Trào lưu tin nhắn em yêu anh "phát lộ" nickname bạn đời siêu hài hước

Khánh - Hương,
Chia sẻ

Trong những "kết quả" được share về phép thử tin nhắn em yêu anh, những biệt danh mà vợ/chồng đặt cho đối phương đôi khi ngọt ngào như kẹo, đôi khi lại phũ phàng hoặc vô cùng hài hước.

Trào lưu tin nhắn Em yêu anh hoặc Anh yêu em đang “làm mưa làm gió” trên các trang mạng xã hội và diễn đàn. Chị em văn phòng cũng xôn xao bàn tán về “kết quả” mình nhận được khi chồng nhắn tin trở lại. Trong khi đó, các anh chồng thì “im hơi lặng tiếng” hơn. Không ồn ào bàn luận, song họ cũng rất tò mò về việc vợ mình sẽ nhắn lại như thế nào. Bên cạnh những ý kiến cho rằng sẽ thật là mạo hiểm khi dùng phép thử này cho tình yêu, cũng có khá nhiều chị em tâm đắc ví von: đây quả là một loại “gia vị” mới mẻ cho cuộc sống vợ chồng!

Rất tình cờ, từ việc công khai chia sẻ những tin nhắn "phản ứng" của các ông chồng hay bà vợ, cũng là khi mọi người được dịp nghiêng ngả vì cười khi phát hiện ra một sự thật vô cùng thú vị về cách lưu tên "đối phương" trong điện thoại.

Trên một diễn đàn dành cho các nàng dâu mới đây, một topic kêu gọi chị em bật mí về cách lưu tên chồng trong danh bạ điện thoại đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thành viên. Chỉ trong vòng vài giờ, topic này đã thu hút hàng trăm lượt tham gia bình luận và chia sẻ. Trong đó, gần như ai cũng phải bật cười trước những cái tên "không đụng hàng" vì quá... độc: Cảnh sát 113, Éo biết ai, Cục nợ, Đại ca, Lợn béo, Người đàn ông vô cảm...

lưu tên chồng trong danh bạ
Một trong những "biệt danh" khó đỡ của chồng được vợ ưu ái đặt tên trong danh bạ

Đi kèm với những biệt danh khó đỡ, là khá nhiều những câu chuyện, lời giải thích về những kỷ niệm xung quanh cái tên đầy "âu yếm" dành cho các đấng ông chồng. Bạn Nguyễn Thanh Hiên cười nức nở khi nhắc đến cái tên "Đồ hâm" của chồng: "Mình toàn gọi hắn là đồ hâm, mấy lần hắn nhìn thấy, giật ngay lấy máy rồi đổi tên thành Chồng yêu, Tình yêu của đời em. Lúc vui vẻ thì mình kệ, cứ mỗi khi giận hắn chuyện gì là y như rằng việc đầu tiên mình làm là lôi điện thoại ra, thay bằng mấy cái: Thằng dở, Đồ hâm... Lâu dần mà hắn cũng phải chịu thua mình đấy".

Bạn Hoàng Chi thì có hẳn một tá kỷ niệm vui về cái tên kỳ quặc của chồng, trong đó nhớ nhất là sự cố "đỏ mặt" tại nhà ông nội. "Lần đấy, cả nhà đang ăn cơm thì mình có điện thoại, bố chồng mình cầm máy rồi gọi: Chi ơi, con có điện thoại này, hình như là Cót két hay cái gì ấy. Em mình làm luôn cho câu: đâu, cục c...t của chị ấy đấy bố ạ. Thế là cả nhà được một phen cười đau cả bụng, chung quy cũng vì mình quen để tên chồng là Cục c...t trong điện thoại", Hoàng Chi kể.

Theo một cuộc khảo sát nhanh về cách đặt tên vợ chồng trong điện thoại, có tới 80% lưu là tên của người chồng hoặc vợ, Chồng, Vợ, Ông xã, Bà xã hoặc Chồng yêu, Vợ yêu, 14% lưu biệt danh của chồng/vợ và 6% đặt bừa một cái tên dễ nhớ nhưng vô cùng ấn tượng để gọi người bạn đời của mình.

Những biệt danh mà chồng đặt để lưu số của vợ, đôi khi là những danh từ ngọt ngào như “Thỏ con”, “Gấu bông”, “Nhóc con”, “Cún con” thậm chí là “Nhí nhố”, “Gà mái mẹ”… cũng có khi phũ phàng như “Mẹ sề”, “Lắm mồm”, “Gấu lợn”, “Sư tử cái”…

nhắn tin
Biệt danh mà chồng/vợ gọi nhau chứa đựng rất nhiều sắc thái tình cảm.

Còn các cô vợ, biệt danh đặt cho chồng cũng hài hước không kém. Một số cô vợ trẻ thì đặt chồng là “Superman”, ”, “Anh Tồng” (biến thể của anh chồng), “Lớp lớp” (love love), “Trai lơ”, “Ông chủ”, “Đẹp trai nhất nhà”… Còn những chị đứng tuổi hơn thì gọi thẳng chồng là “Lão lười”, “Nhợn già” (Lợn già), “Bố thằng cu”, “Ông trùm”, thậm chí có chị còn lưu số của chồng là “2 cân mực” (ám chỉ độ “nặng mùi” vì chồng lười tắm lại bẩn).

Ngoài ra cũng có rất nhiều biệt danh có nguồn gốc sâu xa khác. Như anh Q (34 tuổi) lưu số của vợ là “VTV3” bởi theo anh, vợ lúc nào cũng như “Ống kính trường quay” anh đi đến đâu cũng bị “ghi hình”, anh đặt như vậy nhưng vợ anh cứ tưởng mình giống “Khách mời VTV3” vui vẻ cười cả ngày. 

Còn chị Xuyến (25 tuổi), lưu số của chồng là “Trai gặp ở Ao Vua” vì đơn giản Ao Vua (Ba Vì, Hà Nội) là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Khi anh làm quen xin số, chị lúc đó không nhớ tên anh nên đã đặt bừa như vậy. Đến giờ lấy nhau được hơn một năm nhưng chị không đổi để luôn nhớ về kỷ niệm ngày ấy. 

Anh D (32 tuổi) đặt tên vợ là 114 vì đối với anh, bất kỳ cuộc gọi nào của vợ cũng quan trọng như cứu hỏa, không nghe là y như rằng về anh sẽ nghe một bài ca cằn nhằn. Trước kia anh đặt là “Khẩn cấp!”, sau bị vợ anh âm thầm đổi thành “Vợ yêu’”, anh thấy “chuối” quá nên xóa rồi chuyển thành 114. Đến giờ vợ anh lại lấy làm tự hào vì biết trong lòng chồng, mình quan trọng như thế nào. 

biệt danh
Với những cặp mới cưới, biệt danh chứa đầy yêu thương hoặc kỷ niệm.

biệt danh

Cách lưu tên đối phương trong điện thoại cũng là một cách thể hiện tình cảm và sự tôn trọng

Anh Thành (29 tuổi) cũng chia sẻ, anh chưa bao giờ gõ chữ lưu tên vợ, mà đều là vợ tự động lưu cho anh. Hồi yêu nhau, khi anh hỏi xin số thì cô ấy cầm máy của anh, tự bấm số rồi lưu mình là “Công chúa”, báo hại anh tìm mãi mới biết số để gọi điện. Khi lấy nhau về, vợ anh lại thản nhiên sửa thành “Nữ hoàng”. Giờ đi cùng đám bạn nhậu, có điện thoại là đám bạn chê cười anh “Kìa, nữ hoàng triệu kiến, mau mau về”.

Chị Tuyết (28 tuổi) cho biết, chị lưu chồng chị là “Phở bò” vì anh ấy lưu chị là “Cơm nát”. Còn anh Tiến Vương (30 tuổi) lại tiết lộ, vợ anh có hai số, một số của gia đình còn một số ở cửa hàng vì thế trong danh bạ điện thoại của anh lưu vợ là “Kho bạc” và “Thần giữ của” vì với số nào thì cuối tháng anh đều phải nộp sạch lương cho vợ. 

Anh Nghị (26 tuổi) cười nói anh lưu số của vợ là “Con Nở”, thực ra cũng không có ý chê bai gì mà do một lần xem tiểu phẩm vui, vợ anh trêu anh là Chí Phèo. Từ đó, đây là hai cái biệt danh mà vợ chồng anh gọi nhau. 

Chiêm ngưỡng một số cái tên khó đỡ của vợ chồng trong danh bạ điện thoại

lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ


lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ

lưu tên chồng trong danh bạ

Chia sẻ