TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9

TT,
Chia sẻ

Công viên 23/9 nằm liền kề cung đường có bến đỗ của nhiều hãng xe, lượng khách trong và ngoài nước tập trung rất đông. Các đối tượng cướp giật đã lợi dụng tình thế này để hoạt động ngày một táo tợn.

Thấy ai có tài sản là nơm nớp lo thay

Một điều dễ nhận thấy khi đến công viên 23/9 là: Hễ thấy khách theo mang tài sản có giá trị (máy ảnh, điện thoại, máy tính…) là người dân lại nhắc khéo: “Coi chừng cướp giật đó”; “Cất vô ngay, không là bị giật đấy…”.

Hỏi về nỗi lo lắng này, một người đàn ông đứng tuổi hay tập thể dục ở công viên 23/9 giải thích: "Công viên này gần các trạm xe, mỗi ngày đều có khách nước ngoài hoặc khách ở tỉnh khác xuống xe, ngồi lại nghỉ chân, họ mới đến nên còn bỡ ngỡ lắm. Bọn cướp giật lợi dụng tình thế này nên hoạt động ghê gớm lắm. Sở hở là chúng ra tay cướp giật”.

TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9 1
Người dân bất an vì luôn có những đối tượng ngồi rình.

Một người phụ nữ khác kể: “Mới hôm qua thôi, có cậu người Tây mang máy ảnh đứng giữa công viên, bị tên kia giật máy, lôi cậu khách trên nền, trầy hết tay chân. Cậu nạn nhân đó khi đứng dậy được chỉ biết ngớ người ra vì bất ngờ”. Bà cũng chỉ tay về phía những người phụ nữ tập thể dục trong công viên, nhấn mạnh: “Riết rồi không có ai đi tập thể dục mà đeo nữ trang, thậm chí một cái hoa tai nhỏ cũng không dám”.

Cô Th. H. (nhà trên đường Đỗ Quang Đẫu) nhắc lại một tình huống cô trực tiếp chứng kiến: “Một người khách nhìn thấy quán phở gần công viên nên đưa máy ảnh lên chụp, tôi nhắc ông ấy cẩn thận. Nào ngờ vừa dứt lời thì bọ chúng lao ngang, giật máy bỏ chạy”.

Khi hỏi về những đối tượng nào tham gia hoạt động cướp giật, người dân cho biết chủ yếu là các đối tượng nghiện hút thường hay lân la ngồi rình ở khu vực công viên.

TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9 2
Có nhiều khách chủ quan khi đến ngồi tại công viên 23/9

Lì lợm chống trả

Lâm Sơn Vinh (đang là sinh viên năm thứ 3) cùng bạn bè đã suýt mất đồ và chứng kiến sự táo tợn của những kẻ cướp giật tại đây. Theo lời kể của Vinh, thời gian trước anh và bạn bè có đến công viên 23/9 để quay các clip văn nghệ. Khi cả nhóm đang mải mê diễn - quay thì có nhiều đối tượng lân la đến xem. Nghĩ đó chỉ là đám đông hiếu kì nên cả nhóm đã lơ là không để ý đến ba lô, máy ảnh, máy tính đang phát nhạc. Khi một cụ già đến nói khẽ: “Cẩn thận tụi giật đồ sắp ra tay kìa” thì anh và nhóm bạn mới nhận ra ánh mắt hằn học khác thường của chúng.

Ngay sau đó, cụ già kia đã bị chúng đánh, đạp tới tấp. Chúng còn lớn tiếng chửi bới: “…Già rồi không lo giữ mạng còn nhiều chuyện”” – Vinh nhớ lại.

TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9 3
Cần cẩn thận khi đến công viên.

Không chỉ dằn mặt người “chỉ điểm”, các đối cướp giật còn chống trả cả lực lượng truy bắt. “Khi giật đồ của cô gái ở giữa công viên, đối tượng là tên nghiện hút bị bảo vệ bắt giữ nhưng hắn đã cắn vào người bảo vệ rồi bỏ chạy tiếp. May là các anh ấy kiên quyết, không lo sợ việc bị nhiễm bệnh nên vẫn đuổi theo, đến đầu công viên thì bắt được hắn” - một người dân đã từng chứng kiến kể lại vụ việc.

Ba ngày bắt giữ hàng loạt đối tượng

Trước thực trạng kể trên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội công an quận 1 và Công an phường Bến Thành đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Chỉ trong vòng ba ngày của đầu tháng 10/2014, lực lượng đã bắt giữ hàng loạt đối tượng cướp giật chuyên nghiệp.

Chiều ngày 2/10, anh Itamar Lapidot (SN 1988, quốc tịch Isarel) đang ngồi cùng bạn tại công viên 23-9, thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy Exciter BS: 64G1-094.58 áp sát, giật phăng chiếc điện thoại di động trên tay. Đúng lúc hai chiến sĩ Công an phường Bến Thành là Huỳnh Hữu Khang (SN 1990) và Nguyễn Bá Thành (SN 1989) tuần tra đến nơi phát hiện, đuổi theo khống kế kịp thời kẻ cướp.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Quang Minh Nhựt (SN 1993) và Nguyễn Thượng Giàu (SN 1997) cùng ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Nhựt là con nghiện, hai lần đi cai nhưng khi về địa phương vẫn chứng nào tật ấy. Để có tiền hút hít, Nhựt cùng Giàu (có một tiền án về tội cướp giật tài sản) đi cướp lấy tiền hút hít và tiêu xài.

TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9 4
Những du khách nữ dễ lọt vào tầm ngắm của đối tượng cướp giật

Lúc 11 giờ 30 ngày 3/10, trinh sát Nguyễn Thái Dương (SN 1991) và Trần Đức Minh (SN 1986) tuần tra đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 thì phát hiện hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy Air Blade, đang bám sát người phụ nữ ngoại quốc vừa đi ra từ công viên 23-9. Quan sát thấy đường vắng, tên cầm tài lập tức áp sát để gã ngồi sau giật chiếc giỏ xách của nữ du khách, rồi tăng ga bỏ chạy. Các trinh sát lập tức đuổi theo để bắt giữ.

Hai đối tượng là Trương Thái Ngọc (SN 1994, ngụ phường Cô Giang, quận 1) và Lê Hoàng (SN 1987, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Trước đó, Ngọc từng bị bắt về tội cướp giật tài sản, Hoàng từng có tiền án về tội giết người. Tang vật là chiếc giỏ xách sau đó được trao trả cho bà Jane Lane (quốc tịch Anh).

Tối ngày 4/10, khi ngồi hóng mát tại khu A, chị Mai Chi (SN 1991), bất ngờ bị hai nam thanh niên lao đến đánh hội đồng rồi cướp đi chiếc cặp chị đang để trên đùi. Hai đối tượng bỏ chạy ra đường Lê Lai thì bị hai đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1991) và Trương Hữu Minh (SN 1975), là Công an phường Bến Thành bắt giữ. Chiếc cặp có 1 laptop và 4,5 triệu đồng đã được trả lại cho bị hại.

TP.HCM: Bất an với nạn cướp giật táo tợn giữa ban ngày tại công viên 23/9 5
Một phiên xét xử lưu động tội cướp giật tài sản diễn ra tại công viên 23/9.

Được biết Tòa án Nhân Dân TP.HCM thường xuyên tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động trong khuôn viên công viên 23/9. Đây cũng là cách để cảnh tỉnh, răn đe những kẻ cướp giật.

Tuy nhiên, đến nay, tại công viên 23/9, vẫn còn nhiều kẻ  lợi dụng sự sơ hở của người khác, sẵn sàng làm liều, những người đi đến đây cần hết sức cảnh giác. 
Chia sẻ