Trai công sở lương 8 triệu mạnh dạn tỏ tình bạn thân, nàng đã từ chối còn cho thêm lời khuyên chết điếng

V.V.,
Chia sẻ

Đôi khi, chuyện tình yêu không còn đơn giản chỉ là cả hai người có tình cảm với nhau. Đó còn là sự suy nghĩ về tương lai với bộn bề cơm, áo, gạo, tiền.

Khi bạn thích một người, bạn có thể tỏ tình với người ta. Nhưng để giảm tránh việc phải chịu tổn thương, hãy suy nghĩ và chuẩn bị thật kỹ trước khi đề cập đến chuyện yêu đương với người ấy.

Có nhiều lý do để crush từ chối tấm chân tình của bạn, có thể là họ không có tình cảm hay vì lý do tuổi tác, khoảng cách địa lý, tính cách... Nhưng, sẽ còn hụt hẫng hơn khi họ từ chối vì thu nhập của bạn.

Mới đây, một chàng trai đã lên mạng than thở với mọi người sau khi tỏ tình và bị crush từ chối. Crush của anh chàng này cũng chính là cô bạn thân họ hiểu rất rõ về con người, hoàn cảnh, cuộc sống của nhau. Mặc dù có tình cảm với cô bạn thân của mình từ lâu nhưng anh chàng chưa bao giờ dám thổ lộ, cũng không dám ngăn cản tình yêu cá nhân của cô ấy.

Thanh niên công sở lương 8 triệu mạnh dạn tỏ tình với bạn thân, ngờ đâu nàng từ chối còn cho thêm lời khuyên thế này - Ảnh 1.

Chàng trai lương 8 triệu bị crush từ chối thẳng thừng.

Cho đến hôm nay, khi anh chàng lấy hết can đảm để thổ lộ với crush thì nhận được câu trả lời đầy thắng thắn thế này: "Thôi bạn ạ, tôi với bạn chơi với nhau lâu rồi, tôi quá hiểu bạn và hoàn cảnh của bạn. Với mức lương hiện tại của bạn, 8 triệu lo thân còn chưa xong thì yêu đương làm gì. Cứ dành thời gian cho công việc. Tuy tôi có tình cảm với bạn nhưng đây là lời khuyên thật lòng của tôi. Xã hội này bây giờ dù yêu nhau đến mấy mà không có tiền thì cũng chết dở".

Nhận được câu trả lời và cả lời khuyên của cô bạn thân, anh chàng cảm thấy hoang mang, không biết cô bạn đang muốn tốt cho mình hay xã hội bây giờ quá thực dụng. Thế nên, anh chàng mới chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình kèm theo câu hỏi còn đau đáu trong lòng: "Phải chăng tình yêu bây giờ mà không có tiền thì sẽ không bền được đúng không?".

Chia sẻ của anh chàng trai lương 8 triệu đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời làm nổ ra những luồng ý kiến trái chiều.

Cùng quan điểm với cô gái, thành viên L.N cho rằng: "Bạn gái nói đúng mà, rất thẳng thắn, lương 8 triệu bây giờ rất khó để có được cuộc sống thoải mái, ở tỉnh lẻ còn được chứ ở Hà Nội thì đắt đỏ cực kỳ. Nếu như kết hôn mà chưa có nhà cửa, còn phải đi thuê, xong đẻ thêm đứa con nữa, lương vợ mà cũng sêm sêm thì cũng gọi là tạm đủ. Phấn đấu mua được nhà Hà Nội thì chật vật lắm".

Thành viên K.L cũng cho rằng: "Bạn gái nói vậy là tốt cho bạn đó. Hãy phấn đấu hơn nữa trong công việc, có mức lương cao hơn thì hãy tính chuyện yêu đương cưới xin bạn ạ. Tình yêu thì màu hồng nhưng hôn nhân thì không. Lấy nhau về tiền bỉm tiền sữa, tiền nhà tiền cửa, các loại tiền, lúc ấy rồi lại quay sang cãi vã".

Thanh niên công sở lương 8 triệu mạnh dạn tỏ tình với bạn thân, ngờ đâu nàng từ chối còn cho thêm lời khuyên thế này - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Bênh vực bạn gái, một thành viên khác viết: "Nhiều người bảo cô bạn thân thực dụng, tham tiền. Nhưng xin lỗi các bạn, người ta có quyền lựa chọn, mà biết đâu bạn gái lương cũng cao thì sao? Thế nên, ngoài việc cố gắng để có thu nhập tốt hơn thì cũng nên tìm người cùng đẳng cấp với mình. 8 triệu thì tán cô nào 8 triệu hoặc kém hơn thôi, cho nó dễ nói chuyện".

Tuy nhiên, nhiều người lại có suy nghĩ lạc quan hơn nhận định lương 8 triệu là đủ sống và khéo léo chi tiêu thì vẫn có thể để dư. Điều quan trọng nhất là tình cảm của hai người, chứ không phải dựa vào vật chất để đong đếm.

"Người ta không đồng ý là may đấy, con gái mà chỉ để ý đến chuyện tiền bạc đáng sợ lắm. Tìm người khác đi bạn ạ, lương mình 4 triệu vẫn có người yêu đây này" - thành viên P.T bình luận.

Cùng ý kiến, thành viên H.C nêu suy nghĩ: "Bạn trai 8 triệu, bạn gái 8 triệu nữa là 16 triệu, làm gì mà thiếu. Chả lẽ những người lương 5,6 triệu người ta ế hết à?".

Thành viên V.T thì động viên chàng trai: "Con gái tốt không chê trai nghèo đâu, chỉ chê người không có chí hướng thôi. Cố lên".

Thực tế, mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Có những cô gái yêu cầu khá cao về bạn trai song có những người lại sẵn sàng gắn bó cuộc đời với những anh chàng thu nhập đủ tiêu. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là tìm được người phù hợp với mình. Mức lương 8 triệu có thể là thấp với người này nhưng lại là cao với người kia. Hơn nữa, đó cũng là số tiền bạn phải làm việc mới có được, điều đó cũng đáng tự hào rồi.

Và đúng như một cư dân mạng đã góp ý đó, một cô gái tốt sẽ không chê trai nghèo mà chỉ chê người không có chí hướng. Thế nên, nếu còn nghèo thì cũng đừng lo ngại điều gì, cơ hội vẫn dành cho những người có ý chí và muốn vươn lên.

Trai công sở lương 8 triệu mạnh dạn tỏ tình bạn thân, nàng đã từ chối còn cho thêm lời khuyên chết điếng - Ảnh 3.

 

Chia sẻ