TPHCM: 30 Tết, chị em đợi đến 2 giờ sáng để làm đẹp, cánh đàn ông muốn cắt tóc cũng phải bốc số trước

Bảo Trân ,
Chia sẻ

Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu làm đẹp của nhiều người tăng cao chính vì vậy mà các cửa hàng làm đẹp như spa, salon tóc cả nữ và nam luôn trong tình trạng quá tải.

Ghi nhận ngày 21/1 (tức 30 Tết) tại nhiều cửa hàng bao gồm các dịch vụ nail, spa ngày cuối cùng của năm mới, hầu hết các tiệm đều "cháy" chỗ, đa phần khách đều gọi điện thoại đặt lịch trước để nhân viên bố trí thời gian phục vụ phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều tiệm phải mở rộng thêm khung giờ hoạt động.

Các tiệm nail, spa hiện tại đang đông khách.

Tiệm làm đẹp cho nữ mở cửa tới 2 giờ sáng 

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngọc Huyền (quận Phú Nhuận, TP.HCM), chủ tiệm Lisa Nail & Spa trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) cho biết tiệm này đã phải mở cửa đến 2 giờ sáng vào những ngày giáp Tết để phục vụ khách có nhu cầu làm móng tay, móng chân, các dịch vụ gội đầu thư giãn,…

“Những ngày Tết lượng khách tăng đột biến…Khách cứ yêu cầu giờ nào thì mình phục vụ giờ đó, kể cả 12 giờ đêm vẫn phải làm. Đỉnh điểm như ngày hôm qua là 2 giờ sáng mới xong việc. Lượng nhân viên hiện tại đã tăng gấp đôi so với những tháng trước”, chị Huyền nói. 

30 Tết, nhiều người dân TP.HCM đợi đến 2 giờ sáng để làm "làm đẹp", cắt tóc cũng phải bốc số trước  - Ảnh 2.

Một số tiệm chỉ nhận khách có đặt lịch trước.

Theo chị Huyền, những ngày cận Tết tiệm của chị phụ thu thêm 20% giá dịch vụ trên tổng hoá đơn, để tạo sự thoải mái cho khách ngay từ đầu chị Huyền và các nhân viên tiệm đều sẽ thông báo trước với khách về khoản phụ thu này.

Là một nhân viên văn phòng, phải làm việc đến hết ngày 28 tháng Chạp, chị Đỗ Diệu Huyền (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) chỉ có thể dành ra hai ngày cuối cùng của năm để vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa chăm sóc con và chăm sóc bản thân.

“Ngày Tết thì tiệm bận và gặp nhiều khó khăn hơn ngày thường vì nhu cầu làm đẹp của chị em ngày Tết rất cao. Chị cũng phải đi 3 tiệm rồi mới có chỗ làm. Thông thường thì phải đặt trước nhưng do tính chất công việc, hôm qua chị mới kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong năm nên chị không thể đặt trước, hôm nay mới có thể tranh thủ đi làm, cứ đi đến chỗ nào tuỳ theo may mắn thôi, làm được thì mình làm. 

Nhân viên tiệm nail luôn trong tình trạng tất bật.

Theo chị Huyền, bình quân một bộ nail chị mất khoảng 1 - 1,5 tiếng ngồi tại cửa hàng, chưa tính thời gian chờ. Vào những năm trước chị Huyền phải ngồi đến giữa đêm ở tiệm để làm xong một bộ móng. 

“Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu rất bình thường của chị em phụ nữ, đặc biệt là ngày lễ Tết. Giá cả ngày Tết cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với ngày thường do nhu cầu tăng cao và người lao động bỏ công bỏ thời gian nhiều hơn nên thu nhập họ sẽ khác ngày thường nên người đi làm nail hay các dịch vụ spa phải chi trả sẽ cao hơn một chút”. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cửa hàng nail khu trung tâm thành phố vào ngày này đều phải tăng lương cho nhân viên tăng từ 10% - 20% so với ngày thường.  

Còn theo cô Tường Sâm (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ vào dịp Tết Nguyên đán là cực kỳ thiết yếu: “Những ngày cuối năm mình được săn sóc bản thân, làm đẹp cho mình để cuộc sống mình rực rỡ. Khi mình đến với cuộc sống này mình phải sống vui nhất là phụ nữ, phải làm cho cuộc sống vui và đẹp hơn. Suốt những năm tháng mình dành cho chồng cho con nhưng Tết thì những người phụ nữ phải dành thời gian cho mình. Khi đến đây cô thấy quá đông, một bộ móng gồm tay chân 500.000 đồng đối với cô rất rẻ, rất hợp lý”. 

Nhiều tiệm cắt tóc nam cũng đông không kém, có tiệm còn cho khách bốc số trước.

Đàn ông bốc số và đợi hàng giờ đồng hồ để được cắt tóc 

Không riêng gì phái đẹp phải ngồi hàng giờ để làm móng, gội đầu, massage thư giãn, cánh mày râu cũng gặp tình huống “thất thủ” khi đi cắt tóc. Ghi nhận tại một tiệm cắt tóc nổi tiếng trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3, TP HCM), một số người tranh thủ ghé tiệm lấy số thứ tự trước. Do không gian tiệm nhỏ nên nhiều "thượng đế" đến phải ngồi bên ngoài quán cà phê để đợi tới lượt.

30 Tết, nhiều người dân TP.HCM đợi đến 2 giờ sáng để làm "làm đẹp", cắt tóc cũng phải bốc số trước  - Ảnh 5.

Các tiệm tóc của phái nam đều đông khách, một số tiệm cho khách bốc số trước.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lương Tuấn Tài - quản lý tiệm cắt tóc nam trên cho biết: “Ngày hôm kia phải làm đến 12 giờ đêm mới xong, về đến nhà thì muộn quá, không kịp ăn uống hay tắm giặt, nằm xuống là ngủ luôn đến sáng, xong lại phải chạy đến tiệm để làm. Mệt một chút nhưng mà có khách thế này thì rất vui”. 

30 Tết, nhiều người dân TP.HCM đợi đến 2 giờ sáng để làm "làm đẹp", cắt tóc cũng phải bốc số trước  - Ảnh 5.

Theo quản lý một tiệm cắt tóc nam, các salon dành cho nam thường ít phụ thu vào dịp lễ Tết.

Đợi hơn 2 giờ để được cắt tóc, anh Trần Thái Bảo (quận 3, TP.HCM) cho biết: “Ngày thường mình cũng cắt tóc ở đây, nhưng vô là cắt liền, còn hôm nay thì phải chờ đến 2 tiếng rưỡi mới đến lượt mình. Tiệm đông khách quá”. 

Chia sẻ