẻ: "Nhà mình ở quận 3 nhưng làm việc tận quận Bình Tân, mỗi ngày đi ngang nơi đây thấy rất đẹp. Mình đăng chờ con gái được 3 tuổi để đăng ký cho cháu vào học lớp nhảy hiện đại".

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 11.

Một số phụ huynh dùng điện thoại ghi lại cảnh con mình biểu diễn trên sân khấu.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 12.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 13.

Vỗ tay, chỉ trỏ theo điệu nhạc.

Hướng vào sân khấu, em Đinh Ngọc Gia Minh (13 tuổi), học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3), thành viên ban nghi lễ của nhà thiếu nhi tâm sự, trước đây khi còn tập đánh trống ở phòng truyền thống của nhà thiếu nhi cũ, các bạn gặp rất nhiều bất tiện khi phòng nóng bức, chật chội. "Từ ngày có cơ sở mới, tụi em được lên sân thượng tập, rộng rãi, thoáng mát, lại có thang máy nữa, rất thoải mái và tiện lợi".

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 14.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa cho tập thể các cán bộ, nhân viên Nhà thiếu nhi thành phố.

Trẻ em, người lớn hân hoan trong ngày khánh thành nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh 15.

Lãnh đạo thành phố cùng tháo băng biển tên Nhà thiếu nhi, chính thức đưa nơi này vào hoạt động.

Tại buổi khánh thành, bà Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố hi vọng Nhà thiếu nhi sẽ thật sự là ngôi nhà chung của tuổi thơ, để các em đội viên, thiếu nhi thành phố dù bất cứ ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng nhận được quan tâm, được thụ hưởng các hoạt động của Nhà thiếu nhi thành phố; góp phần cùng Hội đồng Đội thành phố trong công tác chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng TP.HCM, xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu của lãnh đạo thành phố và người dân.

Chia sẻ