Trái tim dù sắt đá cỡ nào cũng sẽ rơi nước mắt với hình ảnh bé sơ sinh ôm em song sinh sắp chết

Newben,
Chia sẻ

Bức ảnh đã lan truyền rất rộng rãi và khiến hàng triệu người trên thế giới phải khóc.

Bức ảnh cậu bé sơ sinh nằm ôm người em song sinh sắp qua đời vì căn bệnh hiếm, nhoẻn miệng cười hạnh phúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trên thế giới. Và tôi tin rằng, dù bạn là một người có trái tim sắt đá đến cỡ nào, là một người lạnh lùng ra sao cũng sẽ xúc động, thậm chí rơi lệ khi nhìn hình ảnh này.

Cặp song sinh Mason và Hawk Buchmeyer chào đời ngày 18/8 vừa qua tại một bệnh viện ở bang Florida, Mỹ. Trong khi Mason khỏe mạnh thì Hawk lại mắc phải dị tật bẩm sinh nặng và rất hiếm với tỉ lệ mắc phải trên thế giới chỉ có 0,001% trẻ sơ sinh. Đó là chứng bệnh thoát vị hoành bẩm sinh, biểu hiện qua việc khiếm khuyết cơ hoành, dẫn đến tạng trong ổ bụng thoát vị vào lồng ngực, kéo theo việc suy hô hấp ở trẻ.

Hai be song sinh om nhau 1
Mason... (Ảnh: thesun)

Hai be song sinh om nhau 2
... và Hawk (Ảnh: thesun)

Trong khi Mason được về nhà cùng bố mẹ và gia đình thì Hawk phải ở lại bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh này. Nằm trong lồng kính, em được các bác sĩ, y tá chăm sóc rất kĩ lưỡng. Nhưng dù vậy, em vẫn không thể vượt qua được căn bệnh quái ác này. Và không để Hawk ra đi mà chưa được gặp gỡ hay tiếp xúc người anh song sinh của mình, trước khi bé qua đời, gia đình đã đặt Mason nằm kế bên Hawk.

Từ khi ra khỏi bụng mẹ, đây là lần đầu tiên hai bé được tiếp xúc với nhau. Và điều khiến Brandy Guettler cùng Tommy Buchmeyer - bố mẹ của hai bé - rất bất và xúc động là hành động choàng tay qua người em Hawk của Mason, kèm theo đó là một nụ cười rất hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy đã khiến bố mẹ hai bé cũng như tập thể y bác sĩ đã rơi nước mắt và cực kì xúc động.

Hai be song sinh om nhau 3
Mason nhẹ nhàng choàng tay ôm em và nhoẻn miệng cười. (Ảnh: Facebook)

Chị Brandy chia sẻ với báo giới: "Ngay khi chúng tôi đặt Mason sát bên Hawk, bất ngờ Mason choàng tay ôm lấy Hawk và bắt đầu mỉm cười. Hai thiên thần biết rằng chúng luôn có nhau bên cạnh. Chúng tôi chia sẻ ảnh này để người thân trong gia đình đang ở xa có thể cập nhật được tình hình của chúng tôi. Nhưng rồi con số tăng lên mỗi ngày, 5,6 triệu người đã xem bức ảnh, 24 ngàn chia sẻ và hơn 105 ngàn like".

Nhưng rồi vào ngày 7/9 vừa qua, cậu bé Hawk đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Nuốt nước mắt vào trong, bố mẹ Hawk đau buồn thông báo tin tức con mình đã qua đời với mọi người bởi họ biết, rất nhiều người luôn quan tâm, cầu nguyện và trông đợi vào sự hồi phục của Hawk. "Trái tim chúng tôi tan vỡ khi cậu con trai bé nhỏ, ngọt ngào của chúng tôi đã về với Chúa. Con giờ đã bình yên, không còn chịu đau đớn nữa. Hãy cho chúng tôi thời gian để vượt qua nỗi đau này".

(Nguồn: thesun, foreverymom, lovethispic)
Chia sẻ