Tôi vừa tuyên bố sẽ lấy chồng, chị gái đã đập bàn đòi từ mặt, biết lý do mà tôi choáng nặng

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi không nghĩ chị gái mình lại sống ích kỉ và đáng ghét đến thế.

Chị gái lớn hơn tôi 8 tuổi, đã qua hai lần đò và đang một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, kết quả của hai cuộc hôn nhân dang dở trước đó. Hiện tại, chị ấy đang "cặp kè" cùng lúc với 2 người đàn ông góa vợ trong xóm nhưng không cưới. Kiểu cặp cho vui, cho có người quan tâm, yêu thương vậy thôi.

Tôi không thích kiểu sống tạm bợ như thế nên hay khuyên chị. Tôi nói chị nên sống đàng hoàng, đừng "cặp kè" hết người này đến người khác nữa, sống vì con đi. Nhưng chị trách tôi hẹp hòi, chị không chịu được cô đơn.

Thương các cháu thiếu thốn tình thương của bố, mẹ lại suốt ngày đi làm rồi đi chơi, tôi luôn cố gắng bù đắp cho chúng. Thậm chí thời gian tôi dành cho chúng còn nhiều hơn chị gái mình. Đứa bé nhất mới 3 tuổi còn hay gọi tôi là "Mẹ" và lảng tránh chị gái tôi. Mỗi tháng, tôi đều mua sữa, quần áo, đóng tiền học cho các cháu. Nếu tính sòng phẳng, số tiền tôi chi ra cho các cháu cũng hơn 6 triệu chứ không ít. Và tiền đó, chị gái đương nhiên chưa bao giờ trả lại cho tôi một đồng mà xem như đó là trách nhiệm của tôi, tôi phải làm.

Tôi vừa tuyên bố sẽ lấy chồng, chị gái đã đập bàn đòi từ mặt, biết lý do mà tôi choáng nặng - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Một năm nay, tôi có yêu một người đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng thương cháu gái còn nhỏ (lúc đó mới 2 tuổi, rất quấn hơi tôi) nên tôi chần chừ không cưới. Giờ cháu cũng lớn, tuổi tôi cũng lớn nên chúng tôi quyết định đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên và bàn bạc chuyện cưới xin.

Không ngờ khi tôi nói chuyện này, chị gái tôi giận dữ đập bàn. Chị ấy nói nếu tôi lấy chồng thì "từ mặt", xem như không có đứa em như tôi. Tôi ngớ người vì bất ngờ. Bố mẹ tôi cũng sững sờ, không nghĩ chị gái tôi lại phản ứng tiêu cực như thế. Rồi chị ấy nói thế này: "Mày đi lấy chồng thì ai lo cho 3 đứa nhỏ? Mày là dì mà sao vô trách nhiệm thế hả?".

Lần này thì tôi "cạn lời" với chị gái mình. Hóa ra đó là lý do khiến chị ấy giận dữ, cấm cản tôi lấy chồng. Nực cười thật.

Còn vài ngày nữa là tới ngày gia đình họ trai sang nhà tôi rồi. Mà tôi thì vẫn đắn đo. Không phải vì chị gái mà vì thương các cháu. Biết tôi lấy chồng, chúng khóc inh ỏi cả. Bé nhỏ nhất mà tôi bồng bế từ bé còn hỏi có phải tôi bỏ nó mà đi không? Tôi có nên bàn bạc với chồng chưa cưới, dẫn theo con bé về bên nhà anh để tiện chăm sóc không?

(uyengha...@gmail.com)

Chia sẻ