TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc đi vệ sinh, bé trai rớt luôn ra khỏi người sản phụ mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Đáng chú ý, đây là đứa con thứ 10 của bà mẹ 42 tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, con trai lớn cùng người chị ruột của sản phụ đã lần lượt đưa hai mẹ con chị L.T.N từ nhà trọ ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đến Bệnh viện (BV) quận 2 (TP.HCM) cấp cứu. Lúc này, sản phụ đã trong tình trạng lơ mơ, máu ra nhiều.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Sản phụ L.T.N.

Đứa con thứ 10 chào đời ngày giáng sinh

BS Lê Thị Bích Hường, Trưởng khoa Phụ Sản, BV quận 2 cho biết, khi nhập viện, chị N. do nhau thai vẫn nằm trong tử cung nên bị băng huyết, huyết áp tụt. Còn bé trai nặng 3,5kg bị lạnh vì quá trình di chuyển khá dài, dây rốn vẫn chưa được buộc và máu đã khô. 

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Khoa Phụ sản, BV quận 2 (TP.HCM).

"Sản phụ mất khoảng 1 lít máu, đờ tử cung vì sanh quá nhiều lần. Trường hợp này lẽ ra người nhà phải đưa hai mẹ con đến ngay trạm y tế gần nhất thay vì tốn thời gian di chuyển khá lâu để đến BV tuyến trên. Sau khi hồi sức tích cực và truyền máu cho sản phụ, tiến hành sưởi cho bé thì tình trạng hai mẹ con đã ổn định. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị máu để tiến hành truyền tiếp cho chị N." – BS Hường cung cấp.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 3.

Chị N. bị đờ tử cung vì sanh quá nhiều lần.

Nằm trên giường bệnh, chị N. nhớ lại, khoảng 4h ngày 24-12, chị vào nhà vệ sinh trong lúc chồng vẫn đang ngủ say.

"Khi tôi đang đi tiểu thì đứa bé rớt ra mà không hay. Lúc đó tôi không có cảm giác đau gì hết, bụng chỉ quặng lên một chút. Cả tôi và chồng đều bất ngờ vì lúc trước đi khám BS nói vẫn chưa đến ngày"- chị N. chia sẻ.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 4.

Bé trai con sản phụ chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt.

Mới 42 tuổi nhưng chị N. đã sinh đến đứa con thứ 10. Cả gia đình đông đúc hiện đang sống tại một căn nhà trọ ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Người phụ nữ tiết lộ, bản thân chị cũng muốn tránh thai nhưng không dám, vì sợ ảnh hưởng sức khỏe.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 5.

Sau khi đưa đến B, tình trạng đứa bé đã ổn định.

"Tôi làm nghề chặt lá dừa, thường xuyên lội ngập người dưới sình đất nên sợ đi đặt vòng sẽ bị bệnh phụ khoa. Chồng tôi nghe vậy cũng đồng thuận" - chị N. thật thà nói.

Sản phụ kể lại giây phút đẻ rớt con.

"Trời cho thì mình nuôi"

Ngồi ngoài hành lang ngóng vào phòng hồi sức tích cực, anh Nguyễn Thành Phương (48 tuổi) nhớ lại, rạng sáng hôm nay, anh đang ngủ say thì giật mình dậy nghe tiếng khóc. Biết vợ đẻ, anh bật dậy lấy đèn pin tìm kiếm rồi phát hiện vợ trong nhà vệ sinh liền thông báo cho con lớn đưa bé trai đi BV trước, sau đó mới chở chị N. theo sau.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 7.

Bé trai nặng 3.5kg, là con thứ 10 của chị N.

Người chồng kể, trước đây gia đình anh sống tại TP.HCM nhưng vì kinh tế eo hẹp, hai người quyết định bán nhà chuyển về Đồng Nai sinh sống. Có một số vốn nho nhỏ, anh bỏ nghề hồ, mua chiếc xe ba gác để hành nghề chở hàng thuê.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 8.

Trước khi sinh, sản phụ hoàn toàn không có dấu hiệu đau bụng đẻ.

"Tôi có tổng cộng bảy con trai, ba con gái. Đứa lớn nhất đã 23 tuổi. 5 đứa đã đi làm, 3 đứa còn đi học. Thực sự mình cũng không muốn đẻ nhiều nhưng trời cho thì mình nuôi. Tất cả các con tôi đều cố gắng cho đi học để biết chữ nghĩa đàng hoàng. Có gì ăn nấy, người ta sống được thì mình sống được" – anh Ph. nói.

Người chồng vui vẻ cho biết, khi những đứa con đầu tiên ra đời, anh cố đặt con có vần Ph. cho giống cha. "Mấy đứa đầu tui đặt tên Phi, Phụng rồi Phúc, Phượng. Sau đó vợ tôi đẻ nhiều quá, hết vần rồi nên đặt búa xua luôn" – anh chia sẻ.

TP.HCM: Nửa đêm nghe tiếng trẻ khóc, chồng bật dậy soi đèn pin tìm kiếm thì phát hiện vợ đẻ rớt con trong nhà vệ sinh - Ảnh 9.

Hiện con đầu và chị ruột của sản phụ N. đang chăm sóc bé trai trong viện.

Cả hai vợ chồng đều khẳng định dù cuộc sống có phần khó khăn vì đông nhân khẩu nhưng các con họ luôn hòa thuận. Các con lớn đi làm cũng gửi tiền phụ cha mẹ nên hiện tại hai người vẫn có thể lo liệu chuyện chi tiêu trong nhà.

Trước sự việc này, chị N. cũng đã một lần "đẻ rớt" khi mang thai con thứ tư, cách đây gần 20 năm. Dự kiến nếu tình trạng tiến tiển tốt, hai mẹ con chị N. sẽ được xuất viện trong ít ngày tới.

Chia sẻ