Tranh cãi quanh bức ảnh mẹ hồn nhiên cho em bé đi tè nơi công cộng

P.L,
Chia sẻ

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải trên một diễn đàn mạng, bức ảnh một bé trai được mẹ cho đứng đi tè nơi công cộng đã khiến người xem tranh cãi nảy lửa.

Được đăng tải trên một diễn đàn mạng với câu hỏi: “Các cụ nghĩ sao về việc cho trẻ đi tè bừa bãi?” và câu chuyện đằng sau đó, bức ảnh một bé trai được mẹ cho tè bậy nơi công cộng của thành viên Đ.N đã châm ngòi một cuộc tranh cãi gay gắt trong diễn đàn. Theo lời anh Đ.N., khi đang đứng chờ taxi trước cửa một chung cư cao cấp ở Hà Nội thì thấy cảnh “nóng mắt” này. Người mẹ thản nhiên cho em bé đi tè lên bãi cỏ, xung quanh có rất đông người, bất chấp lời nhắc nhở của một người lớn tuổi. Thấy vậy, anh đã chụp ảnh lại và đăng tải lên diễn đàn để lấy ý kiến của mọi người. 

tè bậy nơi công cộng
Post gây tranh cãi trên diễn đàn của thành viên Đ.N

Trả lời câu hỏi của anh Đ.N, không ít thành viên đã nêu ý kiến, cho rằng việc trẻ con tè bậy nơi công cộng như đường phố, vườn hoa là hoàn toàn bình thường. Thành viên Amina Chiyu bực dọc viết: “Con nít nó mắc có kìm được đâu, để nó uớt cả quần thì tội nó, chưa chăm con nít bao giờ à, lại còn chụp ảnh để tám (buôn chuyện – PV)”. Nick Lờ Xê Tê cũng cho rằng, việc thành viên Đ.N đăng bức ảnh và có ý chỉ trích người mẹ khi cho con tè và đề cập đến vấn đề văn hóa ứng xử nơi công cộng là thái quá: “Chỉ khi bạn có con bạn mới hiểu được. Thế nào là trẻ con, chẳng lẽ bé chúng nó tè bậy như vậy là cả đời nó tè bậy sao? Cái gì cũng chỉ có thời có lúc thôi mà. Đừng có lôi vấn đề văn hóa và ý thức ra vội, rồi để nhìn vào đó mà đánh giá con người ta như vậy. Theo em, nếu cụ dành tình cảm nhiều cho con trẻ, chắc cụ sẽ không rảnh thời gian mà để ý đến chuyện đó đâu nhỉ?”.

Không ít người đồng tình với quan điểm này, và cho rằng, trẻ con không có khả năng nhịn đi vệ sinh như người lớn, thậm chí, nếu bắt chúng “nhịn” còn có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ. Một thành viên còn “nhiệt tình” post vào phần comment hàng chục tấm ảnh trẻ con nước ngoài tè giữa thiên nhiên để chứng minh rằng, trẻ con luôn hồn nhiên và nhu cầu đi vệ sinh khi cần thiết của trẻ là hoàn toàn chính đáng. Một số người khác còn hóm hỉnh chia sẻ, ngày xưa mình cũng được bố mẹ cho tè bậy ngoài đường, nhưng đến khi trưởng thành, họ không phải là người… bạ đâu tè đó.

Ông bố Phạm Huỳnh Q. Vinh còn thật thà chia sẻ: “Em xin nhận là em cũng hay cho con tè vào bồn cây ở công viên, nhưng bác nào có con rồi thì sẽ biết, những lúc bé nó muốn tè, mà nhìn quanh chẳng thấy có WC công cộng hay nhà nào quen biết thì cứ phải tìm một nơi để giải quyết, không thì hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp bé muốn ị, thì bắt phải nhịn để tìm nơi quán cafe hay siêu thị để đi tạm, chứ tè thì cứ phải giải quyết sớm”; hoặc như nick Khanh Ton giãi bày, con trai anh cũng học ở một trường tiểu học trong chung cư cao cấp này, khi tan học, anh thỉnh thoảng cũng cho bé chơi trên thảm cỏ và thường phải rất nhanh chân chạy ra một góc khuất ở gần đấy để cho con đi tè.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng, hình ảnh này của người mẹ thật không văn minh và cẩu thả. Một số người hiến kế, người mẹ nên mang theo các dụng cụ để bé có thể tè vào đó như chai nước suối, bô mini, hoặc đơn giản hơn là một vài chiếc bỉm để tránh tình trạng trẻ phải “giải quyết nỗi buồn” ở chỗ không phù hợp.

tè bây nơi công cộng
Không ít thành viên cho rằng, sự hồn nhiên cho con tè bậy nơi công cộng của người mẹ là không thể chấp nhận được.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang gay gắt bình luận: “Đọc mấy cái ý kiến đại loại "chắc chủ thớt chưa có con" hay "ông có nhịn được không" hay "thế thì đã làm sao" mà em thấy ngán ngẩm. 

Thứ nhất, nếu chỗ đó bí quá không có nhà vệ sinh, thì tìm chỗ nào kín kín một chút chứ đừng có đứng giữa ba quân thiên hạ mà vạch con ra như vậy. 

Thứ hai, nếu ngay gần đó có nhà vệ sinh mà vẫn cứ cho con đái bậy, mà bao nhiêu người vẫn cứ ủng hộ thì em không thể hiểu được. Đừng xuề xòa rằng trẻ con ấy mà. Trẻ con rồi cũng phải lớn, ngay những thứ cơ bản nhất, nhỏ nhặt nhất mà không cho học thì thử hỏi những cái to lớn hơn làm sao thấu.

Đúng là cha chung không ai khóc, một đứa đái bậy ra đấy, rồi trăm đứa đái ra đấy thì không hiểu chỗ đó sẽ thành cái gì
”.

Như bị đụng trúng “nỗi đau thầm kín” bấy lâu, anh Tuan Do, một cư dân ở chung cư cao cấp này chia sẻ: “Em và cư dân ở đây rất bức xúc với cảnh người ngoài vào đây phóng uế, xả rác bừa bãi. Đúng là ở dưới sân chơi không có WC nhưng xin thưa với các cụ mợ rằng sân chơi ở đây được thiết kế cho cư dân chứ không phải cho người ngoài. Các cụ mợ cứ anh hùng bàn phím mà rằng trẻ con không nhịn được, xin hỏi các cụ mợ hàng trăm đứa trẻ vào đây chơi chùa không nhịn được thì thành cái gì? Chơi chùa thì cũng có ý thức tí nhé các cụ mợ”.

Chia sẻ với sự bức xúc của anh Tuan Do, nhiều thành viên khác cho rằng, chuyện đi vệ sinh của trẻ nhỏ ở nơi công cộng là việc rất nhỏ nhặt nhưng phần nào thể hiện cách giáo dục con trẻ của người lớn. Thành viên Minh Sony cho rằng: “Cái văn hóa phải được dạy từ gia đình, chứ con cái quen thói bừa bãi rồi chả trường nào dạy được đâu. Ngay đi ngoài đường nhiều bậc cha mẹ không đội mũ đèo 2 - 3 vượt đèn đỏ ầm ầm. Muốn dân trí cao lên được thì từ gia đình phải giáo dục tốt đã!

Nhiều thành viên diễn đàn là những ông bố, bà mẹ có con trong lứa tuổi mẫu giáo cũng chia sẻ chuyện họ đã huấn luyện được con không tè bậy ngoài đường. Anh Lee Hưng chia sẻ: “Cháu em nó 3 tuổi được bố me nó dạy đi tè phải vào nhà vệ sinh. Có hôm em đưa nó đi học về, nó mót quá mà đang đi đường, em dừng xe để cho nó tè ở cây vỉa hè nó nhất định không chịu, phải vào nhà WC, em đành phải vào quán cafe nó mới chịu. Trẻ con ngoan hay hư là do giáo dục của người lớn”. Chị Nguyễn Quỳnh Nga cũng kể chuyện: “Nhà em có 2 bé và cả 2 không bao giờ đi vệ sinh ngoài đường, dù nhiều lúc thấy cũng bất tiện. Vì thế, một lần cậu anh cả đi công viên thấy có bác đi tè cạnh gốc cây đã chạy lại hét toáng lên: Đây không phải nhà vệ sinh, sao bác lại tè ở đây? làm ba mẹ cháu phải trốn đi đấy ạ!”.

Sau khi cuộc tranh luận thu hút vài nghìn lượt comment, tranh luận liên quan đến bức ảnh, post này đã bị xóa khỏi diễn đàn.

Chia sẻ