Tôi vừa sinh con được 8 ngày thì chồng gọi điện thông báo mẹ chồng mất và khăng khăng ép tôi về quê chịu tang

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Mẹ chồng mất sau một tháng ốm nặng. Một tháng đó bà ở viện nhưng tôi cũng chỉ ra thăm được vài lần chứ không thể ở lại trông nom...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi vừa sinh con được 8 ngày và cũng vừa nhận được tin mẹ chồng qua đời. Bà mất sau một tháng ốm nặng. Một tháng ấy, tôi cũng chỉ ra viện thăm bà được vài lần bởi lúc đó tôi còn đang mang thai tháng cuối rất mệt mỏi, không thể ở lại với bà được. Thành ra việc chăm mẹ chồng ốm đều dồn lên chị dâu cả và chồng tôi thay phiên nhau.

Trong đêm mẹ chồng phẫu thuật thì tôi sinh con, lúc đó cả nhà chồng tập trung bên phòng cấp cứu của bà, còn ở chỗ tôi cũng có chị gái ruột tôi. Bố tôi thì yếu mà mẹ tôi thì bị thấp khớp mấy năm nay nên cũng không ra viện chăm tôi được.

Vừa sinh con được 8 ngày thì chồng gọi điện thông báo mẹ chồng mất và khăng khăng ép tôi về quê chịu tang - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau khi ra viện, tôi về ở cữ tại nhà, một mình xoay xở còn chồng thì đi làm rồi lại ra viện chăm mẹ. Chồng tôi gầy rộc đi nên dù tôi rất vất vả phải tự lo mọi việc song cũng không ca thán một lời, thậm chí sáng còn dậy sớm nấu cơm cho chồng ăn để anh có sức.

Mấy hôm trước, mẹ chồng tôi được đưa về và rạng sáng nay thì bà mất. Chồng tôi gọi điện lên bảo tôi bắt taxi đưa con về quê chịu tang. Nhưng chị ơi, tôi vừa sinh xong, người thì còn yếu, con còn quá nhỏ, tôi nào dám về đám tang với hương khói và người ra vào như thế. 

Tôi cũng nói với chồng như vậy nhưng anh không đồng tình. Anh bảo lúc mẹ ốm tôi đã không chăm được ngày nào, giờ bà mất rồi thì phải về làm tròn chữ hiếu. Suốt một tháng trời không thấy tôi có mặt, giờ đến đám tang cũng không xuất hiện thì mọi người trong nhà và hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ gì? Vì thế anh bắt ép tôi phải về. Tôi nên làm gì bây giờ hả chị? Tôi có nên về không? Mong chị cho tôi lời khuyên. (hua.hua…icloud.com)

Vừa sinh con được 8 ngày thì chồng gọi điện thông báo mẹ chồng mất và khăng khăng ép tôi về quê chịu tang - Ảnh 3.

Chào bạn,

Trước hết Hướng Dương xin chia buồn với bạn và gia đình.

Bạn vừa sinh con mới được 8 ngày còn đang rất yếu, bạn cần phải giữ sức khỏe cho cả bạn và em bé. Đám tang lại là nơi đông người với hương khói và nhiều khí lạnh, hoàn toàn không tốt cho trẻ sơ sinh. Việc này, Hướng Dương nghĩ mọi người đều có thể thông cảm cho bạn được. Đúng là nghĩa tử là nghĩa tận nhưng sức khỏe của em bé còn quan trọng hơn.

Theo Hướng Dương, đầu tiên bạn nên gọi điện về cho bố chồng, anh chồng chị dâu để trình bày việc mình không thể có mặt, đồng thời khéo léo gửi gắm nhờ vả mọi người giúp bạn tận hiếu đồng thời mong mọi người thông cảm. Sau đó, bạn nên nhờ một hai người có tiếng nói trong nhà, người mà chồng bạn tôn trọng, nhờ họ thuyết phục chồng để anh ấy không khăng khăng ép bạn về nữa. Đến khi bạn và em bé đều cứng cáp hơn thì lúc đó bạn về thắp nén hương cho mẹ chồng.

Một mình bạn ở cữ, vừa tự lo cho bản thân vừa chăm sóc con đã rất rất vả rồi, bạn đừng nên suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng sữa nhé! Hãy bình tĩnh và giải quyết mọi việc chu toàn, ưu tiên em bé hàng đầu.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ