Trang Trần: "Tôi có chuyện muốn tố Trường Giang"

Long Phạm,
Chia sẻ

"Luôn mồm nói không muốn người khác tổn thương thì làm ơn khâu bớt cái mồm lại, đừng có moi chuyện người ta ra nữa! Để cho người ta yên", Trang Trần bức xúc lên tiếng bảo vệ Trường Giang.

Sau thời gian dài gây bão vì scandal với Nam Em, mới đây, Trường Giang lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi bị Khánh My tố từng tán tỉnh mình trong lúc yêu Nhã Phương.

Scandal này tiếp tục khiến Trường Giang bị chỉ trích và đả kích dữ dội. Vì thế, người mẫu Trang Trần đã quyết định livestream để bảo vệ người anh mình yêu quý.

Trang Trần: Tôi có chuyện muốn tố Trường Giang - Ảnh 1.

Khánh My và Trường Giang

Để cho người ta yên! 

Tôi có chuyện muốn tố Trường Giang... Suốt bao nhiêu tháng qua, ngày nào tôi cũng gửi một cân bún đậu mà anh ấy cứ thờ ơ với tình cảm của tôi đây. Thế nên, cho các bạn nốt tháng 5 này, các bạn muốn tố gì thì tố nốt đi cho người ta yên lành.

Sợ ghê cơ! Thời buổi này mà cứ tố hoài vậy? Mấy mẹ đẹp, mấy mẹ thanh cao thì xã hội này ai cũng biết rồi. Mấy mẹ làm ơn tha cho anh Giang của lòng tôi đi.

Tôi yêu Trường Giang, thương thầm nhớ trộm bao nhiêu năm nay rồi mà người ta có thèm quan tâm đâu. Tôi gửi bún đậu sặc mùi mắm tôm nên người ta không thích.

Ngày nào tôi cũng gửi hai suất bún đậu mắm tôm cho người ta. Suất đầu tiên,tôi gửi cho quản lí của anh Giang. Suất thứ hai, tôi gửi đầy bún đậu mắm tôm, bánh gối đủ lòng chiên, chả cốm tới cho anh Giang. Anh ấy quay ở đâu tôi mang đến tận nơi, mang cả đồ nghề tới chiên tại chỗ cho anh ấy, mà anh ấy vẫn bỏ bê, phụ bạc.

Trang Trần: Tôi có chuyện muốn tố Trường Giang - Ảnh 2.

Cho nên, mấy mẹ tố nốt tháng 5 đi, để tháng 6 tới lượt tôi tố ngược lại. Thôi nhé mấy mẹ! Mấy mẹ thánh nữ cao sang của showbiz này, để cho người ta yên đi!

Mấy mẹ đẹp, mấy mẹ cao sang thì ai cũng biết, ai cũng công nhận rồi. Mấy mẹ thanh cao, luôn mồm nói không muốn người khác tổn thương thì làm ơn khâu bớt cái mồm lại, đừng có moi chuyện người ta ra nữa! Để cho người ta yên! Còn muốn ra MV thì cứ ra đi.

Anh Giang, tránh xa những cái bánh kem ra! 

Anh Giang của tôi đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, mấy mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tắt đèn nhà người ta rồi đèn nhà mình cũng chẳng sáng được đâu. Tố nốt tháng này đi để sang tháng sau anh tôi bớt vong ám.

Vào mùa mưa rồi, đừng bật nắp quan tài không nước mưa, nước cống nó ngập vào mồm đấy. Nếu tài năng, hát hay, diễn tốt, nhảy giỏi thì tự mà nổi tiếng đi! Hát hò, đóng phim chẳng đến đâu mà cứ bày đặt thanh cao.

Trang Trần: Tôi có chuyện muốn tố Trường Giang - Ảnh 3.

Nam Em và Trường Giang

Tôi nói rồi nhé, tôi yêu anh Giang bao lâu nay rồi nên sẵn sàng tuyên chiến với mọi cô gái xung quanh anh ấy. Tôi thẳng thắn lắm, nên mấy mẹ tránh xa người tình trong mộng của tôi ra, không tôi quyết chiến với mấy mẹ đó.

Có khi nào tôi chuyển hộ khẩu sang cạnh nhà anh Giang để người ta tặng nhầm bánh gato cho tôi không nhỉ?

Biết đâu lại có người đặt nhầm bánh sang trước cửa nhà tôi. Lúc đó, tôi cũng chẳng dám cho nhân viên ăn vì sợ trúng độc, đem thả ra sông Sài Gòn có khi chết nổi lềnh phềnh.

Anh Giang, tránh xa những cái bánh kem ra! Tuyệt đối không được ăn bánh kem, không được uống sinh tố người ta gửi! Cẩn thận không bị chơi ngải trong bánh kem đấy. Mấy đứa này hay chơi ngải lắm!

Chia sẻ