Trả tiền bát bún cho chị dâu, tôi không ngờ bị chị ấy mắng xối xả giữa chỗ đông người và tuyên bố một câu phũ phàng

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi thật tình chẳng biết mình sai ở đâu khi bị chị dâu lớn tiếng quát giữa quán.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Tôi sống chung với bố mẹ chồng và được thương yêu hơn so với chị dâu. Bởi chị ấy ăn nói chua ngoa, lại không biết phụ giúp việc nhà. Ở chung vài tháng, chị dâu đã một mực đòi chuyển ra ngoài ở riêng. Tình cảm giữa chị ấy và gia đình chỉ là xã giao chứ không thân thiết.

Tháng trước, bố mẹ chồng tôi lập di chúc, chia phần lớn tài sản, trong đó cả căn nhà và 2 mảnh đất ở thành phố cho vợ chồng tôi. Còn chị dâu chỉ được một mảnh đất ở quê. Không hài lòng, chị ấy giận dỗi, nói sẽ không về nhà chồng nữa.

Hôm qua, tôi dẫn con đi ăn sáng thì gặp chị dâu đang cho cháu ăn. Thấy thế, tôi trả tiền luôn cho mẹ con họ. Không ngờ chị dâu lớn tiếng quát mắng tôi. Chị ấy chửi tôi xối xả, cho rằng tôi "thảo mai", gian dối, xảo trá khi cố tình lấy lòng mẹ chồng để được nhận tài sản. Chị còn tuyên bố phũ phàng là không chị em gì với tôi hết, chỉ là kẻ thù của nhau.

Hướng Dương ơi, tôi bất ngờ đến mức chết trân tại chỗ. Thái độ, hành động của chị dâu khiến tôi xấu hổ nhục nhã trước quán xá đông người. Tôi có nên khuyên bố mẹ chồng chia lại tài sản để không ảnh hưởng đến mối quan hệ với chị dâu không? (thuannhi...@gmail.com)

Trả tiền bát bún cho chị dâu, tôi không ngờ bị chị ấy mắng xối xả trước đông người và tuyên bố một câu phũ phàng - Ảnh 2.

Chào bạn,

Chị dâu bạn cư xử có phần thô lỗ, hồ đồ. Điều này một phần cũng vì sự ấm ức và bản tính của chị ấy. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản cho con cái là quyền của cha mẹ, bạn và chị dâu đều là con dâu trong nhà thì tốt nhất không nên can thiệp vào. Tự bố mẹ chồng bạn đã có tính toán, cân nhắc kĩ lưỡng rồi. Nếu bạn chỉ vì những lời mắng chửi vô cớ của chị dâu mà yêu cầu phân chia lại tài sản có thể sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.

Nếu cảm thấy buồn bực vì thái độ của chị dâu, bạn có thể nhẹ nhàng tâm sự với chồng, bố mẹ chồng và tìm kiếm lời khuyên từ họ. Mối quan hệ chị em dâu luôn là mối quan hệ tế nhị, cần phải có sự thấu hiểu, chia sẻ thì mới có thể hòa hợp nhau được. Nếu chị dâu bạn đã không muốn vun đắp quan hệ với bạn, bạn cũng không cần phải quá đắn đo, suy nghĩ hay tìm cách hàn gắn. Càng làm như thế, bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng, tổn thương thôi. Chỉ cần bạn sống đúng lương tâm, làm đúng phần việc của mình, hiếu thuận với cha mẹ là đủ rồi.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ