"Trai Hàn" tăng tốc nửa cuối năm 2011

Nhã Trang (TH),

Không thua kém các mỹ nữ Hàn, cuối năm cũng là dịp các nam tài tử cùng đọ sức với nhau qua các tác phẩm phim ảnh đáng chú ý.

Kwon Sang Woo – Pain

Kwon Sang Woo

Sau tác phẩm chiến tranh 71- Into The Fire năm ngoái, tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường - Kwon Sang Woo trở lại với bộ phim mới - Pain của đạo diễn kỳ cựu Kwk Kyung Taek. Ông chính là người làm nên thành công của Friend (2001), Love (2007) cùng nhiều bộ phim nổi tiếng khác.


Trong phim, Kwon Sang Woo vào vai Nam Soon – một chàng trai mắc căn bệnh không biết đau là gì, sống bằng nghề đòi nợ thuê. Nam Soon sẽ có mối tình với Dong Hyun (Jung Ryeo Won) – một cô gái bán phụ kiện trên đường phố bị chứng hemophilia – máu không đông. Pain sẽ ra mắt vào tháng 11 tới.

Jang Dong Gun – My Way

Jang Dong Gun

Trong vài năm nay, sự nghiệp điện ảnh của Jang Dong Gun không có gì đặc biệt, bộ phim gần đây nhất của anh là tác phẩm Hollywood The Warrior's Way nhưng bị chê tơi bời. Tài tử mắt to xứ Hàn sẽ có dịp “phục thù” trong My Way của đạo diễn Kang Je Gyu. Kang Je Gyu làm phim không nhiều nhưng những bộ phim của ông đều được đánh giá cao như Taegukgi (2004), Shiri (1999).



My Way là tác phẩm hợp tác giữa Nhật Bản – Hàn Quốc – Trung Quốc với số tiền đầu tư lên tới 28 triệu USD, mức kinh phí hiếm hoi tại xứ kim chi. Lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2 dựa theo một câu chuyện có thật về anh lính Hàn (Jang Dong Gun) bị quân đội Nhật đưa tới trận chiến ở Normandy. Phim còn có sự tham gia của tài tử Nhật Bản Joe Odagiri và kiều nữ Hoa ngữ Phạm Băng Băng. My Way sẽ ra rạp vào tháng 12 tới.

Go Soo – The Front Line

Go Soo

Go Soo thuộc thế hệ tài năng mới của điện ảnh Hàn Quốc, dự báo sẽ kế thừa lớp đàn anh trong tương lai. Năm 2009, anh từng gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn kẻ giết người hàng loạt có nội tâm phức tạp trong White Night, tiếp đó Go Soo hóa thân vào anh chàng hiền lành trong Haunters năm ngoái.



Sắp tới, khán giả sẽ được gặp lại Go Soo qua hình tượng người lính trong chiến tranh Hàn Quốc trong bộ phim The Front Line. The Front Line có kinh phí 10 triệu USD do đạo diễn Jang Hoon thực hiện. Jang Hoon được biết đến với các tác phẩm như Rough Cut (2008) và Secret Reunion (2010). The Front Line công chiếu từ ngày 21/7 tới.

Lee Min Ki – Quick

Lee Min Ki

Cũng thuộc lớp thế hệ trẻ, năm nay, Lee Min Ki rất chăm chỉ đóng phim. Năm nay anh có 2 bộ phim mới là QuickChilling Romance đóng cặp với đàn chị Son Ye Jin. Trong đó, Quick thuộc thể loại hài hành động đã ra mắt vào 20/7 vừa rồi. Lee Min Ki vào vai Ki Su - một thành viên khét tiếng của băng đảng moto nhưng hiện là người chuyển phát nhanh. Ki Su và bạn gái cũ Ah Rom (Kang Ye Won) bị vướng vào một kế hoạch đánh bom bí mật.



Một trong những điều đáng chú ý của Quick là bộ phim được sản xuất bởi những người đã từng làm nên bom tấn Haeundae Sector 7. Nhà sản xuất Youn JK hứa hẹn: “Những hình ảnh hành động chưa bao giờ được thấy trong bất cứ bộ phim Hàn Quốc nào”.

Rain - Red Muffler

Rain

Trước khi nhập ngũ, nam ca sỹ mắt 1 mí Rain (Jeong Ji Hoon) quyết định tham gia bộ phim điện ảnh Red Muffler.  Đây là phiên bản mới của tác phẩm cùng tên do đạo diễn huyền thoại Shin Sang Ok thực hiện năm 1964 nói về tình yêu, niềm đam mê của những phi công thuộc đội F-86.



Trong phiên bản mới,  Red Muffler sẽ có một chút thay đổi, tên đội phi công là F-15 nhưng vẫn mang hơi thở của 48 năm trước. Nhân vật chính là Tae Hoon (Rain) – một thành viên của Black Eagle, lực lượng không quân ưu tú của Hàn Quốc được chuyển tới đội F-15. Để chuẩn bị cho vai diễn, Rain đã phải tham gia các khóa huấn luyện đặc biệt về phi công chiến đấu. Red Muffler cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng nước nhà của Bi Rain sau 5 năm kể từ  I'm a Cyborg, But That's OK, phim sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay.
Chia sẻ