Tràng xả giận "tối tăm" của người vợ có chồng ngoại tình

Anh Đào,
Chia sẻ

"Thôi, tôi hết sức chịu đựng rồi, tôi thà ôm con sống một mình còn hơi chung chạ với người chồng mắc bệnh... ngoại tình”.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô phát hiện ra việc chồng mình ngoại tình rồi, trong khi 2 người mới chỉ đi hết 6 năm của cuộc hôn nhân chứ nào có nhiều nhặn gì. Cũng chẳng có gì khó khăn để cô lần ra được sự thật, vì hình như anh khá chủ quan, có lẽ được vợ tha thứ cho nhiều lần mà thành ra anh nhờn, coi thường vợ, nghĩ vợ có biết cũng chẳng dám bỏ mình.

Lần này, khi thấy chồng lại có những biểu hiện quen thuộc cho thấy căn bệnh ngoại tình lại tái phát, cô liền lén xem điện thoại của chồng thì thấy anh thường liên lạc với một số điện thoại được lưu là “Em”. Có nhiều cuộc gọi đến và đi, tin nhắn chắc cũng không ít nhưng chỉ còn sót lại một vài tin anh chưa kịp xóa. Thế cũng đủ cho cô nhận dạng được đó chính là số bồ mới của anh. Cô liền vào mục “Chỉnh sửa” trong danh bạ điện thoại, thay số điện thoại của nhân vật “Em” ấy bằng chính số điện thoại của mình, tất nhiên tên “Em” vẫn được giữ nguyên. Như vậy, nếu anh không cẩn thận để ý thì khi anh nhắn tin cho “Em”, sẽ chính là nhắn tin cho cô!

Chẳng cần phải đợi lâu, tối hôm trước cô vừa hành động thì sáng hôm sau lên công ty cô đã nhận được tin nhắn từ chồng mình: “Trưa nay, chỗ cũ cưng nhé!”. Chẳng biết chốn hẹn hò quen thuộc của họ là chỗ nào, vì thế cô đáp: “Hôm nay đổi gió đi anh! Khách sạn X nhé!”. Câu trả lời “Ok cưng!” từ chồng nhanh chóng đưa tới. Đau đớn và cay đắng nhưng cô cũng quyết tâm, trưa nay cô sẽ kết thúc mọi chuyện với người chồng coi việc ngoại tình là gia vị cuộc sống này.

Vừa tới giờ nghỉ thì cô đã nhận được tin nhắn thông báo số phòng khách sạn của chồng gửi cho. Cô chỉnh trang lại, rồi bình tĩnh đi tới chỗ hẹn. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy cô xuất hiện nơi cửa phòng khách sạn, anh bất ngờ và choáng váng thế nào. Vậy mà anh vẫn còn cố chối quanh co rằng mình ra đây nghỉ trưa vì cơ quan quá ồn ào, chứ chẳng hề hẹn hò với ai cả. Nhưng khi cô ném đám tin nhắn vào mặt thì anh đã chịu cúi đầu nhận tội, rồi lại một bài ca xin lỗi, hứa hẹn -  màn trình diễn mà cô đã quá quen thuộc. Trước đây, mỗi lần gật đầu chấp nhận bỏ qua cho chồng, trong cô vẫn luôn còn le lói tia hy vọng rằng anh sẽ thay đổi, chứ bây giờ, nhìn cái bản mặt đầy hối lỗi của chồng mà cô chỉ thấy khinh bỉ và căm ghét. Bản tính đã ăn vào máu, chắc đến khi răng rụng mắt mờ, không thể đi được nữa thì mới đành chịu thôi!

Bệnh ngoại tình
Có lẽ được vợ tha thứ cho nhiều lần mà thành ra anh nhờn, coi thường vợ, nghĩ vợ có biết cũng chẳng dám bỏ mình (Ảnh minh họa).

Cô ngồi xuống nhìn chồng, nỗi đau lặp lại quá nhiều khiến giờ đây trong cô chỉ còn lại sự bình thản và ráo hoảnh: “Anh có thấy ai vợ con đề huề rồi mà vẫn lang chạ vô tội vạ như anh không? Trước khi lấy nhau, anh ngủ với bao nhiêu người tôi không quan tâm, nhưng có vợ rồi mà anh còn giở cái thói chung chạ linh tinh ra là không được! Đã thế còn toàn mang tiền đi cho gái thế? Anh biết những đồng tiền ấy để làm gì không, để mua sữa, mua bỉm, mua quần áo cho đấy. Sao anh mang tiếng ăn học bao nhiêu năm mà anh suy nghĩ nông cạn thế? Con tôi tôi thừa sức nuôi, nhưng nghĩ đến con, nó cần có bố nên tôi mới tha thứ cho anh bao nhiêu lần, cho anh con đường hoàn lương thế mà anh không biết điều, anh vẫn phụ bạc mẹ con tôi, Thôi, tôi hết sức chịu đựng rồi, tôi thà ôm con sống một mình còn hơi chung chạ với người chồng mắc bệnh... ngoại tình”.

Nói một tràng khiến chồng tối tăm mặt mũi xong, cô xách túi ra về, chẳng cần quan tâm xem chồng đang cố giải thích gì nữa. Thế là quá đủ với cô rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhiều người nói cô dở hơi khi cố kiết sống với người chồng ngoại tình như chảo chớp,  nhưng cô còn níu kéo cái gia đình này tất nhiên có những lí do của mình, vì cô nghĩ, xây lên mới khó chứ đập đi thì đập lúc nào chả được, do vậy, còn có thể cố gắng được thì cô vẫn muốn cố. Nhưng nếu quá sức chịu đựng của cô thì cô cũng chẳng thiết nữa, đâu nhất thiết cô phải giữ chồng bằng mọi giá, con gái cô không có người cha như anh cũng chẳng hẳn là thiệt thòi. Một lá đơn li dị chắc chắn sẽ chờ anh ở nhà tối nay, cho dù anh có muốn kí hay không thì cuộc hôn nhân này, cô đã quyết định đặt dấu chấm hết cho nó rồi!
 
Chia sẻ