Trẻ chết tức tưởi khi đang ăn vì những sai lầm quen thuộc của cha mẹ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra từ chính sai lầm trong việc cho con ăn uống của cha mẹ, khiến nhiều đứa trẻ vô tội phải chết tức tưởi.

Bé chết tức tưởi vì chiếc bánh bao

Sự việc đau lòng này xảy ra mới đây tại Trung Quốc. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, các bậc cha mẹ lại bận rộn cho ngày đầu tiên đi làm trở lại. Cô Lăng trước lúc đi làm, vội vàng ra ngoài mua bánh bao cho cậu con trai 3 tuổi ăn sáng. 

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, cậu bé bị mắc nghẹn khi mới ăn được nửa chiếc bánh bao. Cô Lăng vội cho con uống nước để giúp con khỏi bị nghẹn. Tuy nhiên, tình hình không hề được cải thiện, khuôn mặt của cậu bé bỗng xanh lét. Quá hoảng sợ, cô Lăng vội đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

Khi đưa cậu bé đến bệnh viện, cơ thể em đã trở nên thâm đen và bắt đầu lạnh ngắt, cậu bé ngừng thở từ lúc nào. Sau nửa giờ các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu sống cậu bé.

Theo các bác sĩ, sự việc xảy ra do khi ăn bánh bao mắc nghẹn, cho trẻ uống nước, vô tình khiến nước làm trương bột mì (loại bột làm bánh bao), khiến nó mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống được. Và hậu quả tai hại đã xảy ra.

bánh bao
Cậu bé tử vong do nghẹn bánh bao rồi uống nước ngay khiến tình trạng càng thêm tồi tệ.

Bé tử vong vì nghẹn bánh mỳ

Một vụ tai nạn thương tâm tương tự kể trên đã xảy ra, khiến không ít phụ huynh cảm thấy giật mình và sợ hãi. Sự việc xảy ra ở thành phố Từ Hi, An Đông, Trung Quốc. Khi chồng đi làm, bà mẹ trẻ 30 tuổi cho con nhỏ của mình ăn sáng. Khi con mới ăn được vài miếng bánh mì, đột nhiên có biểu hiện nghẹn. 

Cô đã cho con trai uống nước liên tục nhằm mong miếng bánh mì sẽ trôi đi. Tuy nhiên, sau khi cho con uống nước nhiều lần, thấy con vẫn không trả lời mẹ, mặt tái xanh, lúc này người mẹ mới hốt hoảng gọi chủ nhà cùng đưa con đến bệnh viện.

Tuy nhiên, cậu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, trẻ ăn bánh mì khô, uống nước sẽ khiến bánh nở ra, chặn họng và càng khó trôi. Nhiều người nghĩ rằng khi bị nghẹn cứ uống nhiều nước là khỏi. Tuy nhiên thực tế cách làm này chỉ làm tình huống thêm trầm trọng thêm mà thôi.

bánh mỳ
Bé tử vong vì ăn bánh mỳ và uống nước chữa nghẹn.

Bé thiệt mạng vì 20 hạt bạch quả

Một gia đình ở Chiết Giang, Trung Quốc đã vĩnh viễn mất đi cậu con trai yêu quý mới 2 tuổi chỉ vì những hạt bạch quả mà nhiều người vẫn dùng như món ăn vặt. Bé trai 2 tuổi có tên Hoan Hoan – con của gia đình ở Chiết Giang nói trên đã rơi vào trạng thái bị ngộ độc nghiêm trọng trước khi tử vong không thể cứu chữa.

Nguyên nhân là do em bé được bà nội cho ăn liền lúc 20 hạt bạch quả. Một tiếng sau, khi bé ngã vật xuống đất, toàn thân co giật mạnh, bà nội mới hốt hoảng gọi điện cho bố mẹ bé về đưa đi bệnh viện.

Đến cổng bệnh viện, em lịm dần từ đó và vĩnh viễn không tỉnh lại, bất chấp các nỗ lực cứu chữa hết mình của bác sĩ. Theo lời giải thích của các bác sĩ, bé trai đáng thương đã tử vong vì ngộ độc hạt bạch quả và không được cấp cứu kịp thời.

Bạch quả thực ra là loại hạt dùng làm thuốc, tuy nhiên, rất nhiều gia đình ở Trung Quốc coi đây là một loại đồ ăn vặt. Bất cứ ai ăn quá liều lượng cũng sẽ gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Người lớn, nếu ăn quá 15 hạt và trẻ em ăn 10 hạt mỗi ngày, chắc chắn sẽ dẫn đến các trạng thái ngộ độc cực mạnh, nguy hiểm đến tính mạng.

hoan 2
Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình cậu bé Hoan Hoan.

Tử vong vì ăn quá no trước khi đi ngủ

Theo trang tin Daliulian, cậu bé 5 tuổi tên Tiểu Vạn, ở Trung Quốc được mẹ cho ăn sáng một bát cháo thịt gà và một ly sữa trước khi đến lớp mẫu giáo. Vào giờ ăn trưa ở lớp học, cô giáo Lâm nói với bé rằng không nên lãng phí, phải ăn hết thức ăn. Tiểu Vạn là một cậu bé biết nghe lời, cô giáo nói sao thì bé làm như vậy nên đã ăn hết cơm. 

Vào 12h10 trưa, là thời gian cả lớp ngủ trưa. Tuy nhiên, cậu bé Vạn nói với giáo viên của mình rằng em không thể ngủ được vì cảm thấy đầy bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, cô giáo em khuyên rằng trẻ em phải đi ngủ trưa nếu không sẽ không lớn được. Cậu bé đành nằm yên và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Qua giờ ngủ trưa, cậu bé Tiểu Vạn vẫn chưa tỉnh dậy, gọi cũng không thưa. Cô giáo liền tiến đến gần em để xem tình hình thế nào. Khi bước đến gần, giáo viên hoảng hốt khi thấy cậu bé đã ngừng thở, môi, miệng và mũi đều chuyển sang màu đen. Sau đó, hai giáo viên đã đưa Tiểu Vạn đến bệnh viện. 

Tại đây các bác sĩ đành bất lực vì phát hiện sự việc quá muộn. Theo các bác sĩ, trẻ em ăn trưa quá no, sau đó đi ngủ luôn sẽ gây ra tình trạng thức ăn nghẹn lại ở khí quản, khiến trẻ tử vong. Bác sĩ trực tiếp chứng kiến nói rằng cô giáo Lâm đã ngất ngay khi nghe tin học sinh tử vong.

cô giáo
Vì sai lầm của giáo viên mà dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé. (Ảnh minh họa)

Bé tử vong vì pha sữa mẹ với nước

Theo tin tức của tờ Usatoday, một cặp vợ chồng ở bang Georgia (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ do gây ra cái chết thương tâm cho đứa con gái 10 tuần tuổi của họ vì cho con uống sữa mẹ pha loãng với nước.

Bố mẹ của bé là Herbert (George) Landell, 26 tuổi, và Lauren Fristed, 25 tuổi. Theo cảnh sát, con gái Nevaeh của họ đã bị uống sữa mẹ pha loãng với nước, dẫn đến tình trạng não sưng, hàm lượng các chất điện giải và muối trong cơ thể giảm và bé đã tử vong vì ngộ độc nước. 

Kinh khủng hơn, cha mẹ của bé gái đáng thương còn bị buộc tội là đã không đưa con đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời mà ở nhà cầu nguyện (theo tín ngưỡng tôn giáo của họ). Đến khi tình trạng của con rất nặng, họ mới mang con đi khám nhưng đã quá muộn. Hiện cả hai vợ chồng đều đang bị giam giữ trong tù.

cặp vợ chồng
Cặp vợ chồng gây ra cái chết tức tưởi của bé gái 10 tuần tuổi.


Chia sẻ