Trải nghiệm kinh hoàng của cô gái suýt hỏng mũi vì tiêm filler, mới 2 ngày đã sưng mọng, mưng mủ trắng kín đầu mũi

Lynk,
Chia sẻ

Mới "đụng chạm" được 2 ngày, chiếc mũi của T.N đã có dấu hiệu viêm nhiễm nặng, sưng tấy, phải cầu cứu sự giúp đỡ của các bác sĩ. Hội chị em không khỏi giật mình lo lắng vì so với dao kéo thì tiệm filler cũng đỡ sợ hơn hẳn, nhưng thấy chiếc mũi của Như xong, chắc nhiều người cũng "lụi tàn" ham muốn làm đẹp.

Vốn dĩ xinh xắn, dễ thương rồi, nhưng T.N (Sài Gòn) luôn muốn gương mặt mình hoàn hảo hơn nữa. Cô gái trẻ đã quyết định tiêm filler để có chiếc mũi thanh thoát hơn. Tuy nhiên, "lột xác" chưa thấy đâu, T.N đã hoảng hốt khi nhìn mình trong gương, phải lên tiếng cầu cứu.

"Em vừa tiêm filler được 2 ngày, hiện tại mũi em rất nhức, sưng thâm đen, có hạt nhỏ li ti nổi quanh đầu mũi. Chỗ tiêm cho em bảo là em bị kích ứng, uống thuốc kháng sinh và kháng viêm khoảng 1 tuần sẽ ổn. Nhưng em lo lắm, mấy chị chỉ em với".

Trải nghiệm kinh hoàng của cô gái suýt hỏng mũi vì tiêm filler, mới 2 ngày đã sưng mọng, mưng mủ trắng kín đầu mũi - Ảnh 1.

Lại thêm một ca suýt hỏng mũi vì ham nâng mũi bằng chất làm đầy.

Lời chia sẻ của T.N đã nhận được sự chú ý của hàng nghìn người, đặc biệt là chị em phụ nữ, vì tiêm filler là phương pháp thẩm mỹ vô cùng phổ biến được ưa chuộng hiện nay, không cần đụng dao kéo mà vẫn thay đổi nhan sắc theo ý muốn. Tuy nhiên, trong khi bao cô gái tiêm mũi, tiêm cằm thành công thì T.N đen đủi quay trúng ô vận rủi, vừa bỏ tiền ra được mấy hôm đã mang tật vào người.

Rất nhiều chị em tỏ ra thương cảm cho nỗi đau và diện mạo khủng khiếp mà T.N đang phải chịu đựng. Một số người am hiểu thì khẳng định mũi của cô nàng đã bị viêm nhiễm nặng, có thể do chất lượng filler quá tệ hoặc quá trình tiêm không đảm bảo vệ sinh an toàn.

Trải nghiệm kinh hoàng của cô gái suýt hỏng mũi vì tiêm filler, mới 2 ngày đã sưng mọng, mưng mủ trắng kín đầu mũi - Ảnh 2.
Trải nghiệm kinh hoàng của cô gái suýt hỏng mũi vì tiêm filler, mới 2 ngày đã sưng mọng, mưng mủ trắng kín đầu mũi - Ảnh 3.

Cận cảnh chiếc mũi không hề như chủ nhân mong muốn: vừa sưng tấy, vừa nổi u cục li ti trắng đầy mủ.

Dù đã từng biết đến vô số trường hợp tiêm filler gặp biến chứng nặng nề, nhưng hình ảnh chiếc mũi đáng sợ của T.N vẫn khiến hội chị em hoang mang ám ảnh. Liên hệ trực tiếp với cô nàng thì N. chia sẻ ngắn gọn, cho biết đang điều trị khắc phục hậu quả, cần thời gian tĩnh dưỡng cả sức khỏe lẫn tinh thần.

"Hiện giờ em đã tiêm tan và lấy hết mủ ở mũi ra rồi. Em đang uống kháng sinh liều cao để điều trị. Hiện tại mũi đã bớt nhức và không thấy dịch mủ trắng nữa. Mấy ngày vừa qua vì quá lo sợ nên tinh thần em không được ổn định, không thể trả lời hết bình luận hỏi thăm của mọi người. Giờ em chỉ mong được gặp các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ nhiều kinh nghiệm".

Cô gái trẻ không tiết lộ gì thêm về nơi đã tiêm filler cho mình và trách nhiệm khắc phục biến chứng cho mình, tuy nhiên mọi người cũng đồn đoán rằng chất liệu nâng mũi của N. không phải hàng có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, người tiêm cho cô cũng chưa chắc đã được đào tạo bài bản. Thời gian qua, vô số sự cố hậu làm đẹp của chị em xảy ra nối tiếp nhau, nguyên nhân chủ yếu xoay quanh chuyện thiếu hiểu biết, ham rẻ nên trở thành nạn nhân của các dịch vụ thẩm mỹ chất lượng kém.

Muốn cải thiện nhan sắc không khó, nhưng cũng chưa bao giờ là chuyện đơn giản rõ ràng khi tâm lý chị em vẫn quan tâm đến giá cả hơn là sự an toàn của bản thân. May là chiếc mũi của T.N còn có thể cứu vãn được, chưa đến mức hoại tử. Biết rằng ai cũng khao khát mình có diện mạo hoàn hảo, song đừng để lợn lành thành lợn què, đến lúc hối hận vô ích, chị em nhé!

Chia sẻ