BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Trắng tay vì cặp với... đại gia

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi đã đánh đổi nhiều thứ (thân xác, tình yêu...) để cặp với một đại gia ngoài 40 tuổi đã có gia đình, nhưng cái tôi nhận được gần như là... tay trắng.

Anh N thân mến,
 
Thế giới đại gia như một mê cung phức tạp, rối rắm. Kẻ nào nghĩ mình may mắn khi bước vào được sẽ phải xem xét lại bởi hành trình trong cái mê cung ấy vòng vo, đầy cạm bẫy và hiểm nguy. Đi mãi chưa tìm thấy lối ra, hoạ hoằn tìm thấy được thì ngoảnh lại cũng thấy mình mất đi nhiều thứ.

Tôi đã đánh đổi nhiều thứ (thân xác, tình yêu...) khi cặp với một đại gia ngoài 40 tuổi đã có gia đình với hy vọng sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cái tôi nhận được gần như là... tay trắng.
Tôi chính là một trong những kẻ khờ khạo lạc vào cái mê cung ấy. Tuổi trẻ đầy hoài bão, khao khát vươn lên luôn đầy ắp trong mình cô gái ngoại tỉnh như tôi. Ước mơ có vị trí cao trong ở các công ty lớn được tôi ấp ủ ngay khi ngồi trên giảng đường đại học. Như con thiêu thân, tôi lao vào thực hiện nó mà không lường hết rủi ro. Trường đời đã dạy cho tôi, con ngựa non háu đá, một bài học đắt giá.

Tôi tự hào với vóc dáng thanh mảnh, da trắng, vẻ đẹp sắc sảo luôn khiến lũ bạn tôi trầm trồ, ghen tị. Tuy ngoại tỉnh, song là gái thành phố nên tôi cũng sớm biết làm đẹp cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng nỗ lực học tập để trang bị kiến thức song song cùng sắc đẹp. Liên tục tự hoàn thiện mình, năm cuối đại học, trong khi các bạn lo ra trường chưa biết kiếm việc làm ra sao thì tôi, với tấm bằng loại giỏi, khả năng ngoại ngữ lưu loát, kinh nghiệm làm thêm ở nhiều vị trí khác nhau từ năm thứ hai, cảm thấy rất tự tin. Tôi cân nhắc từng công việc, chứ không nộp ào ào. Thăng tiến nhanh là đích ngắm trong tham vọng của tôi.

Trước thông tin tuyển thư ký cho tổng giám đốc một công ty lớn đang nổi trên thị trường, xét tiêu chuẩn thì tôi thừa sức. Chính vì vậy, tôi nộp hồ sơ và nhận lịch phỏng vấn ngay sau đó. Khi tiếp xúc với ngài tổng giám đốc ngoài bốn mươi tuổi, tướng đạo mạo với khuôn mặt toát lên vẻ già dặn tinh quái cùng đôi mắt đa tình, tôi hơi do dự. Nhưng tính hiếu thắng thôi thúc tôi phải khẳng định mình. Ông tổng giám đốc hài lòng ra mặt vì tuyển được một thư ký như tôi.

Làm trợ lý tổng giám đốc là điều kiện rất tốt để tôi học hỏi kinh nghiệm cũng như tạo ra các mối quan hệ. Tôi nguyện cố gắng hết mình để củng cố niềm tin để vài năm nữa sẽ nắm một vị trí cao và độc lập như giám đốc chi nhánh chẳng hạn. Công ty này lại có chi nhánh ở quê tôi, biết đâu thời gian tới tôi ở vị trí cao nhất ngay chính nơi đó.

Tôi phải theo ngài tổng giám đốc đi rất nhiều, khi giấy tờ, khi phiên dịch, khi tiếp khách. Gạt bỏ mọi thứ khác kể cả Hải, người yêu tôi suốt mấy năm đại học. Dẫu biết anh tốt, anh muốn tôi làm công việc nhàn hạ, sau lập gia đình còn chăm lo con cái, vợ chồng gần gũi nhưng giờ đây việc thăng tiến trong sự nghiệp với tôi quan trọng hơn tất cả. Ngày còn sinh viên, biết tính tôi, anh luôn nhường nhịn. Bây giờ, khuyên tôi không được, anh đâm chán. Mỗi lần anh nhắc, tôi lại gắt, bỏ đi. Biết không níu kéo nổi, anh quyết định chia tay. Song thật ra tôi đã làm điều đó trước khi anh ấy nói. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến công việc, thăng tiến. Sự nghiệp mới là quan trọng.

Sự nhiệt tình của tôi được sếp tận dụng triệt để. Ông bắt tôi phải uống rượu trong nhiều lần tiếp khách. “Có vậy mới nể khách”, ông bảo thế. Lúc đầu chỉ nhấp môi, sau uống thật. Các đối tác của ông, trong nước, ngoài nước có cả. Toàn đại gia lớn nên mỗi lần tiếp khách thường rất khuya, ở các địa điểm nổi tiếng. Khi có men, họ lên sàn xem gái nhảy, xem lắc cột. Tôi từ chối nhiều lần không được cũng đành phải theo. Nhiều hôm, trong ánh đèn mập mờ, sếp sàm sỡ thô thiển song tôi âm thầm chịu đựng, sợ mất lòng ông ấy.

Tôi có ý định thôi việc nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua bởi chả lẽ công sức từ trước tới giờ đổ bể ư? Vả lại bao ngày gần sếp, tôi trở nên ngưỡng mộ ông, nhận những đồng tiền ông chu cấp mà tôi có cuộc sống tiện nghi hơn từ nhà tới phương tiện đi lại. Không hề đòi hỏi, ông đã khéo léo thả mồi nhử chờ con cá là tôi cắn câu. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cơn khát tình cảm của ông được thoả mãn. Ông chiếm đoạt tôi trong một buổi đi tiếp khách ở nước ngoài.

Tôi không lấy làm buồn vì tôi nghĩ như vậy sẽ củng cố quan hệ của tôi với sếp. Thời gian sau, ông thường xuyên lui tới chỗ tôi ở hoặc thỉnh thoảng hẹn gặp tôi trong những giờ nghỉ trưa để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi đã quen chung chạ với sếp.

Sếp hứa sẽ cho tôi vị trí như mong muốn sau gần một năm phục vụ ông. Cái lúc tưởng thành công đến nơi thì vợ sếp phát giác ra mối quan hệ của hai chúng tôi. Bà chằn lửa yêu cầu ông phải sa thải tôi ngay. Hoá ra, ông cũng là người sợ vợ. Tôi bỗng chốc trở thành con cờ thí, không sa thải nhưng tôi nhận lệnh điều chuyển xuống làm nhân viên ở một phòng khác. Ông hứa ngon ngọt bảo tôi chịu khó một thời gian nữa.

Thị trường cổ phiếu tụt đáy khiến số cổ phiếu ông chơi bị thua lỗ nặng. Cùng lúc này, do làm ăn không minh bạch nên công ty bị một đối tác kiện, nhiều khuất tất được làm sáng tỏ. Ông tổng giám đốc đại gia của tôi phải bán công ty lại cho một ông chủ khác. Tôi mất hết cơ hội thăng tiến.

Tôi thấy xót xa bởi mọi nỗ lực của mình đã thành công cốc. Tôi đã hy sinh nhiều thứ để rồi cuối cùng gần như tay trắng. Chưa kể, mụ vợ chằn lửa của ông sếp liên tục đến chỗ tôi đánh ghen, nhục mạ danh dự. Mọi chuyện đến tai bố mẹ và bạn bè khiến tôi xấu hổ. Có kẻ ác mồm rủa tôi “Cho chết, ai bảo thích theo đại gia để đào mỏ, giờ thì sáng mắt chưa”. Mới 24 tuổi, tôi phải chịu một cú sốc quá nặng.

“Trèo cao thì ngã đau”, giờ tôi mới thấm thía sự thật này. Ân hận bởi mình bồng bột, nhưng đã quá muộn!

Chia sẻ