TP.HCM: Biển người chen nhau tại chùa Ngọc Hoàng, chị em công sở tranh thủ đi cầu an trong ngày Vu lan báo hiếu

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nhiều người kéo nhau đi chùa trong ngày Vu lan báo hiếu khiến chùa Phước Hải (quận 1, TP.HCM) đông nghẹt từ sáng đến trưa.

Hôm nay 15/8 (cũng là ngày Rằm tháng Bảy ÂL), là ngày chính trong dịp Lễ Vu lan báo hiếu 2019.

Chính vì vậy, những ngôi chùa lớn trên địa bàn TP.HCM đón hàng ngàn lượt khách đến thắp nhang lễ Phật, cầu bình an cho gia đạo, sức khỏe cho cha mẹ.

DSCF1652

Người dân đi chùa ngày Rằm tháng Bảy.

Chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, quận 1, TP.HCM) cũng không ngoại lệ khi nơi đây quá nổi tiếng với chuyện "linh thiêng" khi cầu con cái. Từ sáng sớm, bãi giữ xe của chùa luôn trong trạng thái kẹt cứng khi biển người ùn ùn đổ vào chùa.

Không chỉ người Việt mà cả các du khách Tây, khách nước ngoài cũng thích thú hòa vào dòng người đông đúc để tìm hiểu phong tục văn hóa của người Á Đông.

DSCF1579

Người dân đi chùa chủ yếu cầu sức khỏe cho cha mẹ.

DSCF1583

Hay cầu gia đạo bình an.

Chị Phạm Thị Hằng (21 tuổi, quê Nam Định) dẫn theo con nhỏ đến thắp nhang cho biết đây là lần đầu tiên chị đi chùa Phước Hải vào dịp Rằm tháng Bảy. Chị chia sẻ, đến để cầu bình an cho gia đình đồng thời cũng cho con trai 2 tuổi đi chơi.

Còn anh Hồng (33 tuổi) nhà ở tận tỉnh Bình Dương cũng dẫn theo vợ và con gái 17 tháng tuổi tên Vy đến chùa lễ Phật.

"Hôm nay tôi chở cháu lên thành phố khám bệnh rồi tranh thủ tạt qua chùa thắp nhang ngày Vu lan. Chùa này nổi tiếng lắm, một năm tôi ghé mấy lần" - anh Hồng nói khi ẵm bé Vy trên tay đang ngủ khò vì nắng nóng.

nguguc

Bé Vy ngủ gục trên tay cha.

Không có thời gian rảnh rỗi như các bà nội trợ, nhiều cô nàng công sở chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến chùa thắp nhang. Do đó mà thời điểm hơn 11 giờ, lượng chị em vào thắp nhang, cầu an, cúng sao tại chùa Phước Hải tăng lên rất cao.

Chị Oanh, một nữ nhân viên văn phòng đã di chuyển từ công ty tận quận Thủ Đức đến chùa Phước Hải xa hơn 15 km.

DSCF1641

Chị Oanh (bìa trái) từ Thủ Đức di chuyển lên quận 1 để viếng chùa.

"Em đi chùa để cầu bình an là chủ yếu. Ngoài ra còn nhiều mong ước khác nữa..." - cô gái cười tươi trước khi ghi giấy cúng sao.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực gian thờ chính của chùa Phước Hải có rất nhiều người đến thắp nhang và mua dầu hôi, hoa để lễ Phật. Trong khi đó, khu vực bát nhang lớn trước cửa khói hương nghi ngút. Người quản lý chùa liên tục nhắc nhở mỗi người chỉ thắp một cây nhang.

DSCF1648

Nhiều cô nàng công sở đến chùa cầu nguyện.

DSCF1627

Một số gia đình đi đông để cầu siêu cho người đã khuất.

Dù vậy, lư hương lớn chỉ vài phút lại được rút nhang ra một lần vì lượng người thắp nhang quá nhiều.

DSCF1618

Đến trưa lượng người đổ vào càng đông.

DSCF1620

Chị Hằng tranh thủ dắt con đi chơi.

Sau khi lễ Phật xong, người đi chùa tập trung rất đông tại hồ nuôi rùa, cá phóng sanh. Trẻ con thích thú chụp hình trong khi người lớn cũng toát mồ hôi vì chen lấn. Xung quanh có một số người bán vé số vào chùa chào mời.

Dự kiến từ giờ đến chiều tối, lượng người đi viếng chùa ngày lễ Vu lan sẽ còn đông đúc hơn.

DSCF1564

Du khách Tây thích thú ghi lại khoảnh khắc người đi lễ chùa.

DSCF1570

Đứa trẻ bị hấp dẫn bởi lồng chim phóng sanh.

DSCF1611

Quang cảnh bên trong chùa rất náo nhiệt.

DSCF1632

Ngoài trẻ con thì khách nước ngoài cũng chăm chú xem rùa trong chùa.

DSCF1642

Điện chính tại chùa Ngọc Hoàng đông đúc người.

DSCF1662

Trẻ con được cha mẹ ẵm đi chùa.

DSCF1595

Người đàn ông thành tâm thắp hương, khấn vái.

Chia sẻ